Tình thân tuổi xế chiều ở Trung tâm bảo trợ Hà Tĩnh

Trong khuôn viên xanh mát của Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh, nhiều phận đời cô đơn, yếu thế tìm thấy chỗ dựa nơi mái nhà chung. Ở đây, họ được chăm sóc, sẻ chia bằng sự tận tình như tình thân ruột thịt trong những năm tháng cuối đời.

Chăm sóc những phận đời yếu thế

Gần 25 năm qua, dì Nguyễn Thị Bảy (SN 1971) - Trưởng phòng Chăm sóc nuôi dưỡng, vẫn đều đặn bắt đầu ngày mới của mình ở căn bếp của Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh (Trung tâm - PV) . Từ năm 2000, dì bắt đầu gắn bó với Trung tâm này, trở thành “chị cả” của phòng chăm sóc nuôi dưỡng - nơi chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho hàng trăm người già yếu, neo đơn, thương bệnh binh, người khuyết tật nặng.

Vào 9 sáng mỗi ngày, dì Bảy cũng như nhiều nhân viên khác, trực tiếp xuống bếp chuẩn bị bữa ăn cho các cụ

Vào 9 sáng mỗi ngày, dì Bảy cũng như nhiều nhân viên khác, trực tiếp xuống bếp chuẩn bị bữa ăn cho các cụ

Tốt nghiệp ngành dinh dưỡng, dì hiểu rằng với người già, bữa ăn không chỉ để no mà còn là sự quan tâm, chăm sóc. “Có cụ lú lẫn, có cụ đau ốm, nhiều cụ sợ hãi khi cận kề cái chết. Tôi nghĩ, điều mình có thể làm là chăm chút từng suất ăn, trò chuyện, động viên để các cụ thấy mình không bị bỏ rơi, không cô đơn khi không có người thân bên cạnh”, dì Bảy chia sẻ.

Những cán bộ, nhân viên tại Trung tâm tận tụy từng bữa ăn để đảm bảo dinh dưỡng cho các cụ

Những cán bộ, nhân viên tại Trung tâm tận tụy từng bữa ăn để đảm bảo dinh dưỡng cho các cụ

Mỗi ngày, đúng 9h, dì Bảy có mặt ở bếp cùng đồng nghiệp. Dì lên thực đơn, chế biến đủ món từ cháo, miến, phở đến cơm mềm để phù hợp từng cụ. Mỗi bữa cơm ở đây được nấu bằng tình yêu thương, làm sau để các cụ ăn hết, đảm bảo dinh dưỡng, thật khỏe mạnh.

Gắn bó với Trung tâm, có những kí ức luôn khiến dì trăn trở, nhất là mỗi dịp Tết đến nhìn cảnh các cụ ngóng ra cổng, mòn mỏi chờ một người thân đến thăm. Dì Bảy thấu hiểu, điều các cụ cần nhất không phải mâm cao cỗ đầy mà là một lời hỏi han động viên. Chính sự thấu hiểu, thương cảm đã thôi thúc dì càng phải hoàn thành trách nhiệm mình đang mang.

Bác sỹ Vũ chọn Trung tâm là nơi gắn bó với cuộc đời mình

Bác sỹ Vũ chọn Trung tâm là nơi gắn bó với cuộc đời mình

Là bác sỹ trẻ, tốt nghiệp Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam với nhiều cơ hội việc làm, song bác sỹ Đặng Hữu Vũ (SN 1995) quyết định gắn bó cuộc đời mình với Trung tâm.

“Người già nhiều bệnh nền, quá trình điều trị khó khăn, thiết bị lại thiếu thốn. Nhiều khi, sự bất lực trước quy luật tuổi già khiến mình hụt hẫng. Nhưng chính lúc ấy, tôi hiểu sự hiện diện của mình ở đây có ý nghĩa, chăm sóc để các cụ đỡ đau, an yên hơn”, bác sỹ Vũ tâm sự.

Các cụ ở đây, mỗi người một số phận nhưng đều chung cảnh già neo đơn, không người thân thích

Các cụ ở đây, mỗi người một số phận nhưng đều chung cảnh già neo đơn, không người thân thích

Điểm tựa tuổi xế chiều

Điểm chung của các các bộ, nhân viên tại Trung tâm là sự tận tụy, tấm lòng nhân ái và xem nghề mình đang làm chính là nghiệp. Chị Nguyễn Thị Minh (SN 1985) là một trong số đó. Mười lăm năm trước, khi vừa tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng, chị đã xin về Trung tâm làm việc. Với chị, đây là cái duyên và cũng là sự lựa chọn gắn bó lâu dài.

Phụ trách khu chăm sóc các cụ liệt nằm một chỗ, mỗi ngày, chị Minh phải vệ sinh, lật trở để các cụ không bị lở loét

Phụ trách khu chăm sóc các cụ liệt nằm một chỗ, mỗi ngày, chị Minh phải vệ sinh, lật trở để các cụ không bị lở loét

Mỗi ngày, chị Minh cùng đồng nghiệp tắm rửa, vệ sinh, đút từng thìa cơm, tập phục hồi chức năng cho các cụ. “Nhiều người bảo công việc vất vả, cực nhọc, nhưng với tôi, chăm sóc các cụ cũng như chăm bố mẹ ở nhà nên tôi không nề hà gì. Thấy các cụ cười, đỡ đau đớn là tôi thấy nhẹ nhõm”, chị Minh tâm sự.

Ông Trần Viết Tới - Giám đốc Trung tâm nói rằng, điều những người già cần nhất là sự ấm áp, quan tâm. Mỗi ngày ông luôn đến thăm hỏi, trò chuyện với các cụ

Ông Trần Viết Tới - Giám đốc Trung tâm nói rằng, điều những người già cần nhất là sự ấm áp, quan tâm. Mỗi ngày ông luôn đến thăm hỏi, trò chuyện với các cụ

Tuổi già mang theo nhiều bệnh tật, nhiều cụ lú lẫn, phải lặp lại lời nói mới hiểu, thậm chí cáu gắt vô cớ, nhưng chị Minh và nhiều điều dưỡng viên khác luôn kiên nhẫn, dịu dàng để các cụ được xoa dịu, thấy mình được yêu thương.

Là vợ liệt sĩ, không có con cái, người thân, cụ Trần Thị Hiên (SN 1941, quê xã Thạch Ngọc), được đưa vào Trung tâm chăm sóc từ năm 2006. Đến nay, cụ đã gắn bó với Trung tâm gần hai thập kỷ. Dẫu ở tuổi 84, song cụ Hiên vẫn rất minh mẫn, khỏe mạnh. “Các dì ở đây chăm sóc tốt lắm, coi tôi như người thân. Tôi thấy vui như có gia đình”, cụ Hiên móm mém cười nói.

Trong ngôi nhà chung, 2 cụ trở thành điểm tựa, bạn tâm giao của nhau ở tuổi xế chiều

Trong ngôi nhà chung, 2 cụ trở thành điểm tựa, bạn tâm giao của nhau ở tuổi xế chiều

Sống cùng cụ Trần Thị Hiên là cụ Biện Thị Hiền (SN 1947, trú xã Cẩm Xuyên). Chung hoàn cảnh neo đơn, cụ Hiền và cụ Hiên làm bạn, chăm sóc, nương tựa tuổi già với nhau trong căn phòng khang trang, sạch sẽ tại Trung tâm.

Chồng mất sớm, không con cái, người thân, 7 năm trước, cụ Hiền được đưa vào Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng. Cụ nói rằng, cuộc đời cụ chỉ được 7 năm qua là sung sướng nhất, được các cô, chú tại Trung tâm yêu quý, niềm nở nhẹ nhàng, ăn uống, thuốc men đầy đủ.

Từ những người xa lạ, khi về đây, các cụ trở thành đôi chân, đôi mắt của nhau, bù đắp những thiệt thòi của số phận, nương tựa nhau những ngày tháng tuổi già

Từ những người xa lạ, khi về đây, các cụ trở thành đôi chân, đôi mắt của nhau, bù đắp những thiệt thòi của số phận, nương tựa nhau những ngày tháng tuổi già

Ở Trung tâm này, có hàng trăm phận đời khác nhau. Có cụ từng cống hiến tuổi xuân cho tổ quốc, chưa kịp dành cho mình niềm vui. Có cụ mù mắt, có cụ què chân… Tất cả họ trở thành bạn, cho nhau niềm vui, điểm tựa ở tuổi xế chiều trong mái ấm đúng nghĩa.

Ông Trần Viết Tới - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Trung tâm hiện nuôi dưỡng, chăm sóc cho 132 cụ, trong đó có 40 cụ nằm liệt một chỗ. Khối lượng công việc lớn nhưng nhân lực mỏng, Trung tâm chỉ có 28 viên chức và 20 hợp đồng lao động nên ở đây chưa bao giờ có khái niệm giờ hành chính, cũng không có khái niệm giám đốc hay trưởng phòng. Tất cả đều là nhân viên, bởi ai cũng phải trực tiếp làm công việc chăm sóc.

Niềm vui tuổi già của các cụ tại Trung tâm

Niềm vui tuổi già của các cụ tại Trung tâm

“Ở đây các cụ được ăn uống, chăm sóc đầy đủ. Điều các cụ cần nhất đó là sự quan tâm, nhẹ nhàng, ân cần. Nên chúng tôi xác định, phải dành tình yêu thương, sự tận tụy để giúp những mảnh đời yếu thế được sống những ngày cuối đời trong vòng tay ấm áp”, ông Tới bày tỏ.

Trao đổi với Báo Văn Hóa, ông Đặng Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh cho biết, tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh, luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng người già neo đơn và thực hiện công tác điều dưỡng cho người có công với cách mạng.

Cùng chung hoàn cảnh, họ đã trở thành người thân của nhau nơi ngôi nhà chung đầy tình nhân ái

Cùng chung hoàn cảnh, họ đã trở thành người thân của nhau nơi ngôi nhà chung đầy tình nhân ái

“Đặc biệt, với nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng người có công, người cao tuổi neo đơn và những trường hợp khuyết tật nặng, đây là công việc đặc thù, đòi hỏi sự kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm và tấm lòng nhân ái. Với phương châm tận tâm, trách nhiệm, nhân văn, Trung tâm không chỉ chú trọng chăm sóc sức khỏe mà còn quan tâm đời sống tinh thần của các cụ thông qua các hoạt động văn hóa, giao lưu, tham quan. Cơ sở vật chất cũng từng bước được đầu tư, cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp, tạo không gian sống thân thiện, gần gũi”, ông Dũng nói.

Được sự quan tâm của tỉnh, của cộng đồng, cơ sở vật chất tại Trung tâm ngày càng khang trang, sạch đẹp

Được sự quan tâm của tỉnh, của cộng đồng, cơ sở vật chất tại Trung tâm ngày càng khang trang, sạch đẹp

Theo ông Dũng, sự nỗ lực đó đã góp phần lan tỏa giá trị tri ân, sẻ chia và bồi đắp niềm tin trong cộng đồng. Nhiều năm liền, Trung tâm là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của ngành, được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, nhiều tập thể và cá nhân được Bộ Nội vụ, UBND tỉnh tặng Bằng khen, trở thành tập thể điển hình tiên tiến của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

NGÂN HÀ

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/tinh-than-tuoi-xe-chieu-o-trung-tam-bao-tro-ha-tinh-169540.html