Tinh thần yêu nước lan tỏa từ Quảng trường Ba Đình
Ngày 2/9, Lễ duyệt binh tại Quảng trường Ba Đình khơi dậy niềm tự hào dân tộc, kết nối thế hệ cha anh từng trải qua chiến tranh với lớp trẻ lớn lên trong hòa bình, cùng chung khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường.
Trong không khí tưng bừng của ngày lễ lớn và lễ duyệt binh hoành tráng, các thế hệ người Việt cùng nhau nhìn lại chặng đường lịch sử đầy tự hào và hướng tới tương lai phồn vinh. Qua lăng kính của những cựu chiến binh và thế hệ trẻ, tinh thần yêu nước hiện lên sống động, sâu sắc.

Cựu chiến binh Cao Viết Thường có chuyến đạp xe từ Hòa Bình về Hà Nội xem diễu binh
Những người hiểu rõ độc lập là vô giá
Đối với những người đã trải qua bom đạn chiến tranh, buổi duyệt binh là một trải nghiệm "quá mỹ mãn" và đầy cảm xúc. Cựu chiến binh Cao Viết Thường, gần 70 tuổi, thuộc Bộ Tư lệnh Công binh trước đây, đã đạp xe hàng trăm cây số từ Hòa Bình lên Hà Nội để tham dự lễ duyệt binh. Ông bày tỏ niềm hạnh phúc vỡ òa khi được chứng kiến sự kiện lịch sử này, cảm thấy "sung sướng" vì được đón tiếp chu đáo. Ông cho biết, giá trị độc lập của Việt Nam là "vô giá" đối với ông, là thành quả từ cuộc đấu tranh chống ngoại xâm hàng nghìn năm, mà đỉnh cao là công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mang lại hạnh phúc và tự do cho nhân dân.
Ông Thường khẳng định: "Hạnh phúc này là sự tự do, là đất nước Việt Nam đoàn kết, anh dũng, lúc nào cũng có người để che chở cho nhân dân." Đối với ông, tự do chính là khả năng làm theo ý muốn của mình, tự quyết định cuộc sống hiện tại và tương lai, không ai có thể cưỡng bức.

Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Huấn có chuyến đi đầy ý nghĩa cùng con cháu
Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Huấn từ Thanh Hóa, từng là người lính của Trung đoàn 48, Quân đoàn 1 tham gia bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, không giấu nổi xúc động khi đứng trước Quảng trường Ba Đình. Ông cảm nhận sâu sắc giá trị của hòa bình và phấn khởi trước sự phát triển hiện tại của đất nước, cho rằng những hy sinh của bao thế hệ đã được đền đáp xứng đáng. Ông Huấn nhấn mạnh: "Với chúng tôi đã trải qua những cuộc kháng chiến, thấy giá trị của hòa bình rất lớn lao".
Ông Huỳnh Văn Bình, gần 70 tuổi, từ Trà Vinh (nay là Vĩnh Long), vượt hàng nghìn cây số cùng cháu gái ra Hà Nội để xem duyệt binh. Tuổi thơ ông đã chứng kiến "chiến tranh khốc liệt" ở vùng đất kháng chiến Trà Vinh, với nhiều di tích lịch sử như Cồn Tàu và Căn cứ Tỉnh ủy Trà Vinh. Ông Bình rưng rưng nói: "Việt Nam có được hòa bình như hôm nay là vô cùng quý giá, nền độc lập này cần phải giữ và mong muốn đất nước Việt Nam mình không có, không còn chiến tranh như hồi xưa nữa".

Ông Huỳnh Văn Bình cùng cháu gái Võ Huỳnh Ngọc Yến vượt hàng nghìn cây số từ Vĩnh Long ra Hà Nội xem diễu binh
Tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ
Thế hệ trẻ được sinh ra và lớn lên trong hòa bình cũng thể hiện lòng yêu nước một cách sâu sắc và thiết thực. Bạn Võ Huỳnh Ngọc Yến, cháu ông Huỳnh Văn Bình ở Vĩnh Long, chia sẻ sự tự hào về Việt Nam hôm nay khi xem nhiều thước phim về chiến tranh và nạn đói. Cô bé cam kết "tiếp tục học tập để giữ gìn văn hóa, truyền thống của đất nước và truyền bá nó".
Các bạn trẻ Nguyễn Thị Linh Nhi, Trần Hạ Ni và Nguyễn Ngọc Mỹ Trân lần đầu đặt chân đến Hà Nội đã chờ đợi 6 ngày để được chứng kiến lễ diễu binh chính thức.
Cảm xúc của Mỹ Trân được cô chia sẻ: "Diễu binh quá đẹp, quá hoành tráng, xem mà xúc động, cảm thấy rất tự hào". Dù sinh ra trong thời bình, các bạn vẫn nhận thức rõ được sự "tàn khốc, kinh khủng, dã man" của chiến tranh qua các thước phim tư liệu.

Nguyễn Thị Linh Nhi, Trần Hạ Ni và Nguyễn Ngọc Mỹ Trân chờ đợi 6 ngày để xem diễu binh
“Hòa bình độc lập ngày nay có ý nghĩa cực kỳ sâu sắc đối với chúng tôi", bởi "để được hòa bình như bây giờ thì ông cha ta đã đổ biết bao nhiêu xương máu, đã hy sinh rất nhiều mới có được ngày hôm nay". – Mỹ Trân xúc động nói.
Bùi Thị Như Quỳnh từ Đà Nẵng đã lỡ hẹn với lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam nên lần này quyết tâm ra Hà Nội để xem duyệt binh trực tiếp. Cô cảm nhận rõ không khí "nô nức, hào hứng" của người dân và ước mơ được tận mắt xem máy bay SU30MK2 và dàn kỵ binh. Quỳnh cũng nhận thấy sự tàn khốc của chiến tranh qua phim ảnh tài liệu lịch sử. Cô bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ cha ông đi trước, trân quý "sự hy sinh lớn lao của cha ông gìn giữ độc lập, hòa bình hôm nay".
"Nếu không có hòa bình thì hôm nay chúng ta không được đứng ở đây" - Như Quỳnh nói.
Cố gắng học tập để xây dựng đất nước hùng cường
Nhìn về tương lai, cả cựu chiến binh và thế hệ trẻ đều chung một khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp và hùng cường. Cựu chiến binh Cao Viết Thường tự hào khi thấy con cháu mình được "học hành đến nơi đến chốn" và đều là đảng viên. Ông luôn luôn nhắc nhở con cháu "phải yêu nước và làm việc có ích cho đất nước".

Cựu chiến binh Cao Viết Thường sau khi xem duyệt binh lại lên đường sang Đông Anh xem Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm
Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Huấn cũng nhắn nhủ thế hệ hôm nay cần "giữ gìn và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, với nền đối ngoại phồn vinh". Ông đặc biệt tự hào về sự phát triển vượt bậc của thế hệ trẻ ngày nay, nhận thấy lớp trẻ "rất sáng tạo, năng động" và ấn tượng với sự tiến bộ mạnh mẽ về kỹ thuật quân sự.
Ông tin tưởng vào tương lai của Việt Nam: "Hôm nay ngồi ở Quảng trường Ba Đình, được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh thấy đất nước thực sự lớn mạnh, cứ đà hiện tại thì đất nước ta sẽ hùng cường, giàu mạnh". Ông Huấn nhấn mạnh.
Đối với thế hệ trẻ, trách nhiệm lớn nhất là "yêu nước" và "không được quên công ơn của những người đi trước". Cách thể hiện lòng yêu nước của giới trẻ rất đa dạng, không chỉ qua lời nói mà còn qua hành động thiết thực và tận dụng sức mạnh của thời đại số, như "truyền thông hoặc là quảng bá trên Internet".
“Những hành động nhỏ nhất như "nói với mọi người là con tự hào là người Việt Nam" hay những hành động lớn hơn như tham gia dọn dẹp môi trường, nghiên cứu giao thông, học tập tốt để đóng góp xây dựng đất nước đều được đề cao. Mỹ Trân, một trong ba bạn trẻ, còn thường xuyên tham gia các hoạt động Đoàn, "thắp hương ở nghĩa trang liệt sĩ," hoặc "đi dọn vệ sinh, đi lượm rác ở ngoài biển" qua câu lạc bộ kỹ năng của trường”. – Mỹ Trân nói.

Bùi Thị Như Quỳnh đã có những ngày đáng nhớ ở Hà Nội khi lần đầu tiên xem diễu binh
Bùi Thị Như Quỳnh tin rằng việc gìn giữ hòa bình cần bắt đầu từ những điều nhỏ nhất như việc học hỏi để trở thành người văn minh lịch sự. "Khi trên giảng đường, cần "cố gắng học tập và phát huy những điểm mạnh, đồng thời sửa đổi" những điểm chưa tốt.
Qua những chia sẻ chân thành từ các cựu chiến binh đến thế hệ trẻ, lễ duyệt binh là biểu hiện sống động của tinh thần đoàn kết, lòng biết ơn và khát vọng xây dựng một Việt Nam độc lập, tự do, phồn vinh và phát triển bền vững. Lòng yêu nước không chỉ bùng cháy trong những ngày lễ lớn mà còn được thể hiện qua những đóng góp thiết thực, bền bỉ trong cuộc sống hàng ngày.