Tình thầy trò nơi ngôi trường nhỏ

Sau những ngày hè vui nhộn, các trò nhỏ Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (khu phố Bàu Sầm, phường Long Khánh) trở lại với con chữ, phép tính và thầy cô giáo đáng kính của mình.

Cô Trương Mỹ Ngọc (giáo viên chủ nhiệm lớp 1/3, Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh) giúp học sinh làm quen với nét chữ tại buổi học đầu tiên. Ảnh: Đoàn Phú

Cô Trương Mỹ Ngọc (giáo viên chủ nhiệm lớp 1/3, Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh) giúp học sinh làm quen với nét chữ tại buổi học đầu tiên. Ảnh: Đoàn Phú

Từ mái trường nhỏ ẩn khuất nơi vườn rẫy, nhiều con em ở khu phố Bàu Sầm, phường Long Khánh không ngừng khát vọng kiếm tìm kiến thức ở các cấp học cao hơn.

Nhọc nhằn tìm chữ

Dù thành tích học tập năm học vừa qua chỉ đạt loại khá, em N.V.T. (lớp 4/1, năm học 2025-2026) vẫn mong cho ngày hè qua mau để được đến trường ngâm nga bài học, ngẫm suy phép toán. Với đồng phục, cặp, sách mới được nhà trường, thầy cô, mạnh thường quân tài trợ, tung tăng tới lớp, em N.V.T. đã bỏ lại phía sau tất cả sự bất hạnh, nhọc nhằn.

Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh ở khu phố Bàu Sầm, phường Long Khánh, nơi tôi từng dạy học từ thời còn là Phân hiệu Trường Tiểu học Lê Văn Tám cho đến nay có khoảng 100 học sinh đã tốt nghiệp đại học. Trong số đó có nhiều em đã quay về trường xưa, cùng thầy cô giáo cũ của mình hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn viết tiếp ước mơ kiến thức.

Cô THÁI THỊ NGỌC TRANG, Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩn

Ba mẹ bỏ nhau và rời khu phố Bàu Sầm đi làm ăn xa, em N.V.T. được chị gái nuôi ăn học. Gia cảnh chị gái lại khó khăn nên những năm học vừa qua, em N.V.T. luôn nhận được sự quan tâm, chở che, hỗ trợ từ chính quyền, nhà trường, thầy cô giáo.

Năm học 2024-2025, Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh có 11 lớp với 381 học sinh, trong đó có 25,1% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số và 3,5% học sinh thuộc diện hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2025-2026, sau khi xã Bàu Trâm và các phường: Xuân An, Xuân Hòa, Xuân Bình, Phú Bình (thành phố Long Khánh cũ) hợp nhất thành phường Long Khánh thì trường có tổng số 394 học sinh/12 lớp (khối lớp 1 tăng thêm 1 lớp).

Cô Lương Thị Hồng Nhung, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh cho biết: Ngay từ đầu năm học, tập thể Ban Giám hiệu trường, giáo viên, Tổng phụ trách Đội phối hợp với ấp, Ban Đại diện cha mẹ học sinh, mạnh thường quân cập nhật, bổ sung kịp thời những hoàn cảnh học sinh cần trợ giúp để có giải pháp hỗ trợ.

Cũng theo cô Lương Thị Hồng Nhung, 6 tháng đầu năm 2025, nhà trường đã vận động từ nhiều nguồn lực được tổng số tiền gần 48 triệu đồng triển khai các chương trình: Áo trắng tặng bạn; tặng quà Tết, tặng bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo… Bên cạnh đó, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số còn được các tổ chức, mạnh thường quân trong và ngoài phường Long Khánh hỗ trợ học bổng, đồng phục, sách vở để động viên sự nỗ lực vượt khó, bám lớp, bám trường của học sinh.

Vì học sinh thân yêu

Theo thường lệ, trước ngày Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh bước vào năm học mới, thầy giáo Thái Đức Duẩn, Tổng phụ trách Đội của trường đã vận động anh Đào Xuân Nam (chủ tiệm Tóc 1997, đường Trần Phú, phường Long Khánh) triển khai các buổi cắt tóc miễn phí cho học sinh, nhằm giúp các em có được mái tóc gọn gàng khi đi học.

Anh Đào Xuân Nam cho biết: Trong những ngày hè và trước ngày khai giảng năm học mới, anh thường xuyên phối hợp với thầy Thái Đức Duẩn tổ chức các đợt cắt tóc miễn phí cho học sinh và cả người dân lao động trong vùng khi họ có nhu cầu. Các em học sinh rất thích thú với các kiểu tóc thanh lịch tuổi “ô mai” không thua kém các bạn nhỏ thuộc gia đình có điều kiện.

Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh có 18 cán bộ, giáo viên, công nhân viên; 92,8% giáo viên của trường đạt trên chuẩn sư phạm; năm học 2023-2024, trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (lần thứ 3), đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Còn thầy Thái Đức Duẩn tâm sự: Học sinh con em khu phố Bàu Sầm còn khó khăn hơn so với các khu phố khác trên địa bàn phường Long Khánh. Do đó, với vai trò Tổng phụ trách Đội, thầy Duẩn không ngần ngại mở lời vận động mạnh thường quân từ quả bóng, quả cầu, chai nước uống… để các trò nhỏ của mình không những thích thú tập luyện các môn thể thao: bóng đá, cầu mây, cờ vua… mà còn đạt thành tích cao trong thi đấu cấp tỉnh, khu vực.

Năm 2009, Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh được thành lập trên cơ sở tách ra từ phân hiệu Trường Tiểu học Lê Văn Tám tại tổ 8, khu phố Bàu Sầm, phường Long Khánh. Tuy sĩ số học sinh không đông nhưng dưới mái trường này, bao thế hệ con em khu phố Bàu Sầm và khu vực lân cận đã vững bước vào THCS, THPT và đại học.

Cô Thái Thị Ngọc Trang, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1, Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh cho biết: Dù các em chỉ gắn bó với ngôi trường ngắn ngủi trong 5 năm học nhưng trong khoảng thời gian đó, tình cô trò, phụ huynh luôn đẹp qua mớ rau, nải chuối trồng trong rẫy, con cá, ốc bắt được ngoài đồng mang tới tặng thầy cô; còn thầy cô tìm xe đạp, gạo, đồng phục, giày dép, cặp, sách, viết… hỗ trợ cho những học trò có hoàn cảnh khó khăn. Trên 15 năm gắn bó với vùng đất Bàu Sầm dạy học, cô Thái Thị Ngọc Trang vẫn vững “mái chèo” đưa các trò nhỏ của mình vượt khó đến trường.

Gió từ cánh đồng Bàu Sầm thổi nhẹ vào các ô cửa, tiếng trò nhỏ Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh vẳng bên tai các phụ huynh đang làm đồng gần đó và át luôn cả tiếng xe cộ vội vã chạy qua.

Ông Nguyễn Văn Tòng (ngụ khu phố Bàu Sầm, phường Long Khánh) bày tỏ: Kinh tế của phụ huynh khu phố Bàu Sầm có thể không bằng các vùng khác nhưng con em của họ được các thầy cô nơi đây yêu thương, quan tâm, chăm sóc không thua kém nơi khác.

Đoàn Phú

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202509/tinh-thay-tro-noi-ngoi-truong-nho-d8f2e26/