Tình trạng của 4 đứa trẻ sống sót thần kỳ sau 40 ngày mất tích trong rừng Amazon hiện ra sao?

Khi 4 đứa trẻ bản địa được tìm thấy sau 40 ngày mắc kẹt trong rừng rậm Amazon ở Colombia, những người cứu hộ nhận thấy rằng em lớn nhất, Lesly Jacobombaire Mucutuy, 13 tuổi, đang ngậm một thứ gì đó giữa hai hàm răng.

Tình trạng của 4 đứa trẻ sống sót thần kỳ sau 40 ngày mất tích trong rừng Amazon

Hình ảnh cho thấy những đứa trẻ được chăm sóc và đang hồi phục nhanh chóng

Hình ảnh cho thấy những đứa trẻ được chăm sóc và đang hồi phục nhanh chóng

Ngày 10/6 vừa qua, tin tức về việc giải cứu thành công 4 đứa trẻ người Colombia sống sót sau 40 ngày sau tai nạn máy bay rơi trong rừng rậm Amazon đã nhận được sự chú ý của các phương tiện truyền thông quốc tế.

Các nhà chức trách cho rằng, chính các kỹ năng sinh tồn được học khi còn ở nhà đã giúp Lesly (13 tuổi), Soleiny (9 tuổi), Tien Noriel (4 tuổi) và Cristin (11 tháng tuổi) có thể sống sót thần kỳ trong điều kiện rừng già khắc nghiệt.

Sau khi được giải cứu trong tình trạng thiếu nước và suy kiệt, 4 đứa trẻ đã ngay lập tức được đưa đến bệnh viện quân đội ở Bogota, Colombia để kiểm tra và hồi phục sức khỏe. Mới đây những bức ảnh chụp cận cảnh 4 em nhỏ trong bệnh viện đã được công bố, qua đó cho thấy tình trạng hiện tại của các em.

Những bức ảnh cho thấy cả Lesly, Soleiny, Tien Noriel và Cristin đều đang nằm nghỉ trên giường bệnh với những chú thú bông. So với thời điểm vừa được tìm thấy, thể trạng của các em đang dần tốt lên và hồi phục nhanh chóng.

Bức tranh của Lesly và Soleiny dành tặng cho đội cứu hộ

Bức tranh của Lesly và Soleiny dành tặng cho đội cứu hộ

Bên cạnh đó, những đứa trẻ đã cùng nhau vẽ các bức tranh để gửi tặng cho lực lượng cứu hộ giải cứu các em. Được biết, Lesly và Soleiny đã vẽ những bức tranh cảm động để tri ân chú chó Wilson, chú chó cứu hộ được cho là góp công lớn trong việc tìm thấy những đứa trẻ.

Bức vẽ của Lesly cho thấy hình ảnh chú chó Wilson đứng bên cạnh một dòng sông đầy cá, một cái cây, vài bông hoa màu vàng và với mặt trời chiếu sáng trên con đường. Trong khi đó, bản vẽ của Soleiny cho thấy Wilson đang ở gần một cái cây, một bông hoa và mặt trời rạng rỡ với quốc kỳ Colombia cùng thông điệp "luôn may mắn".

Narciso Mucutuy, ông nội của hai đứa trẻ lớn nhất, cho biết: "Các con được khuyến khích vẽ ra thứ mà chúng muốn để thể hiện bản thân".

Hiện 4 đứa trẻ đã được đưa về nhà chăm sóc và phục hồi sức khỏe.

4 em nhỏ trở thành niềm tự hào bản địa

Bằng khả năng sinh tồn đáng kinh ngạc, những đứa trẻ đã sống sót trong rừng rậm suốt 40 ngày

Bằng khả năng sinh tồn đáng kinh ngạc, những đứa trẻ đã sống sót trong rừng rậm suốt 40 ngày

Khi 4 đứa trẻ bản địa được tìm thấy sau 40 ngày mắc kẹt trong rừng rậm Amazon ở Colombia, những người cứu hộ nhận thấy rằng em lớn nhất, Lesly Jacobombaire Mucutuy, 13 tuổi, đang ngậm một thứ gì đó giữa hai hàm răng.

Eliecer Munõz, một trong bốn sĩ quan bản địa tiếp xúc với những đứa trẻ, cho biết: "Chúng tôi thấy cô bé đang ngậm một vài hạt để nhai từ từ giữa má và xương hàm".

Munõz nói với CNN rằng hạt giống cô bé nhai là từ một cây cọ Amazon bản địa có tên là Oenocarpus Bataua, thường được gọi là "milpesos" ở Colombia. Munõz cho biết quả của nó rất giàu chất béo và các bộ lạc ở Amazon sử dụng chúng để làm dầu thực vật nhưng hạt của Leslie vẫn chưa chín khi cô bé được tìm thấy.

Các binh sĩ của Lực lượng Không quân Colombia chăm sóc y tế cho những đứa trẻ sống sót sau vụ tai nạn máy bay trong rừng Amazon

Các binh sĩ của Lực lượng Không quân Colombia chăm sóc y tế cho những đứa trẻ sống sót sau vụ tai nạn máy bay trong rừng Amazon

Munõz nói: "Cô bé giữ chúng như vậy để hơi ấm từ miệng làm nở hạt và cô bé có thể cho những đứa em của mình ăn phần thịt của hạt. Đó là cách giúp các em nhỏ sống sót".

Kể từ khi những đứa trẻ được đưa về nhà, các phóng viên và chuyên gia sinh tồn đã cố gắng trả lời câu hỏi này: Làm thế nào mà 4 đứa trẻ - đứa nhỏ nhất mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh - sống sót giữa khu rừng nhiệt đới Amazon lâu như vậy?

Trong khi đó, phải mất một đội gồm hơn 130 lính đặc nhiệm và một số hướng dẫn viên bản địa lành nghề nhất trong nước để tìm thấy các em.

Đoạn rừng mà 4 em nhỏ được tìm thấy là một trong những vùng xa xôi và khắc nghiệt nhất ở Colombia, nơi có rất nhiều động vật hoang dã như báo đốm, trăn anaconda hay bọ độc, mưa có thể kéo dài hơn 15 giờ mỗi ngày và tầm nhìn đôi khi bị hạn chế ở mức 10 mét do đến thảm thực vật dày.

Lesly và các em bị suy dinh dưỡng một cách nguy hiểm khi được tìm thấy. Trong hơn 1 tháng không có người lớn theo cùng, các em nhỏ dường như đã sống sót nhờ hoa quả dại và hơn 1,3kg bột sắn, một loại thực phẩm truyền thống giàu protein trong chế độ ăn của người Amazon, mà các em lấy được từ đống đổ nát của vụ tai nạn máy bay.

Nhóm 4 em nhỏ cũng đã tìm thấy một trong hàng trăm bộ dụng cụ sinh tồn bị bỏ lại trong rừng do chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn, bao gồm khẩu phần thức ăn nhỏ, chất điện giải và bật lửa.

Henry Guerrero, một trưởng lão bản địa, cũng là thành viên của nhóm tìm thấy chúng, cho biết: "Chúng tôi hiểu rằng các em chỉ sử dụng một trong những bộ dụng cụ của quân đội, phần còn lại chỉ là trái cây, các loại hạt và nước".

Chỉ những người có kiến thức sâu rộng về khu rừng và khả năng phục hồi đáng nể mới có thể sống sót ở đó hơn 1 tháng - chưa nói đến việc giữ cho 3 người khác sống sót.

Nhiều tuần trước, hầu hết công chúng Colombia theo dõi câu chuyện không thể biết Lesly và các em của cô bé sở hữu những kỹ năng gì. Nhưng người chú của họ, Fidencio Valencia, không tuyệt vọng: "Chúng đã thấu hiểu rừng rậm... mặc dù chúng chỉ là những đứa trẻ nhưng chúng tôi hy vọng chúng còn sống và có thể tiếp cận với nước", ông nói với các phóng viên vào ngày 19/5.

Lời nói của ông đã được chứng minh bởi thực tế. Cách thức sinh tồn của các em nhỏ cho thấy kiến thức ấn tượng về thực vật và khả năng dự trù tương lai.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy những loại trái cây bị vứt bỏ như avicure, một loại cây dại tương tự như chanh dây mà bọn trẻ đã ăn khi ở một mình trong rừng. Hạt milpesos cũng được tìm thấy dọc theo dấu chân của chúng và chính quyền Colombia tin rằng Lesly đã lấy một ít sữa dành cho em bé từ chiếc máy bay bị vứt bỏ để cho Cristin, 11 tháng tuổi, ăn trong vài ngày.

Khi được tìm thấy, bọn trẻ có những chiếc chai mà chúng dùng để hứng nước, từ suối hoặc từ nước mưa, vốn rất nhiều trong rừng.

Thành tích này giống như một giây phút đáng tự hào đối với cộng đồng bản địa của Amazon. "Nhờ những đứa trẻ này mà chúng ta đã 'chiến thắng công nghệ'", Guerrero rạng rỡ trong một cuộc họp báo gần đây ở Bogota. "Nhờ những đứa trẻ mà chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi, những người bản địa, rất quan trọng".

Mặc dù sự sống sót của nhóm 4 đứa trẻ vẫn là một điều kỳ diệu nhưng chắc chắn điều đó nhờ phần lớn vào kiến thức truyền thống về khu rừng, nơi chúng sinh ra và lớn lên. Mặc dù Colombia triển khai quân đội để tìm kiếm thì 4 hướng dẫn viên bản địa lại là những người đầu tiên phát hiện ra những đứa trẻ.

Đặc biệt, Lesly được ca ngợi vì không chỉ sống sót mà còn đảm bảo những đứa em của cô bé sẽ sống sót sau khi mất mẹ trong vụ tai nạn máy bay.

"Một trong những nhiệm vụ truyền thống của phụ nữ bản địa là chăm sóc anh chị em của mình như thể họ là con ruột. Chị gái về cơ bản là người mẹ thứ hai, và tôi nghĩ đó chính là cách Lesly được nuôi dưỡng", Nelly Kuiru, một nhà hoạt động bản địa từ khu định cư murui ở La Chorrera, nói.

Những vật dụng đáng kinh ngạc tìm thấy khi 4 đứa trẻ mất tích trong rừng Amazon. (Nguồn- Independent đăng tải ngày 18-5)

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tinh-trang-cua-4-dua-tre-song-sot-than-ky-sau-40-ngay-mat-tich-trong-rung-amazon-hien-ra-sao-172230620064219663.htm