Tình trạng trộm cắp xuất hiện sau thảm họa cháy rừng Hawaii

Ngày 14-8, theo The Independent, những kẻ cướp bóc đang nhắm mục tiêu vào tài sản còn sót lại của người dân, trong bối cảnh thị trấn lịch sử Lahaina bị tàn phá nghiêm trọng bởi những đám cháy rừng tàn khốc.

Matt Robb, đồng sở hữu quán bar địa phương The Dirty Monkey ở Lahaina, cho biết, dù có sự hiện diện của lực lượng cảnh sát và quân đội, nhưng tài sản của người dân vẫn trở thành mục tiêu của những kẻ cướp bóc vào ban đêm. Hiện chưa có thống kê chính thức về mức độ thiệt hại liên quan tình trạng này.

South China Morning Post đưa tin, đụng độ gần như đã nổ ra giữa cảnh sát và khoảng 100 người dân, sau khi lực lượng này chặn lối vào một đường cao tốc dẫn đến Lahaina, khiến họ không thể trở về nhà để thu gom tài sản.

Khung cảnh hoang tàn tại thị trấn Lahaina trên đảo Maui. Ảnh: Reuters

Khung cảnh hoang tàn tại thị trấn Lahaina trên đảo Maui. Ảnh: Reuters

Tính đến ngày 14-8, nhà chức trách đã xác định thêm 3 người thiệt mạng, nâng tổng số trường hợp tử vong trong các đám cháy rừng được đánh giá là tàn khốc nhất lịch sử nước Mỹ hiện đại lên con số 96.

Giới chức cũng thông báo, những nỗ lực tìm kiếm và xác định danh tính các nạn nhân vẫn đang ở giai đoạn đầu, trong bối cảnh các đội cứu hộ cùng chó nghiệp vụ mới chỉ bao quát được 3% diện tích khu vực tìm kiếm lên đến ít nhất 13km2.

Trước tình hình nghiêm trọng của các đám cháy rừng, chính quyền Hawaii đã khuyến cáo khách du lịch không nên đến Maui vào thời điểm này. Cơ quan Du lịch Hawaii (HTA) thông báo, khoảng 46.000 người dân và du khách đã rời hòn đảo này kể từ ngày 9-8.

Trong bối cảnh hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn gặp nhiều khó khăn, người dân địa phương ngày càng tức giận đối với phản ứng của nhà chức trách, từ hoạt động cảnh báo, phân phối hàng viện trợ, cho đến kế hoạch phản ứng nhanh chóng và hiệu quả, nhằm ứng phó với tình trạng ô nhiễm nguồn nước và mất điện diện rộng, theo The Guardian.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tinh-trang-trom-cap-xuat-hien-sau-tham-hoa-chay-rung-hawaii-638118.html