Tình tự tháng 5

Vi Thùy Linh

Một định mệnh mong chờ
Em đến tìm Anh tháng 5
Nàng tháng Tư dắt tay tối lụa
Mềm cả con đường khi dáng Anh đón đợi

Bao nhiêu năm mới đến được đây
Dù mình cùng ở phía Tây thành phố
Hà Nội lúc 21 giờ mệt rũ
Vẫn còn khép giữ búp búp kèn tháng Tư
Cánh trắng xanh mở lời yêu dồn dập
Vẫn còn hoa cho tháng 5 sinh nhật
Kịp nén giữ mùi Anh ngập phổi
Em yêu Anh 2 thanh xuân dồn lại
Ta sống như chỉ còn ngày cuối
Từng tế bào thành đội hồng quân

Đừng chần chừ, dè dặt, hối tiếc, ăn năn
Không chạy vay thời gian từ Đấng siêu nhiên nào hết
Hãy cứ để các khung cửa nude căn phòng Ánh sáng
Khi em trong Anh đón chậm ban mai
Sáng Hè se heo may tặng Thu
Chữ V mở ngày yêu lộng lẫy

Anh thấy không, khi đôi ta có nhau, thế giới đã khác
Khăn tay vẫy cũng thành dãy cánh buồm
Anh tráng niên dìu em 24 tuổi
Chúng ta thành thiên thần khi không cần nói dối
Cổ mỏi vì viết cúi
Em gỡ miếng cao dán trắng, chỉ thấy vết môi

Ngủ êm đềm trong dương cầm Chopin
Tóc tấu vũ điệu tựa muôn dây đàn bí nhiệm
Đôi chân ngập giấc mơ hiện thực
Ngón tay mệt nhoài hồng những nhịp ru...

5.2022

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/tinh-tu-thang-5-i661223/