Tình yêu chiến sĩ: Mãi là hậu phương vững chắc

'Chiều qua em vừa ra thăm biển/ Con sóng chan hòa kể chuyện đảo xa/ Nơi đầu sóng, ngọn gió là nhà/ Anh đứng gác giữa phong ba, bão táp'. Nhận được những dòng tin nhắn đó của vợ là Nguyễn Thu Hà, giáo viên Trường Tiểu học Trung Đông (Trực Ninh, Nam Định), Trung úy Nguyễn Văn Khởi (Phó trạm trưởng Trạm Ra-đa 27, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không-Không quân) hướng đôi mắt xa xăm nhìn về phía quê nhà.

Ngồi tựa lưng bên rặng phi lao, tay cầm con ốc biển làm món quà tặng vợ trong lần về phép tới, anh tâm sự với tôi về chuyện tình của mình. Năm 2020, sau khi tốt nghiệp Học viện Phòng không-Không quân, Nguyễn Văn Khởi nhận công tác tại Trung đoàn 295, trải qua nhiều vị trí công tác, có được như ngày hôm nay là cả quá trình nỗ lực, cố gắng không ngừng. Cũng vì thế, bạn bè, gia đình thường trêu anh là “lính phòng không” bởi mãi chưa thấy dẫn cô gái nào về ra mắt.

Tháng 8-2021, trong dịp nghỉ phép về quê (thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh), khi đi ngang qua nhà, tình cờ anh gặp một cô gái trẻ đang quét sân. Trong bộ quân phục chỉnh tề, vai đeo ba lô, anh bị cuốn hút bởi ánh nhìn đầu tiên với hình ảnh cô gái có dáng người thanh mảnh, thắt đáy lưng ong, làn da trắng. Bất giác, cô gái ngước mắt lên nhìn anh cùng cái gật đầu nhẹ và nụ cười trên môi thay cho lời chào. Từ giây phút ấy, anh thấy có thiện cảm và muốn tìm hiểu về cô.

Vợ chồng Trung úy Nguyễn Văn Khởi trong ngày cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp

Vợ chồng Trung úy Nguyễn Văn Khởi trong ngày cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp

Qua bạn bè, anh biết Thu Hà đang là sinh viên năm cuối, Khoa Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Ngay khi xin được số điện thoại, Khởi nhắn tin làm quen. Từ những câu hỏi thăm xã giao và cách trả lời có phần e ngại, dần dần bằng sự chân thành, cả hai mở lòng để chia sẻ nhiều hơn. Hằng ngày, anh thường dành thời gian để hỏi thăm, động viên cô giáo tương lai vượt qua những khó khăn trong học tập. Dịp đó, Thu Hà được tập thể lớp tín nhiệm cử tham gia Hội thi “Nghiệp vụ sư phạm cấp trường”. Bao lo lắng, trăn trở được cô tâm sự với anh. Thế rồi, sau mỗi giờ sinh hoạt ở đơn vị, anh đều tìm kiếm tài liệu liên quan đến hội thi để hỗ trợ bạn gái kịp thời. Giỏi công nghệ thông tin, Nguyễn Văn Khởi cùng Thu Hà lên ý tưởng, xây dựng bài giảng điện tử sinh động.

Để tạo bất ngờ cho bạn gái, anh đến dự hội thi nhưng không báo trước. Chứng kiến toàn bộ phần thi, trong lòng anh thấy tự hào về người con gái mình đang theo đuổi. Sau khi đợi ban tổ chức trao thưởng, chàng từ phía dưới bước lên tặng bó hồng nhung đỏ thắm với lời chúc mừng nàng đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Cầm phần thưởng là giải nhất trên tay, nàng chưa hết ngỡ ngàng vì sự xuất hiện bất ngờ của anh. Lúc trở về đơn vị, chia tay nhau đầy bịn rịn, lưu luyến, anh lấy trong túi áo chiếc vòng cổ được xâu chuỗi từ những con ốc biển xinh xắn do chính tay mình làm để tặng người thương.

Tình yêu đôi lứa cứ thế thêm bền chặt. Được sự ủng hộ của hai bên gia đình, năm 2023, họ chính thức về chung một nhà. Sau lễ cưới, chàng sĩ quan trẻ đưa vợ ra thăm đơn vị. Cảm nhận được những khó khăn, vất vả của chồng và đồng đội trên đảo, nàng nguyện mãi là hậu phương vững chắc để anh yên tâm công tác.

CAO THANH ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tinh-yeu-chien-si-mai-la-hau-phuong-vung-chac-789032