Tình yêu rèn nên chí thép

Trong những ngày đầu năm mới, dù thời tiết nhiều hôm khắc nghiệt nhưng trên thao trường của các đơn vị, quân, binh chủng, khuôn mặt những người lính luôn ngời lên chất 'thép', ý chí kiên cường trong từng động tác, hành động chiến thuật.

Để rèn được ý chí đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều mang trong mình tình yêu quê hương, đất nước, gắn bó, yêu mến môi trường Quân đội và đồng chí, đồng đội. Đó cũng chính là yếu tố quyết định cho một năm huấn luyện mới hứa hẹn nhiều thành công rực rỡ.

Bước chân dũng mãnh trong các bài tập huấn luyện chiến thuật của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu 2 . Ảnh: VIỆT TRUNG

Bước chân dũng mãnh trong các bài tập huấn luyện chiến thuật của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu 2 . Ảnh: VIỆT TRUNG

Trinh sát viên Đại đội Trinh sát, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai khắc phục vật cản hàng rào đơn. Ảnh: THÀNH CHUNG

Trinh sát viên Đại đội Trinh sát, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai khắc phục vật cản hàng rào đơn. Ảnh: THÀNH CHUNG

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 9, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416, Quân khu 9 chuẩn bị vật chất phục vụ huấn luyện. Ảnh: ĐÌNH MINH

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 9, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416, Quân khu 9 chuẩn bị vật chất phục vụ huấn luyện. Ảnh: ĐÌNH MINH

Chiến sĩ mới Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân sẵn sàng cho ngày hội ra quân huấn luyện. Ảnh: ĐOÀN HIỆP

Chiến sĩ mới Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân sẵn sàng cho ngày hội ra quân huấn luyện. Ảnh: ĐOÀN HIỆP

Bộ đội Công binh huấn luyện cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: PHÚ SƠN

Bộ đội Công binh huấn luyện cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: PHÚ SƠN

Ban Ảnh và CTV (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tinh-yeu-ren-nen-chi-thep-720321