TNGT ở Đắk Lắk khiến 6 người thương vong: Người thân kể lại giây phút đến hiện trường cứu nạn

Toàn bộ 6 nạn nhân trong vụ TNGT liên hoàn ở Đắk Lắk đều làm nghề thu mua sầu riêng, đang trên đường trở về thì gặp tai nạn khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương.

Các nạn nhân bị thương được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Các nạn nhân bị thương được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Khoảng 3h rạng sáng 7/8, ngồi thẫn thờ ở khuôn viên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, anh Nguyễn Tuấn Khanh (trú tại thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) là người quen của nạn nhân H cho hay, trước lúc gặp tai nạn, anh Khanh và nạn nhân H còn gọi điện với nhau để bàn chuyện làm ăn. Anh Khanh đang ở huyện Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) đợi H đi cắt sầu riêng ở Gia Lai về, để bàn chuyện hùn vốn mua vườn sầu riêng ở đây; nhưng chưa kịp gặp mặt nhau thì giờ H không còn nữa.

"Khoảng 20h20, tôi đang chờ H về để gặp bàn công việc thì nghe tài xế Hoàng gọi điện, thông báo xe bị tai nạn, lập tức anh em tức tốc chạy lên hiện trường. Đến nơi, tôi thấy H đang còn nằm trên cabin, Cường và Hoàng đã được đưa ra ngoài. Tôi liền nhờ đội cứu hộ kéo H ra, thấy tim, mạch của H vẫn còn đập nên cố hô hấp để cứu.

Ngay lập tức, một chiến sĩ công an lấy xe công vụ chở H và Cường đi viện, tôi ngồi sau liên tục hô hấp mong đưa H kịp tới bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng khi gần đến nơi thì H trút hơi thở cuối cùng", anh Khanh kể lại.

Cũng theo anh Khanh, anh em làm nghề sầu riêng mỗi người mỗi nơi nên rủ nhau cùng làm ăn chung nhưng không may gặp cảnh tang thương rất đau xót. Nạn nhân H đã có gia đình, con còn nhỏ, từ Hải Phòng vào Tây Nguyên được hơn 1 tháng nay thì không may gặp nạn. Sau khi H mất, anh em đã liên hệ người nhà để hỗ trợ đưa thi thể H về quê.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Tương tự, một người quen của tài xế Lê Huy Hoàng đang ngồi ở Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết, hai vợ chồng đang đợi tài xế Hoàng về để nhận sầu riêng thì nghe gọi thông báo xe bị tai nạn nên chạy lên hiện trường.

"Tới nơi, tôi thấy cảnh tượng kinh hoàng, tưởng cả xe không còn ai. Lúc đó, anh em cứu hộ đưa mọi người xuống, tài xế Hoàng may mắn chỉ bị thương ở chân và vẫn tỉnh táo nên vợ chồng tôi đưa Hoàng lên xe bán tải của gia đình chở đi cấp cứu. Chồng tôi chạy xe còn tôi ngồi ở phía sau thùng đỡ anh Hoàng. Tài xế Hoàng còn tỉnh táo và cho biết khi chạy đến gần xe đầu kéo phát hiện xe dừng bên đường, định đi lách qua trái nhưng phát hiện xe đi ngược chiều nên dừng lại phía sau xe đầu kéo, vừa dừng lại khoảng 5 phút thì bị xe sau tông, đẩy dính vào xe đầu kéo".

Theo ghi nhận, toàn bộ 6 nạn nhân gặp nạn trong vụ TNGT liên hoàn ở Đắk Lắk đều là người ở các tỉnh khác đến tỉnh Đắk Lắk làm nghề thu mua sầu riêng. Khi xảy ra tai nạn, các nạn nhân đều không có người thân, trong số 3 nạn nhân tử vong, thì 2 người đang chờ người thân từ TP. Hải Phòng, tỉnh Lâm Đồng lo hậu sự. Ngoài ra, các nạn nhân bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị, nhờ sự hỗ trợ của người quen và những người làm sầu riêng cùng.

Chị Trân (vợ nạn nhân Cường) đang chăm chồng tại Khoa Chấn thương – Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Chị Trân (vợ nạn nhân Cường) đang chăm chồng tại Khoa Chấn thương – Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Trao đổi với phóng viên Tạp chí GTVT, chị Trân (vợ nạn nhân Cường) đang chăm chồng tại Khoa Chấn thương – Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chia sẻ: "Tối qua, tôi có gọi nói chuyện điện thoại với anh Cường thì anh nói đến nơi, anh gọi điện lại. Đến 10h đêm, không thấy anh Cường gọi điện nên tôi gọi lại nhiều cuộc mà không thấy nghe máy. Nghĩ có chuyện không lành, tôi tiếp tục gọi thì có người nghe máy nói là anh Cường gặp tai nạn. Nghe tin chồng bị tai nạn, trong đêm tôi đã bắt xe đi từ Đồng Tháp lên Đắk Lắk. Cũng may, sau ca phẫu thuật, hiện sức khỏe anh Cường đã tạm ổn định".

Cũng theo chị Trân, anh Cường đi hái sầu riêng cho công ty ở Đồng Tháp, hết mùa sầu riêng ở miền Tây nên công ty điều lên Đắk Lắk để làm được 2 tháng thì không may gặp nạn.

Theo tài xế Huỳnh Minh Đạt là tài xế điều khiển xe đầu kéo BKS 82H-018.04 kéo theo rơ-moóc BKS 81R-010.83, vào lúc 11h trưa 6/8, sau khi xe bốc hơn 33 tấn mủ cao su ở tỉnh Kon Tum, tài xế Đạt điều khiển xe đi về TP. Bình Dương để giao hàng. Khi đi đến đường tránh Buôn Hồ (đoạn qua xã Ea Drơng, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) thì xe bị hỏng, không thể di chuyển nên buộc phải dừng bên đường. Sau khi xe dừng được khoảng vài phút thì xảy ra vụ tai nạn.

Phần đầu xe tải bị bể nát sau khi xảy ra TNGT

Phần đầu xe tải bị bể nát sau khi xảy ra TNGT

Như Tạp chí GTVT đưa tin, vào khoảng 20 giờ 15 phút tối ngày 6/8, trên đường tránh Buôn Hồ (đoạn qua xã Ea Drơng, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk), xe đầu kéo BKS 82H-018.04 kéo theo rơ-moóc BKS 81R- 010.83 do tài xế Huỳnh Minh Đạt (54 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk.

Khi xe chạy đến địa điểm trên, bất ngờ xảy ra sự cố nên dừng lại. Sau khi dừng khoảng 5 phút, xe tải BKS 81C-239.11 do tài xế Lê Huy Hoàng (41 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển, trên xe chở theo 2 người gồm anh Phạm Văn H (39 tuổi, ngụ TP. Hải Phòng) và anh Trương Hùng Cường (32 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), chạy tới dừng lại phía sau xe đầu kéo.

Lúc này, xe tải BKS 60H-047.00 do tài xế Phan Xuân Ch (ngụ TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng) điều khiển, trên xe chở theo anh Nguyễn Xuân V (47 tuổi, ngụ huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) và anh Nguyễn Thanh Trung (36 tuổi, ngụ TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) tông mạnh vào xe tải BKS 81C-239.11 từ phía sau.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến tài xế Ch tử vong tại chỗ, anh V và anh H tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngoài ra, vụ tai nạn khiến tài xế Hoàng, anh Cường và anh Trung bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Phan Nhật

Nguồn GTVT: https://tapchigiaothong.vn/tngt-o-to-o-dak-lak-khien-6-nguoi-thuong-vong-nguoi-than-ke-lai-giay-phut-den-hien-truong-cuu-nan-183240807100302532.htm