Tổ chức trang trọng Chương trình nghệ thuật chính luận 'Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình'

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954 - 2024), tối nay 16/8, tại Kỳ đài bờ Bắc Khu Di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Báo Nhân Dân phối hợp tỉnh Quảng Trị tổ chức trang trọng Chương trình nghệ thuật chính luận 'Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình'.

Tham dự về phía trung ương có các UVTƯ Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương. Về phía tỉnh Quảng Trị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách gần xa.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ - Ảnh: Trần Tuyền

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ - Ảnh: Trần Tuyền

Cách đây tròn 70 năm, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneve được ký kết, hòa bình lập lại trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, đất nước tạm thời bị chia ra hai miền Nam – Bắc, dự kiến sau 2 năm sẽ tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Vĩ tuyến 17 được xác định là ranh giới hai miền.

Thi hành các điều khoản của Hiệp định Geneve, ngày 25/8/1954, tại Hồ Xá, đại diện quân đội Pháp đã ký vào biên bản bàn giao vùng phía Bắc vĩ tuyến 17 cho phái đoàn ta và rút quân về bờ Nam sông Bến Hải. Ngày 25/8/1954 đã trở thành ngày truyền thống của quê hương Vĩnh Linh. Vĩnh Linh lúc này là huyện duy nhất của tỉnh Quảng Trị được giải phóng nhưng lại bị cắt một phần bao gồm toàn bộ xã Vĩnh Liêm, một phần xã Vĩnh Sơn thuộc phía Nam khu phi quân sự với số dân 13.267 người và 351 đảng viên của ta phải ở lại bám đất, bám dân hoạt động trong lòng địch.

Đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã phá hoại Hiệp định Geneve chia cắt lâu dài đất nước, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự để tấn công miền Bắc XHCN. Cả Vĩnh Linh trở thành tọa độ của bom đạn, của hủy diệt; biết bao đau thương, mất mát mà người Vĩnh Linh phải chịu đựng khi mỗi người dân phải gánh chịu 7 tấn bom đạn trong suốt những năm tháng đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc.

Vượt lên tất cả mọi hy sinh, mất mát, khó khăn, thử thách, với ý chí “không có gì quý hơn độc lập tự do”, quân và dân Vĩnh Linh đã tỏ rõ gan vàng dạ sắt, một tấc không đi, một ly không rời. Ở nơi đầu cầu giới tuyến, lũy thép Vĩnh Linh vẫn vững vàng giữ cho lá cờ vinh quang của Tổ quốc luôn kiêu hãnh tung bay trên đỉnh cột cờ Hiền Lương, giữ cho mạch máu Bắc - Nam ngày đêm thông suốt, nối liền hậu phương với tiền tuyến lớn anh hùng.

Vĩnh Linh đã cùng với Quảng Trị làm tròn sứ mệnh thiêng liêng mà Tổ quốc giao phó, viết nên dòng son tươi thắm vào trang sử tiến bộ của loài người, làm lay động lương tri nhân loại, xứng đáng với nhiều danh hiệu rất đáng tự hào: “Tiền đồn miền Bắc XHCN”, “Mảnh đất kim cương”, “Tuyến lửa anh hùng”, “Vĩnh Linh lũy thép”...

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại chương trình - Ảnh: Trần Tuyền

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại chương trình - Ảnh: Trần Tuyền

Phát biểu khai mạc, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh khẳng định: Kẻ thù muốn biến con sông trên quê hương Quảng Trị thành nhát chém chia cắt, nhưng Nhân dân ta đã không tiếc máu xương bắc những chiếc cầu, những bến đò để nối liền đất nước, nối những yêu thương như máu thịt không thể tách rời, như chân lý vĩnh hằng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng tuyên cáo cùng đồng bào cả nước và toàn thế giới: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý đó không bao giờ thay đổi”.

Năm tháng qua đi càng chứng tỏ thắng lợi của Nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Chiến thắng của dân tộc ta đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện mang tầm vóc quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc.

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ hơn 20 năm ấy, Quảng Trị là chiến trường vô cùng ác liệt, lũy thép Vĩnh Linh cùng với đảo Cồn Cỏ anh hùng vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương trực tiếp của chiến trường miền Nam. Hàng ngàn, hàng vạn những người con yêu từ mọi miền đất nước đã về đây, chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng. Máu xương của biết bao anh hùng, liệt sĩ đã thấm đẫm vào đất thiêng Quảng Trị, dựng lên những tượng đài chiến thắng. Những cái tên Bến Hải, Hiền Lương, Cồn Tiên, Dốc Miếu, Đường 9, Khe Sanh, Cửa Việt, Thành Cổ...đã đi vào lịch sử dân tộc, làm lay động lương tri nhân loại.

70 năm sau ngày ký Hiệp định Geneve, 52 năm sau ngày giải phóng, những người con của mảnh đất Quảng Trị đã phát huy truyền thống bất khuất, kiên cường trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động để chung sức chung lòng xây dựng quê hương giàu đẹp, ấm no.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại chương trình - Ảnh: Trần Tuyền

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại chương trình - Ảnh: Trần Tuyền

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, mảnh đất địa đầu giới tuyến Vĩnh Linh đã trở thành nơi ghi dấu lịch sử bi hùng suốt những tháng năm đất nước bị chia cắt. Cả vùng đất là chiến trường ác liệt, là pháo đài lũy thép hiên ngang, giáng những đòn sấm sét vào quân xâm lược.

Người Vĩnh Linh lùi sâu vào lòng đất, vừa phối hợp với các lực lượng vũ trang chiến đấu tại chỗ, vừa chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam, giữ cho mạch máu Bắc - Nam thông suốt, nối liền hậu phương với tiền tuyến lớn anh hùng, đặc biệt là gần 8.000 ngày đêm giữ cho lá cờ của Tổ quốc tung bay bên bờ Bắc cầu Hiền Lương giới tuyến.

Chiến tranh qua đi nhưng đã để lại nơi đây nhiều đau thương mất mát và tổn thất nặng nề: toàn tỉnh Quảng Trị có 2.833 Mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 18.000 liệt sĩ và hơn 11.000 thương binh, bệnh binh và hàng chục nghìn người có công với cách mạng. Tỉnh có 72 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có 2 nghĩa trang liệt sĩ cấp quốc gia với trên 60 vạn mộ liệt sĩ. Số lượng thương binh, liệt sĩ và người có công chiếm tỉ lệ gần 20% so với dân số toàn tỉnh vào năm 2022.

Riêng huyện Vĩnh Linh có 557 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 5.271 liệt sĩ, 2.757 thương binh, 586 bệnh binh... Toàn tỉnh có hàng chục nghìn người bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin. Tỉnh Quảng Trị là một trong những địa phương bị ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ lớn nhất trong cả nước, chiếm hơn 81% tổng diện tích toàn tỉnh.

Phát huy truyền thống anh hùng, bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã quyết tâm đoàn kết, tích cực khắc phục hậu quả chiến tranh, cần cù lao động sản xuất, phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN, đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương biểu dương Báo Nhân Dân, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận “Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình” đầy ý nghĩa; mong rằng chương trình sẽ là nén hương lòng tri ân trước sự hy sinh to lớn của đồng bào, đồng chí, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa ngọn lửa yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của dân tộc.

Đề nghị trong thời gian tới, Báo Nhân dân, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phối hợp với các địa phương, các cơ quan hữu quan tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực hơn; Quảng Trị tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, các chương trình giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ảnh: Trần Tuyền

Ảnh: Trần Tuyền

Chương trình nghệ thuật chính luận “Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình” nhằm ôn lại những năm tháng chia cắt hai miền Nam - Bắc. Hai mươi năm đau thương, mất mát, hy sinh càng cháy lên khát vọng hòa bình, thống nhất non sông trong từng con người Việt Nam, nhất là đồng bào vùng giới tuyến.

Đặc biệt, là dịp để nhắc nhớ kỳ tích lũy thép lẫy lừng Vĩnh Linh đầu cầu miền Bắc, hậu phương trực tiếp của tiền tuyến miền Nam. Qua đó tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân.

Ảnh: Trần Tuyền

Ảnh: Trần Tuyền

Chương trình cũng giới thiệu về một Vĩ tuyến 17 - một Vĩnh Linh mới, một Quảng Trị đang vươn mình khởi sắc từng ngày, là điểm đến du lịch, tìm hiểu lịch sử ấn tượng với du khách; kết nối Nhân dân trong và ngoài nước, kết nối quá khứ - hiện tại và cùng hướng tới tương lai luôn hòa bình, tươi đẹp.

Ảnh: Trần Tuyền

Ảnh: Trần Tuyền

Chương trình nghệ thuật “Vĩ tuyến 17 - khát vọng hòa bình” có 5 chương gồm: Những ngày tháng 7; Như không hề có cuộc chia ly; Máu và hoa; Nơi nhìn ra sức mạnh Việt Nam; Đất thép nở hoa.

Chương trình được dàn dựng kỳ công cùng âm thanh, ánh sáng được thiết kế đặc biệt và sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: Anh Thơ, Trọng Tấn, Tùng Dương, Vân Khánh, Viết Danh, Bạch Trà, Rapper Rica, Ngọc Khánh Chi, vũ đoàn Lavender...

Ảnh: Trần Tuyền

Ảnh: Trần Tuyền

Chương trình gồm nhiều ca khúc ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng của quân và dân ta, ca ngợi quê hương đất nước như “Câu hò bên bờ Hiền Lương”, “Bài ca hy vọng”, “Trên đỉnh Trường Sơn ta hát”, “Đường tôi đi dài theo đất nước”, “Đường Trường Sơn xe anh qua”, “Xa khơi”, “Giải phóng miền Nam”, “Quân reo quê mẹ Quảng Trị anh hùng”.

Chương trình còn gồm những tiết mục nghệ thuật đặc biệt như lễ chào cờ bí mật bên bờ Nam sông Bến Hải; màn song ca dân ca miền Trung “Giọng hò quê ta” có sự kết hợp giữa giọng ca của cố NSND Châu Loan và ca sĩ biểu diễn trực tiếp trên sân khấu.

Điểm nhấn của chương trình là 2 vở kịch ngắn “Chung một màu da” và “Chúng ta là người nhà” do tác giả, nhà báo Trần Đăng Tuấn viết kịch bản. Trong khuôn khổ chương trình còn có các phóng sự ngắn, clip “Hiệp định Geneve”, “Tiếng ca bên bờ vĩ tuyến”, “Làng trong hầm”, “K8 và K10”, “Đất thép nở hoa”... ôn lại những năm tháng lịch sử gian khổ nhưng cũng rất đỗi tự hào.

Thông qua nghệ thuật, chương trình đã giúp khán giả có cái nhìn cụ thể, ấn tượng và đầy cảm xúc để “Vĩ tuyến 17” được kể tiếp câu chuyện hòa bình cho những thế hệ tương lai. Kết thúc chương trình là màn trình diễn pháo hoa đặc sắc, ấn tượng trên nền nhạc hào hùng của ca khúc Lá cờ.

Pha Lê Group trao tặng 300 triệu đồng ủng hộ cho quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ - Ảnh: Trần Tuyền

Pha Lê Group trao tặng 300 triệu đồng ủng hộ cho quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ - Ảnh: Trần Tuyền

Nhân dịp này, Quỹ Hạt giống Việt - Báo Nhân Dân phối hợp các doanh nghiệp, nhà tài trợ trao tặng 10 căn nhà cho các gia đình có công với cách mạng tại địa bàn huyện Vĩnh Linh, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng.

Báo Nhân Dân phối hợp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng 10 căn nhà, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng cho các gia đình có công với cách mạng ở huyện Vĩnh Linh - Ảnh: Trần Tuyền

Báo Nhân Dân phối hợp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng 10 căn nhà, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng cho các gia đình có công với cách mạng ở huyện Vĩnh Linh - Ảnh: Trần Tuyền

Đồng thời, Báo Nhân Dân phối hợp Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup trao 500 suất quà với tổng trị giá 500 triệu đồng cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Vĩnh Linh; Báo Đầu tư và Hệ thống Y tế 365 trao 200 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học tại tỉnh Quảng Trị, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng; Tập đoàn Pha Lê trao 300 triệu đồng ủng hộ quân dân đảo Cồn Cỏ.

Ban tổ chức tặng hoa cho các nhà tài trợ đồng hành với chương trình - Ảnh: Trần Tuyền

Ban tổ chức tặng hoa cho các nhà tài trợ đồng hành với chương trình - Ảnh: Trần Tuyền

Trước đó, Báo Quảng Trị- Báo Kinh tế & Đô thị cũng tổ chức trao tặng 200 chiếc xe đạp cho học sinh trên địa bàn huyện Vĩnh Linh.

Màn trình diễn pháo hoa rực rỡ kết thúc Chương trình nghệ thuật chính luận “Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình” - Ảnh: Trần Tuyền

Màn trình diễn pháo hoa rực rỡ kết thúc Chương trình nghệ thuật chính luận “Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình” - Ảnh: Trần Tuyền

Đức Việt

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/to-chuc-trang-trong-chuong-trinh-nghe-thuat-chinh-luan-vi-tuyen-17-khat-vong-hoa-binh-187679.htm