Tổ quốc nhìn từ biển trời Tây Nam
Những ngày tháng 9 lịch sử, từ quân cảng Cát Lái, Tàu 561 của Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân lại một lần nữa vượt sóng ra khơi.

Tàu 561 của Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân lại một lần nữa ra khơi, mang theo tình yêu thương gửi gắm từ đất liền ra các đảo tiền tiêu và Nhà giàn DKI/10 của Tổ quốc.
Trên con tàu ấy, đoàn đại biểu Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng Quân chủng Hải quân đã mang theo tình cảm hậu phương nồng ấm hướng về cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng nơi đảo tiền tiêu vùng biển Tây Nam và Nhà giàn DK1/10 của Tổ quốc.
Trước giờ khởi hành, đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Anh hùng liệt sĩ “Đoàn tàu không số” - Lữ đoàn 125 Hải quân. Từng nén hương thơm tỏa bay như lời tri ân bất tử gửi tới những cán bộ, chiến sĩ kiên trung đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, thống nhất non sông, vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng hôm nay.
Giữa đại dương mang tình thương quê nhà
Biển Đông sáng sớm mát trong như dải lụa xanh. Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn công tác là Côn Đảo. Tàu vừa cập bến, trên cầu cảng, các cán bộ, chiến sĩ Trạm rađa 590 đã xếp hàng chỉnh tề, những ánh mắt rạng ngời hướng về đất liền.
Ngay khi đặt chân tới Côn Đảo, đoàn công tác đã tới viếng và thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Keo và Nghĩa trang Hàng Dương - nơi yên nghỉ của hàng chục nghìn chiến sĩ cách mạng đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương vì độc lập, tự do của dân tộc.
Côn Đảo hôm nay đã chính thức trở thành đặc khu duy nhất trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 1/7/2025), vừa mang bề dày lịch sử, vừa là địa phương sở hữu hệ sinh thái biển đảo nguyên sơ bậc nhất Việt Nam. Đoàn công tác đã đến thăm Khu di tích Nhà tù Côn Đảo, nơi từng được mệnh danh là “địa ngục trần gian”. Ô cửa phòng giam, bức tường lạnh, hình ảnh, hiện vật nhuốm màu thời gian… vẫn còn đây, khắc sâu thêm trong mỗi người về ý chí quật cường, tinh thần thép của những người cộng sản kiên trung.
Sau giây phút lắng đọng nơi nghĩa trang, đoàn công tác tiếp tục mang đến Côn Đảo niềm vui mới: Bàn giao ba căn Nhà đoàn kết cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những mái nhà được sửa chữa từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của thành phố, với tổng kinh phí hỗ trợ 192 triệu đồng, đã thắp lên hy vọng về một cuộc sống ổn định, ấm áp hơn trên đảo xa. Trong ngày nhận nhà, niềm vui và nụ cười rạng rỡ của các gia đình khiến cả đoàn cũng rưng rưng theo.
Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Đến Côn Đảo, chúng tôi không chỉ tưởng nhớ, tri ân mà còn mong muốn được chứng kiến sự đổi thay mạnh mẽ, sự vươn lên của quân và dân trên đảo. Những căn nhà đại đoàn kết là biểu tượng của tình cảm, của sự sẻ chia, gửi gắm tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tới Côn Đảo anh hùng”.
Song song với hành trình ra thăm các đảo tiền tiêu, đoàn công tác đã đến thăm, động viên và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Trạm rađa 590, Trung đoàn 251 và Lữ đoàn 681 (Vùng 2 Hải quân). Một công trình bể bơi huấn luyện thể thao trị giá 1,5 tỷ đồng cũng được trao tặng, như một lời cam kết đồng hành cùng cuộc sống, cùng sự trưởng thành của những người lính đảo.
Ngoài ra, nhiều phần quà thiết thực đã được gửi đến nhân dân, các lực lượng vũ trang và đơn vị đóng quân trên địa bàn đặc khu Côn Đảo. Đó là tình cảm chân thành, là sự sẻ chia từ đất liền, góp phần cùng quân dân nơi đây xây dựng Côn Đảo ngày càng giàu đẹp, vững mạnh.
Trong thời gian trên đảo, đồng chí Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Ủy viên Thường vụ, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác; đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ân cần thăm hỏi từng cán bộ, chiến sĩ, mang đến sự động viên ấm áp.
Trong đêm giao lưu văn nghệ của đoàn công tác với quân và dân Côn Đảo, đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ: “Tôi biết một hai ngày đầu tiên có nhiều đồng chí bị say sóng rất mệt, nhưng có thế mới hiểu phần nào những hy sinh, cố gắng từng ngày, từng giờ của những người lính hải quân. Bởi vậy, chúng ta nên biết trân trọng hơn cuộc sống mình đang có”. Lời chia sẻ giản dị, nhưng ngân vang như một nốt trầm, khiến cả hội trường lắng lại, để rồi bừng sáng bởi tiếng vỗ tay dài và ánh mắt chan chứa niềm xúc động.
Rời Côn Đảo, đoàn công tác tiếp tục hành trình đến Hòn Khoai - nơi ngọn hải đăng trăm tuổi vẫn kiêu hãnh soi sáng giữa biển trời, in dấu chân nhà cách mạng Phan Ngọc Hiển trong cuộc khởi nghĩa năm 1940. Giữa màu xanh rì của rừng cây, Trạm rađa 595 (Vùng 5 Hải quân) hiện ra giản dị với dãy nhà đơn sơ nhưng tràn đầy sức sống.
Những món quà từ Thành phố Hồ Chí Minh, từ ti-vi, máy lọc nước, đèn năng lượng, hạt giống rau màu và cả công trình tăng gia sản xuất đã được trao tận tay cán bộ, chiến sĩ.
Xúc động trước nghĩa tình ấy, Đại úy Nguyễn Đình Phúc, Trạm trưởng Trạm rađa 595, chia sẻ: “Trải qua hơn 35 năm xây dựng và trưởng thành, Trạm rađa 595 luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, sự hiệp đồng của các lực lượng và nhất là tình cảm, sự hỗ trợ của nhân dân cả nước, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh. Đây chính là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi thêm vững vàng, kiên định nơi đầu sóng ngọn gió”.
Cùng ngày, đoàn đặt chân tới Hòn Chuối, hòn đảo nhỏ có hơn 40 hộ dân với 150 nhân khẩu, nơi Trạm rađa 615 đóng quân ở độ cao gần 170m so với mực nước biển. Dẫu cơ sở vật chất đã dần được cải thiện, nhưng việc vận chuyển lương thực, hàng hóa lên điểm cao vẫn là nỗi vất vả thường trực.
Thấu hiểu điều đó, từ năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều lần đồng hành, góp sức dựng nên những công trình phục vụ đời sống, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám trụ.
Năm nay, một nhà lưới trị giá 150 triệu đồng tiếp tục được trao tặng, góp phần mang lại những luống rau xanh mát, làm bữa cơm bộ đội thêm đủ đầy.
Trên đảo, lớp học tình thương do cán bộ Đồn Biên phòng Hòn Chuối phụ trách vẫn sáng đèn mỗi tối. Thiếu tá Trần Bình Phục vừa hoàn thành nhiệm vụ vận động quần chúng, vừa kiên nhẫn gieo con chữ cho các em nhỏ từ lớp 1 đến lớp 5. Khi đón nhận tập vở, hộp bút, sách giáo khoa mới từ đoàn công tác, ánh mắt trẻ thơ bừng sáng. “Có sách mới, chúng con thích lắm và hứa sẽ học giỏi”, một em nhỏ hồn nhiên thốt lên.
Quần đảo đứng hiên ngang thiên hùng ca ngời sáng
Càng rời xa đất liền, sóng Biển Đông càng hiền hòa, không còn dữ dội như hai ngày đầu. Sau cơn say sóng đến mức không ngồi dậy nổi, tôi được Trung tá Nguyễn Ngọc Viễn - Phó Hải đội trưởng Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân, vừa ân cần động viên, vừa kể chuyện đời lính biển.
Anh bảo: “Mỗi năm tôi thường đi 9-10 chuyến tàu đưa các đoàn công tác thăm quân và dân Trường Sa. Chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng trước mọi tình huống, để các đại biểu được an toàn tuyệt đối và cảm nhận được tấm lòng của bộ đội hải quân. Sóng gió với người lính là chuyện nhỏ. Quan trọng hơn, mỗi chuyến đi thế này giúp các đại biểu thấy biển, đảo của Tổ quốc mình dài rộng biết bao, thêm yêu quê hương và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay”.
Cùng trên con tàu ấy, anh Đoàn Trung Đức, một doanh nhân đã nhiều lần đồng hành cùng quà tặng gửi đến chiến sĩ Trường Sa đã không giấu nổi niềm tự hào: “May mắn được nhiều lần ra với biển, đảo tiền tiêu, nhưng cảm xúc của tôi lần nào cũng nguyên vẹn sự xúc động. Mỗi lần đặt chân lên đảo của đất nước mình, tôi càng thấy trách nhiệm lớn hơn: Phải đóng góp, chung tay cùng cả nước hướng về biên cương Tổ quốc”.
Rời Hòn Chuối và Hòn Khoai, Tàu 561 tiếp tục hướng đến Thổ Chu, hòn đảo tiền tiêu phía Tây Nam, nơi còn in dấu nỗi tang thương năm 1975, khi hơn 500 đồng bào bị quân Khmer đỏ sát hại. Trước đền tưởng niệm nghi ngút khói hương, cả đoàn đã làm lễ tưởng nhớ và tri ân. Thổ Chu hôm nay đã có hơn 500 hộ dân sinh sống, với điện lưới, trường học, trạm y tế và Đền thờ Bác Hồ khang trang - biểu tượng cho sức sống kiên cường nơi đầu sóng.
Chỉ trong bốn điểm đảo đầu tiên: Côn Đảo, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Thổ Chu - đoàn công tác đã trao tặng hàng chục công trình, phần quà trị giá hàng tỷ đồng. Nhưng hơn tất cả, đọng lại chính là tình quân-dân chan hòa, là sự tri ân sâu nặng từ hậu phương đến đảo xa.
Nam Du hiện lên giữa biển trời Tây Nam như “vịnh Hạ Long phương nam” với 21 hòn đảo lớn nhỏ. Ngay bên cầu cảng Tiểu khu An Sơn, đài tưởng niệm gần 500 ngư dân thiệt mạng trong bão số 5 năm 1997 lặng lẽ nhắc nhở về sự khắc nghiệt của biển cả, đồng thời tôn vinh sức mạnh kiên cường của người dân đảo.
Trên đỉnh cao 309m, Trạm rađa 600 (Vùng 5 Hải quân) vẫn ngày đêm vững chãi giữa mưa nắng, nơi những người lính trẻ canh giữ từng tấc biển, tấc trời. Trong chuyến đi, đoàn công tác đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Trạm rađa 600, Trạm rađa 625, Trung đoàn 551 (Vùng 5 Hải quân), Đồn Biên phòng 742 cùng các lực lượng đóng quân và nhân dân xã đảo An Sơn.
Những phần quà thiết thực như máy lọc nước, mái che tăng gia, trang thiết bị huấn luyện… đã được trao tận tay, như một lời nhắn gửi: Hậu phương luôn vững vàng, tiếp thêm nghị lực để bộ đội và nhân dân bám trụ nơi đầu sóng. Đoàn cũng dành tình cảm cho Đảng ủy, chính quyền xã đảo An Sơn và 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Buổi chiều, Tàu 561 tiếp tục cập đảo Hòn Đốc, một trong những điểm đảo trọng yếu của vùng biển Tây Nam. Nơi đây, cán bộ, chiến sĩ Trạm rađa 625 ngày đêm canh trực, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Hòn Đốc, còn gọi là Hòn Tre Lớn, đã in dấu mốc xây dựng từ năm 1958, là bằng chứng sống động khẳng định chủ quyền thiêng liêng. Trên đảo hiện có gần 1.800 nhân khẩu, cùng Trạm rađa 625, Đồn Biên phòng Tiên Hải và các đơn vị thuộc Quân khu 9.
Đoàn công tác đã trao quà tặng tám hộ dân nghèo và nhiều em nhỏ. Hình ảnh các chức sắc tôn giáo, doanh nghiệp, cán bộ và chiến sĩ cùng đứng bên nhau trên sân đảo để trao quà trở thành khoảnh khắc khó quên, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết dân tộc nơi đầu sóng.
Khi Tàu 561 cập bến Phú Quốc, hòn đảo lớn nhất cả nước, nơi đặt Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, cả đoàn công tác như vỡ òa. Sau bảy ngày đêm lênh đênh, vượt hơn 1.000 hải lý, những món quà trị giá hơn 6,5 tỷ đồng cùng lời nhắn gửi từ thành phố mang tên Bác đã đến tận tay cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biển Tây Nam.
Hành trình khép lại ở Nhà giàn DK1/10 - pháo đài thép trên thềm lục địa phía nam. Sóng dữ ngày đêm quất vào chân thép, nhưng lá cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay hiên ngang - biểu tượng bất khuất của chủ quyền.
Được dựng lên từ năm 1994, DK1/10 là nhà giàn một thân duy nhất trong hệ thống DK1, nơi điều kiện khắc nghiệt gấp nhiều lần so với nhiều điểm khác. Ấy vậy mà những người lính nơi đây vẫn kiên cường bám trụ, canh giữ ngư trường, bảo vệ vững chắc thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Trưởng Nhà giàn DK1/10, Thiếu tá Phạm Đức Thắng phát biểu: “Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn rất cảm kích trước những món quà ý nghĩa và thiết thực của đoàn công tác. Chúng tôi xin hứa: Luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống Tiểu đoàn DK1 Anh hùng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.
Hành trình qua bảy điểm đảo và một nhà giàn để lại dấu ấn sâu đậm trong mỗi thành viên của đoàn công tác. Có lẽ, lắng đọng nhất là lời nhắn gửi từ đất liền của một người cha, có con trai là Binh nhất Nguyễn Trọng Danh Dự đang đóng quân tại huyện đảo Trường Sa: “Khoác lên mình bộ quân phục, con hãy luôn thấy vinh dự và tự hào. Hãy biết ơn các thế hệ cha ông đã hy sinh tất cả vì độc lập, vì chủ quyền. Con hãy thể hiện lòng biết ơn ấy bằng hành động cụ thể, bằng sự rèn luyện, học tập, phấn đấu đạt thành tích tốt nhất. Bố luôn thấy vinh dự và tự hào về con trai của bố”.
Ở nơi đầu sóng ngọn gió, niềm tin của những người giữ biển luôn bền chặt - bởi sau lưng họ chính là Tổ quốc.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/to-quoc-nhin-tu-bien-troi-tay-nam-post909425.html