Tổ quốc nơi đầu sóng

Trong bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng tuyên bố với quốc dân đồng bào và thế giới: 'Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy'.

Thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, giữ vững nền độc lập của dân tộc, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) đã không ngại gian khổ, hy sinh nơi “đầu sóng, ngọn gió”, luôn chắc tay súng giữ gìn từng tấc biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Gác lại tình riêng

Những ai có dịp được đến với Nhà giàn DK1 sẽ cảm nhận được niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc của cán bộ, chiến sĩ lớn đến nhường nào. Nơi đó, những chiến sĩ nhà giàn ngày đêm luôn canh giữ biển trời thân yêu của đất Mẹ Việt Nam.

Hơn 10 năm công tác trên các nhà giàn, Thiếu tá Bùi Đức Á - cán bộ quân y Nhà giàn DK1/21 (cụm Ba Kè), đã trải qua không biết bao cảm xúc, kỷ niệm trong đời binh nghiệp của mình. Như nhiều người khác, Đại úy Sơn cũng có một gia đình để yêu thương, nhưng thời gian bên gia đình trong 10 năm qua của anh cộng lại chỉ tính bằng tháng.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/21.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/21.

Xa gia đình là một phần của đời lính. Ngày bình thường thì đã quen, nhưng Tết đến Xuân về là lúc nôn nao nhất, nhiều cảm xúc nhất, tất cả lại thèm cảm giác được sum vầy bên gia đình. Nhưng thời khắc ấy cũng là lúc, cán bộ, chiến sĩ phải vững vàng hơn bao giờ hết để bình yên nơi đất liền được trọn vẹn.

Thiếu tá Bùi Đức Á kể, làm nhiệm vụ trong những ngày Tết ở nhà giàn mới cảm nhận hết được tình yêu Tổ quốc thiêng liêng đến nhường nào. Mình làm nhiệm vụ trong khi cả nước đón xuân, trong đó có gia đình mình, thì không có niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn.

Cứ thế, tình yêu quê hương, đất nước của người lính hải quân giúp họ vượt lên tất cả khó khăn, gian khổ, để kiên cường bám trụ, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Đóng quân cách đất liền hàng trăm hải lý, nên chuyện thiếu thốn về vật chất, điều kiện sinh hoạt cũng là điều dễ hiểu. Để khắc phục khó khăn, những người lính nhà giàn tự tăng gia sản xuất cải thiện bữa ăn hằng ngày.

Đại úy Thang Huy Nam - Chính trị viên Nhà giàn DK1/21 (cụm Ba Kè) cho biết, tại đơn vị, ngoài những nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mắm... được các tàu vận chuyển lương thực, thực phẩm ra theo đợt, thì cán bộ, chiến sĩ nhà giàn còn tự tăng gia để cải thiện bữa ăn. Tăng gia cũng là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị.

Bộ đội trồng rau xanh trên Nhà giàn DK1/21.

Bộ đội trồng rau xanh trên Nhà giàn DK1/21.

Trên những khung sắt chơ vơ giữa trùng khơi, những luống rau của bộ đội luôn xanh tốt, khẳng định ý chí của lính nhà giàn luôn vượt mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình.

Viết tiếp truyền thống hào hùng

Sau 35 năm kể từ nhà giàn đầu tiên được xây dựng trên thềm lục địa phía nam (1989), các thế hệ lính nhà giàn tiếp bước cha anh rời đất liền ra biển làm nhiệm vụ. Với mỗi người lính hải quân, được công tác tại nhà giàn là một trải nghiệm và niềm tự hào lớn lao trong cuộc đời binh nghiệp.

Trong chuyến hải trình mang Tết đến nhà giàn dịp tết Giáp Thìn 2024 vừa qua, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã phân công 5 chiến sĩ mới theo tàu của đoàn công tác nhận nhiệm vụ trên các nhà giàn. Ở tuổi thanh xuân lên đường bảo vệ Tổ quốc, những chiến sĩ hải quân rất háo hức và tự hào. Chiến sĩ trẻ Trần Công Đức (19 tuổi), ở huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu), được phân công nhận nhiệm vụ tại Nhà giàn DK1/19 (cụm Quế Đường).

Trước khi lên đường nhận nhiệm vụ, Đức có gần một năm đi nghĩa vụ quân sự tại Tiểu đoàn DK1, thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Đức kể, vài tháng trước, khi nhận được cuộc gọi từ một người bạn đang công tác ở nhà giàn, tôi thấy mình có duyên với biển nên viết đơn đăng ký tình nguyện bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Mỗi nhà giàn là một cột mốc chủ quyền của Tổ quốc trên biển.

Mỗi nhà giàn là một cột mốc chủ quyền của Tổ quốc trên biển.

Trong chiếc ba lô nhận nhiệm vụ ở nhà giàn, Đức gói ghém một ít mứt dừa và bánh kẹo của gia đình mang ra đón Tết cùng đơn vị. Đức từng có chú và cậu ruột là chiến sĩ nhà giàn. Điều đó như tiếp thêm động lực giúp chàng thanh niên tự tin khi nhận nhiệm vụ. “Năm nay, lần đầu tiên đón Tết ở nhà giàn, nên tôi vừa vui, vừa hồi hộp. Tôi tự nhủ phải quyết tâm giữ vững tinh thần vượt khó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao”, Đức bày tỏ.

Tại Nhà giàn DK1/21 (cụm Ba Kè), có đến 4 chiến sĩ trẻ vừa nhận nhiệm vụ trên biển. Tất cả chỉ vừa bước sang tuổi 20, phơi phới niềm tin sức trẻ. Hơn 1 tháng làm nhiệm vụ ở nhà giàn, Trung sĩ Vũ Minh Khánh (tỉnh Đồng Nai) đã quen dần với môi trường biển nên rất thoải mái cùng đồng đội chuẩn bị đón Tết.

Khánh nói, đây là cái Tết đầu tiên tôi xa nhà và cũng là lần đầu được đón Tết ở nhà giàn. Vì thế, cảm giác lúc nào cũng nôn nao, đầy hứng khởi. Đó cũng là động lực để tôi cùng đồng chí, đồng đội vượt qua những khó khăn để làm nhiệm vụ thiêng liêng của người lính nhà giàn.

Bài, ảnh: XUÂN THIÊN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/quan-su/202409/to-quocnoi-dau-song-7c57201/