Tớ sẽ được bố đón nhé!
Ước mơ của con gái Đại úy Nguyễn Duy Lý, Chính trị viên Tiểu đoàn 24, Sư đoàn 315 (Quân khu 5) là được bố đón về sau giờ tan học, nay đã trở thành hiện thực khi anh quyết định chuyển gia đình về gần đơn vị công tác.
Nhìn khuôn mặt các con ánh lên niềm tự hào, kiêu hãnh chạy lại ôm cổ bố và không quên khoe với các bạn: “Hôm nay và cả nhiều ngày sau nữa, tớ sẽ được bố đón nhé!” khiến anh vô cùng xúc động.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà trọ gần đơn vị, chị Trần Thị Lệ Thủy, vợ anh Lý kể rằng, anh chị vốn là bạn cùng bàn học suốt thời THPT nên giữa hai người có rất nhiều kỷ niệm. Tốt nghiệp THPT, anh trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 2, chị thi đậu vào Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt-Hàn. Tình bạn của họ tiếp tục được những lá thư tay trở thành cầu nối.

Tổ ấm hạnh phúc của gia đình anh Nguyễn Duy Lý. Ảnh do nhân vật cung cấp
Năm 2015, sau khi ra trường, ổn định công việc, cả hai nên duyên vợ chồng. Cuộc sống vợ chồng trẻ với biết bao khó khăn, vất vả. Con gái Nguyễn Trần Vy Chúc chào đời, gánh nặng kinh tế càng đè nặng lên gia đình nhỏ. Để hỗ trợ kinh tế cùng anh, mẹ con chị xin về bên nhà ngoại ở để nhờ ông bà trông cháu và chị có điều kiện xin việc làm.
Nhớ lại dịp nghỉ lễ 30-4 cách đây mấy năm, mẹ con chị đã lên kế hoạch vào đơn vị thăm anh. Vậy mà trước khi đi, con sốt cao liên tục. Đưa con vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 khám, bác sĩ chưa tìm ra nguyên nhân nhưng kết luận con bị suy dinh dưỡng cấp, còi xương (bé đã 3 tuổi mà cân nặng chưa đầy 8kg). Được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tạo điều kiện, anh xin nghỉ tranh thủ để vào viện với con. Vậy mà khi nhìn thấy bố, bé Vy Chúc lại òa khóc vì... lạ, nhất quyết không theo.
Năm 2020, chị sinh bé Nguyễn Trần Trúc Quỳnh, một mình vừa chăm hai con, vừa lo việc nội ngoại nên chị bàn tính với chồng xin nghỉ công việc hiện tại để làm kinh doanh tự do. Nhớ lại những tháng ngày đã qua, chị Thủy khẽ nói: Từ khi cưới nhau đến nay được 10 năm, vợ chồng, con cái cách xa nhau hàng trăm ki-lô-mét. Trong khi đó, anh thường xuyên đi học, công tác xa nhà. Vì vậy, chuyện được bố đưa đón đến trường với chị em Nguyễn Trần Vy Chúc có lẽ chỉ là mơ ước.
Thương các con và vợ chịu nhiều thiệt thòi, vất vả nên vừa qua, anh Lý đã bàn với vợ chuyển 3 mẹ con lên ở gần đơn vị để có thời gian nhiều hơn dành cho gia đình. Giờ đây, cuộc sống của anh chị vẫn còn nhiều gian nan, vất vả, nhưng mỗi khi cả gia đình quây quần bên mâm cơm, nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt các con, anh Lý và chị Thủy lại thấy lòng mình thật ấm áp.
HUYỀN ANH
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/to-se-duoc-bo-don-nhe-828698