Tỏa sáng hình ảnh người chiến sĩ Thủ đô

Khi những chuyến xe đầu tiên đón các công dân Việt Nam trở về từ vùng có dịch Covid-19 để theo dõi sức khỏe tại các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng là lúc các cán bộ, chiến sĩ nơi đây bước vào 'trận chiến' mới. Bằng những việc làm ấm áp nghĩa tình, các anh đã để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân, tỏa sáng hình ảnh người chiến sĩ Thủ đô…

Cán bộ, nhân viên bếp ăn tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chuẩn bị bữa ăn cho người cách ly.

Vì nhân dân phục vụ

Một ngày của 12 cán bộ, nhân viên phụ trách bếp ăn tại Trung đoàn Bộ binh 59, Sư đoàn Bộ binh 301 bắt đầu từ lúc 4h30 sáng đến tối mịt. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Bình, quản lý bếp ăn của Trung đoàn 59 chia sẻ: “Phải làm việc với cường độ như vậy thì mới bảo đảm 3 bữa ăn cho 158 người trở về từ các vùng có dịch Covid-19 đang được cách ly tại đơn vị”. Thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này, các anh, các chị phải gác lại việc riêng, cách ly gia đình để về sinh hoạt tập trung tại đơn vị.

Cùng với Trung đoàn 59, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô là đơn vị thứ hai được chọn để đón và theo dõi sức khỏe cho người về từ vùng dịch. Để phục vụ hơn 700 công dân đang được cách ly, cán bộ, chiến sĩ bộ phận hậu cần của trường nhiều hôm phải làm việc từ 2h sáng. Thiếu úy Phạm Dương Dũng, trợ lý quân nhu, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chia sẻ: “Không chỉ phục vụ cơm chín, nước sôi mỗi ngày mà tiêu chuẩn ăn phải bảo đảm dinh dưỡng để mọi người thấy như mình đang ở nhà. Để được như vậy, chúng tôi làm việc không có thứ bảy, chủ nhật và phải động viên gia đình, động viên anh em sắp xếp cân bằng việc chung, riêng để yên tâm thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị”.

Làm việc bằng cả tấm lòng, nhân viên hậu cần của các đơn vị còn chủ động tham mưu với chỉ huy đơn vị về công tác bảo đảm vật chất, nhu yếu phẩm, xây dựng thực đơn, chế độ ăn hợp lý, thay đổi khẩu phần ăn linh hoạt, đúng tiêu chuẩn, định lượng và chất lượng, góp phần giúp các công dân yên tâm, thoải mái.

Cũng giống như bộ phận hậu cầu, bộ phận quân y cũng “căng như dây đàn” với nhiệm vụ bảo đảm sức khỏe cho công dân trong suốt thời gian thực hiện cách ly tại đơn vị. Ngay khi công dân bước xuống ô tô, nhân viên quân y đã phải đo nhiệt độ, sau đó là 1 ngày 3 lần đo thân nhiệt người cách ly vào lúc 9h, 15h và 21h, theo dõi hô hấp, phát hiện biến cố bất thường để có phương án xử lý sớm. Để các khu nhà ở được vệ sinh sạch sẽ, nhân viên quân y của Trung đoàn 59 và Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô còn phải thường xuyên quét dọn phòng ở, phun thuốc tiêu độc khử trùng.

Chứng kiến các anh khoác lên mình bộ đồ bảo hộ kín mít, trên lưng là bình đựng nước sát khuẩn trĩu nặng, khẩu trang chuyên dụng hằn sâu nếp trên mặt, cần mẫn phun khử khuẩn từng dãy nhà mà không một lời kêu ca vất vả, mới thấy được sự tận tụy của những người làm nhiệm vụ tại đây. Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Đức Thiện, nhân viên quân y của Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tâm sự: “Xác định bối cảnh như một cuộc chiến nên các bộ phận phục vụ đều quyết tâm thực hiện hết mình với tinh thần trách nhiệm và tình cảm thương yêu nhất”.

Khối lượng công việc nhiều nên cùng với sự hỗ trợ nhân lực về y tế của Sở Y tế thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng bố trí thêm cán bộ, chiến sĩ của một số đơn vị trực thuộc đến hỗ trợ Trường Quân sự. Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Công Minh được tăng cường từ Tiểu đoàn Thông tin 610 lên Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô để phục vụ tại khu vực cách ly từ 14 ngày qua, chia sẻ: “Hằng ngày, nhiệm vụ của tôi là đưa cơm, dọn dẹp phòng ở cho sạch sẽ và hỗ trợ người được cách ly khi họ yêu cầu. Mọi người ở đây đều hòa đồng, vui vẻ, tôi được đơn vị trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ nên rất yên tâm làm việc”.

Khúc quân hành trong thời đại mới

Ngày chia tay đơn vị để về địa phương sau thời gian thực hiện cách ly, nhiều người đã bày tỏ tình cảm, sự biết ơn, trân trọng dành cho các cán bộ, chiến sĩ. “Hôm về nước, đón chúng tôi ở sân bay Nội Bài không phải là bố mẹ, người thân mà là cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Các anh mặc bộ đồ bảo hộ, tuy không nhìn rõ khuôn mặt nhưng qua lời nói, cử chỉ ân cần, chúng tôi đều có cảm giác được che chở, bảo vệ…”, chị Hoàng Thị Liên, quê ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên chia sẻ.

Chị Lê Thị Quỳnh, du học sinh ở Hàn Quốc thì bày tỏ: “14 ngày trôi qua, có rất nhiều người đã chịu cực nhọc để chúng tôi vững tâm vượt qua được thời gian cách ly. Khi chúng tôi ngủ thì bộ đội dậy chuẩn bị thức ăn. Tiết trời hanh hanh lạnh, nhưng lưng các anh đẫm mồ hôi vì tận tình phục vụ cơm, nước cho từng người. Nhìn các anh như vậy, tôi không biết phải làm gì ngoài việc thực hiện cách ly cho tốt. Tôi cảm ơn các anh rất nhiều!”.

Sự ghi nhận của người dân là niềm động viên, khích lệ to lớn để các cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục thực hiện tốt những phần việc sắp tới của mình, cùng thành phố chống dịch Covid-19. Đại tá Nguyễn Mạnh Phú, Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô chia sẻ, để có chỗ cho hơn 700 người về cách ly, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã tình nguyện di dời chỗ ở, nằm chung giường. Đại tá Nguyễn Thế Duẩn, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn Bộ binh 301 cho biết thêm: “Để đón người về cách ly tại Trung đoàn 59, việc bố trí phòng ở sao cho thông thoáng, nơi sinh hoạt văn hóa, phòng ăn… sao cho hợp lý cũng được đơn vị và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bàn bạc, cân nhắc rất nhiều lần”.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc người thực hiện cách ly đợt 1 vừa xong, cán bộ, chiến sĩ tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô lại đang tiếp tục nhận hơn 600 người về cách ly tại đơn vị. Những giờ tăng ca, thức khuya, dậy sớm sẽ tiếp tục lặp lại trong những ngày tới. Cho đến khi tất cả những người thuộc diện cách ly được trở về với gia đình, các anh cũng chưa thể về sum họp cùng người thân ngay mà phải ở lại đơn vị 14 ngày nữa để tự cách ly nhằm bảo đảm an toàn cho đơn vị và gia đình. Nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình” là như vậy, dù không cam go như trên chiến trường nhưng luôn đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần trách nhiệm quyết tâm cao.

Với phương châm hành động “Vì nhân dân phục vụ”, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô đã không quản khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây cũng là cách mà cán bộ, chiến sĩ nơi đây viết tiếp khúc quân hành của Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới…

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/961785/toa-sang-hinh-anh-nguoi-chien-si-thu-do