Tỏa sáng tài năng nhí
Những ngày giáp Tết, trong ánh đèn sân khấu còn vương mùi phấn màu và giấy vẽ, có những gương mặt nhỏ bẽn lẽn bước ra, mang theo bức tranh, lời ca, câu chuyện đầu đời của mình. Từ những cuộc thi thiếu nhi, niềm vui giản dị ấy thắp lên ánh sáng trong veo của tài năng và ước mơ tuổi thơ.

Em Phạm Nguyễn Tường Vy cùng biểu trưng Quán quân cuộc thi “Em là phát thanh viên” lần thứ III, năm 2025.
Khi người dẫn chương trình hô vang: “Tường Vy là quán quân cuộc thi năm nay”, em Phạm Nguyễn Tường Vy vỡ òa cảm xúc, hướng mắt về người thân đang ngồi hàng ghế khán giả với nụ cười rạng rỡ...
Quán quân Cuộc thi “Em là phát thanh viên”
Vượt qua các vòng sơ tuyển, bán kết trở thành một trong 23 thí sinh góp mặt tại vòng chung kết, Tường Vy xuất sắc giành giải cao nhất cuộc thi “Em là phát thanh viên” lần thứ III, năm 2025 do Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang tổ chức.
Tường Vy hiện là học sinh lớp 5/2, Trường Tiểu học Đông Hòa 4, xã Đông Hòa. Nhiều năm liền, em đạt học sinh giỏi nhất khối, tham gia hoạt động Đội và “gặt” nhiều giải thưởng như giải nhì cuộc thi viết chữ đẹp, Trạng nguyên tiếng Việt cấp huyện, giải ba cuộc thi làm bìa thư đẹp cấp tỉnh… Tuy vậy, Tường Vy tự nhận mình còn e ngại trước đám đông, khả năng truyền đạt chưa lưu loát. Gia đình động viên em tham gia cuộc thi “Em là phát thanh viên” để rèn luyện kỹ năng nói và thể hiện bản thân.
Năm 2024, Tường Vy đăng ký tham gia cuộc thi nhưng phải dừng ở vòng chung kết. Ông Nguyễn Văn Dũng - ông ngoại và cũng là người đồng hành cùng em trong suốt cuộc thi chia sẻ: “Cha của Vy mắc bệnh hiểm nghèo. Chỉ khoảng 10 ngày trước vòng chung kết thì bệnh trở nặng và mất nên Vy phải dừng cuộc thi”.
Hè năm 2025, khi nỗi đau dần nguôi ngoai, gia đình tiếp tục động viên em trở lại cuộc thi hoàn thành ước mơ dang dở. “Qua từng vòng thi, em dần trưởng thành hơn, tự tin thể hiện năng khiếu, thuyết trình khi đứng trên sân khấu. Trước khi mất, cha dặn em cố gắng học tập, tiếp tục theo đuổi ước mơ. Giải thưởng này là món quà em muốn gửi tặng cha”, Tường Vy bày tỏ.
Để chạm tay đến ngôi vị quán quân, ở mỗi vòng thi Tường Vy đều thể hiện được phong thái tự tin, bản lĩnh sân khấu, nhất là vòng chung kết. Vòng thi này, em thể hiện bài hùng biện mạch lạc, giàu cảm xúc, sau đó là phần thi ứng xử thông minh đã hoàn toàn chinh phục ban giám khảo. Trước câu hỏi: “Khi đọc bị vấp hoặc sai, em xử lý thế nào?”, Tường Vy trả lời: “Em sẽ dừng lại, xin lỗi và nói lại cho đúng, cố gắng hoàn thành tốt phần còn lại và rút kinh nghiệm cho những lần sau”.
Chị Nguyễn Thùy Dương - mẹ của Tường Vy chia sẻ: “Khi vận động Vy tham gia cuộc thi tôi mong con có sân chơi trải nghiệm, dạn dĩ hơn trước đám đông nhưng thật hạnh phúc khi con đạt được giải thưởng cao nhất. Ở nhà có phần rụt rè nhưng khi đứng trên sân khấu Tường Vy tự tin thể hiện phần thi diễn của mình”. Tham gia cuộc thi từ việc chọn bài hát, bài múa, chủ đề hùng biện, trang phục, biểu diễn thời trang… đều do Vy tự tìm hiểu trên internet, nhờ thầy cô góp ý, tự luyện tập ở nhà và tỏa sáng trên sân khấu.

Tác phẩm “Trái đất yêu thương ơi, hãy cố lên!” của em Nguyễn Trần Đông Như vào vòng chung kết cuộc thi vẽ tranh online toàn quốc năm 2021.
Chắp cánh đam mê hội họa
Năm 2021, khi 7 tuổi, em Nguyễn Trần Đông Như - học sinh lớp 6/7, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, phường Rạch Giá tham gia tranh tài ở cuộc thi vẽ tranh online dành cho thiếu nhi toàn quốc, với tác phẩm “Trái đất yêu thương ơi, hãy cố lên!”. Bức tranh thể hiện hình ảnh trái đất đang buồn vì đại dịch COVID-19 xâm nhập nhưng được chị Hằng ôm ấp, vỗ về cùng các chiến sĩ công an, nhân viên y tế đang ngày đêm chống dịch, bảo vệ các em nhỏ được đến trường, vui chơi. Tác phẩm với thông điệp: “Vững tin Việt Nam chiến thắng COVID-19” giúp Đông Như lọt vào vòng chung kết cuộc thi, là động lực để em nuôi dưỡng đam mê hội họa.
Thừa hưởng năng khiếu từ mẹ là giáo viên dạy mỹ thuật, Đông Như bộc lộ khả năng vẽ từ rất sớm. “Mới 2 - 3 tuổi, khi con cầm được cây viết là bắt đầu vẽ những nét nguệch ngoạc đầu tiên. Sau đó, Như vẽ hình que, thích nặn con vật bằng đất sét ngộ nghĩnh, đáng yêu, từ đó tôi tạo mọi điều kiện để con thể hiện năng khiếu và đam mê hội họa”, chị Trần Thị Thu Hương - mẹ của Đông Như chia sẻ.
Từ nhỏ, Đông Như được mẹ hướng dẫn các nét vẽ cơ bản, bố cục, luật xa gần, phối cảnh, phối màu và cho em tiếp cận nhiều chất liệu màu khác nhau… Khi nắm được kiến thức cơ bản, Đông Như thỏa sức sáng tạo trên từng nét vẽ từ nhân vật hoạt hình, phong cảnh, thú cưng đến những đề tài gần gũi với đời sống để gửi gắm cảm xúc hồn nhiên và trí tưởng tượng phong phú của mình.
Năm học lớp 4, 5, Đông Như tiếp tục tham gia các cuộc thi vẽ do Thư viện tỉnh tổ chức và lần lượt đạt giải nhì, giải ba. Gần đây, em đạt giải B cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “Thiếu nhi An Giang yêu biển, đảo Việt Nam” do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp thanh niên tỉnh tổ chức. Đông Như cho biết, khi nhận chủ đề từ ban tổ chức cuộc thi, em thường tham khảo nhiều tranh trên internet, chọn lọc những nét vẽ đẹp, ý tưởng hay để phát triển thành ý tưởng của mình. Sau khi có ý tưởng, phác thảo trọn vẹn bức tranh, mẹ sẽ góp ý để em hoàn thiện tác phẩm. “Mỗi ngày, em dành khoảng 3 giờ để vẽ. Mỗi tác phẩm hoàn thành không chỉ để em rèn luyện kỹ năng mà còn là cách để em ghi lại những điều em quan sát, cảm nhận trong cuộc sống”, Đông Như nói.

Em Nguyễn Trần Đông Như vẽ chân dung thú cưng.
Tuy đam mê vẽ nhưng Đông Như không lơ là việc học, em đạt thành tích xuất sắc nhiều năm liền. Bên cạnh việc học tập chăm chỉ, em còn tích cực tham gia vẽ tranh cho trường, lớp và nhiều cuộc thi để tích lũy kinh nghiệm, rèn kỹ năng vẽ tiếp tục vươn đến ước mơ trở thành họa sĩ hoặc nhà thiết kế đồ họa trong tương lai.
Từ sân khấu đến giá vẽ đầy sắc màu, những tài năng nhí nỗ lực khẳng định mình bằng đam mê. Sự đồng hành, yêu thương của gia đình, thầy cô là điểm tựa để các em tiếp tục tự tin tỏa sáng trên hành trình theo đuổi ước mơ.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/toa-sang-tai-nang-nhi-a476772.html













