Toàn cảnh Madam Pang khóc vì bóng đá Thái Lan điêu đứng
Madam Pang đã rơi nước mắt và chuẩn bị kiện cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.
Đó là thông tin làm rúng động bóng đá Thái Lan trong chiều nay. Truyền thông Thái Lan đưa tin: “Bà Nualphan Lamsam (Madam Pang), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), chuẩn bị đưa vụ việc vào chương trình nghị sự khẩn cấp của Quốc hội và khởi kiện cựu Chủ tịch FAT cùng các thành viên hội đồng quản trị trước đây. Đây là động thái sau khi Tòa án Tối cao Thái Lan ra phán quyết buộc FAT phải bồi thường 360 triệu baht (khoảng 10 triệu USD) cho Siam Sport Syndicate vì vi phạm hợp đồng”.
Mặc dù phán quyết không yêu cầu cá nhân nào chịu trách nhiệm, nhưng Madam Pang khẳng định sẽ theo đuổi vụ kiện đối với cựu Chủ tịch Somyot Poompanmoung và hội đồng quản trị nhiệm kỳ trước, vì khoản nợ này phát sinh từ thời kỳ điều hành trước.
“Tôi không thể gánh khoản nợ này một mình”
Madam Pang chia sẻ: “Tôi đã quyết định, trên cương vị Chủ tịch FAT, sẽ khởi kiện cựu Chủ tịch FAT. Khoản nợ này bắt nguồn từ quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng với Siam Sport một cách không công bằng, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho bóng đá Thái Lan. Giờ đây, tôi phải tiếp quản một FAT chỉ toàn nợ nần, trong đó có khoản nợ 360 triệu baht mà FAT phải thanh toán”.
Nữ tỷ phú Thái Lan nhấn mạnh: “Tôi tôn trọng phán quyết của Tòa án Tối cao, nhưng tôi sẽ không đứng yên nhìn bóng đá Thái Lan bị nhấn chìm bởi món nợ này. Tôi sẽ đưa vấn đề này ra hội đồng quản trị FAT để có biện pháp pháp lý thích hợp”.

Madam Pang khóc. Ảnh: Madam Pang
Madam Pang xúc động đặt câu hỏi: “Chúng ta có thể chấp nhận việc không thể gửi đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu? Có thể chấp nhận việc SEA Games tại Thái Lan mà không có đội tuyển Thái Lan? Chúng ta có thể để Thai League 1, 2, 3 sụp đổ chỉ vì khoản nợ này không?”.
Nỗ lực tìm giải pháp
Bên cạnh các biện pháp pháp lý, Madam Pang cũng tiết lộ kế hoạch tìm kiếm một giải pháp hòa giải với ông Ravi Lohthong, Chủ tịch Siam Sport.
“Tôi tôn trọng phán quyết của tòa, nhưng đồng thời cũng tôn trọng những đóng góp của ông Ravi Lohthong đối với bóng đá Thái Lan. Tôi tin rằng vẫn còn cơ hội để đàm phán và tìm ra hướng giải quyết tốt nhất”, Madam Pang nói.
Ngoài ra, bà Pang cũng đề cập đến việc True Corporation, đối tác truyền thông lớn của bóng đá Thái Lan, cũng có liên quan đến vấn đề này và cần được đưa vào cuộc thảo luận.
Khoản vay 5 triệu USD từ FIFA và nghi vấn về quản lý tài chính
Madam Pang cũng tiết lộ rằng khi bà nhậm chức, FAT chỉ có 27 triệu baht tiền mặt trong tài khoản, trong khi tổng nợ phải trả lên đến 132 triệu baht.
Một vấn đề gây tranh cãi khác là khoản vay 5 triệu USD (tương đương 155 triệu baht) từ FIFA vào năm 2020 do cựu Chủ tịch Somyot thực hiện. Khoản vay này được trả trong 10 năm, nghĩa là ngay cả khi nhiệm kỳ của bà Pang kết thúc, người kế nhiệm vẫn phải tiếp tục thanh toán.
Nghi vấn chi phí pháp lý bất thường
Một vấn đề nghiêm trọng khác là khoản chi 30 triệu baht mà FAT trước đây đã trả cho luật sư để kháng án vụ kiện với Siam Sport. Theo báo cáo, ban đầu chi phí kháng cáo chỉ là 750.000 baht cho phiên tòa sơ thẩm và 300.000 baht cho mỗi giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, khi đến phiên tòa Tối cao, FAT lại chấp thuận 30 triệu baht mà không có giải thích rõ ràng.

Madam Pang đã rơi nước mắt và chuẩn bị kiện cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. Ảnh: Madam Pang
Theo ông Lertsak Patanachaiyakul, một thành viên hội đồng FAT, khoản tiền này có thể liên quan đến hành vi gian lận hoặc rửa tiền và sẽ cần điều tra kỹ lưỡng.
“Tôi là một người phụ nữ, cũng có cảm xúc. Tôi cảm thấy đau lòng khi bị chỉ trích về những vấn đề không do tôi gây ra. Tôi chỉ mong nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ để cùng FAT giải quyết những khó khăn này”, Madam Pang gửi lời đến người hâm mộ và giới truyền thông.