Toàn cảnh thảm kịch Halloween tại Hàn Quốc: 151 người thiệt mạng, hơn 300 người mất tích

Các quan chức cho biết lễ kỷ niệm Halloween lớn đầu tiên của Hàn Quốc kể từ khi kết thúc các hạn chế phòng dịch đã trở thành thảm kịch vào tối ngày 29/10. Ít nhất 151 người, chủ yếu là thanh thiếu niên, đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại khu phố Itaewon (Seoul).

Tính đến sáng ngày 30/10, tổng cộng 151 người được xác nhận đã thiệt mạng và 82 người bị thương. Lãnh đạo cơ quan cứu hỏa quận Yongsan Choi Seong-beom cho biết, đa số các nạn nhân là thanh thiếu niên trong độ tuổi 20. 19 công dân nước ngoài nằm trong số những người thiệt mạng, bao gồm những người từ Iran, Na Uy, Trung Quốc và Uzbekistan. Chính quyền thủ đô Seoul cho biết đến sáng nay 30/10 đã nhận được 355 báo cáo về những người mất tích liên quan đến vụ giẫm đạp tại Itaewon.

Các nhà chức trách lần đầu tiên nhận được báo cáo về việc mọi người bị "chôn vùi" trong đám đông vào khoảng 22:24 ngày 29/10 (theo giờ địa phương). Hàng chục nghìn người đã đổ về khu hộp đêm Itaewon vào tối thứ 7 để thưởng thức lễ hội Halloween đầu tiên của Hàn Quốc kể từ khi các hạn chế phòng dịch được dỡ bỏ.

Hình ảnh đám đông tại Itaewon trước khi vụ giẫm đạp xảy ra (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Hình ảnh đám đông tại Itaewon trước khi vụ giẫm đạp xảy ra (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Các nhân chứng cho biết, thảm kịch xảy ra khi dòng người tham gia lễ hội bị dồn vào một con dốc hẹp ở khu phố Itaewon đông đúc. Một vài người đã bị vấp ngã nhưng đám đông vẫn tiếp tục tiến lên phía trước, gây ra cảnh giẫm đạp.

Hiện trường vụ giẫm đạp (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Hiện trường vụ giẫm đạp (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Hơn 1.700 nhân viên ứng phó khẩn cấp đã được điều động, bao gồm 517 lính cứu hỏa, 1.100 cảnh sát và khoảng 70 nhân viên chính phủ. Chính quyền Seoul đang mở cổng tiếp nhận tin báo về những người mất tích. Các nhà chức trách lo ngại số người tử vong có thể sẽ tiếp tục tăng lên.

“Mọi người xếp chồng lên nhau như một ngôi mộ. Một số người dần dần mất ý thức trong khi một số khác đã chết vào thời điểm đó", hãng tin Yonhap dẫn lời một nhân chứng cho biết. Hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy nhiều nạn nhân được các nhân viên cấp cứu và người dân thực hiện hô hấp nhân tạo ngay trên đường phố.

Lực lượng cứu hộ di chuyển một nạn nhân (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Lực lượng cứu hộ di chuyển một nạn nhân (Ảnh: Nguồn quốc tế)

Itaewon, nơi xảy ra vụ việc, là một trong những khu giải trí về đêm hàng đầu của Seoul. Nơi đây cũng là khu vực tập trung đông người nước ngoài sinh sống và là một trong những địa danh khách du lịch ghé thăm nhiều nhất khi đến Hàn Quốc. Đầu năm 2020, khu phố càng trở nên nổi tiếng sau thành công của bộ phim Itaewon Class (Tầng lớp Itaewon). Tuy nhiên, những con đường và ngõ hẻm chật chội khiến nơi đây rất khó di chuyển, nhất là khi diễn ra các sự kiện lớn đông người.

Sau khi vụ việc xảy ra, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tuyên bố quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân xấu số sẽ kéo dài từ nay tới ngày 5/11. Ông Yoon cũng cho biết rất thương tâm khi thảm họa xảy ra ở trung tâm thủ đô và cam kết sẽ đưa ra những biện pháp ngăn chặn thảm kịch trong tương lai. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc phát biểu: “Đó là một thảm kịch đáng lẽ không nên xảy ra ở giữa Seoul vào đêm Halloween. Tôi cầu nguyện cho những người đã chết trong một tai nạn bất ngờ và hy vọng rằng những người bị thương sẽ nhanh chóng hồi phục”.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/the-gioi/toan-canh-tham-kich-halloween-tai-han-quoc-151-nguoi-thiet-mang-hon-300-nguoi-mat-tich-167148.html