Toàn cảnh thảm kịch máy bay chở 242 người rơi ở Ấn Độ
Lực lượng điều tra đang nỗ lực điều tra nguyên nhân gây ra tai nạn máy bay ở Ấn Độ.
Vụ tai nạn máy bay kinh hoàng xảy ra tại thành phố Ahmedabad, Ấn Độ vào ngày 12/6 đang khiến toàn thế giới chấn động. Một chiếc máy bay của hãng hàng không Air India đã rơi chỉ sau vài phút khi cất cánh, khiến ít nhất 290 người thiệt mạng, bao gồm cả hành khách và người dân dưới mặt đất. Trong số 242 người có mặt trên chuyến bay, chỉ duy nhất một người sống sót. Nhà chức trách Ấn Độ đang nỗ lực thu thập dữ liệu từ hộp đen để tìm ra nguyên nhân chính xác gây ra thảm kịch.

Xác máy bay ở hiện trường tai nạn. Ảnh: Reuters
Máy bay gặp sự cố sau khi cất cánh, rơi xuống khu dân cư gây cháy nổ lớn
Theo dữ liệu từ trang FlightRadar24, chiếc máy bay mang số hiệu AI171 cất cánh lúc 13h38 (giờ địa phương) từ sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel ở Ahmedabad, với điểm đến là sân bay Gatwick, London.
Tuy nhiên, chỉ trong 11 giây đầu tiên, dù cuộc cất cánh diễn ra bình thường, sau đó máy bay bắt đầu gặp trục trặc nghiêm trọng khi cố gắng tăng độ cao giữa thời tiết nắng nóng 40 độ C. Tín hiệu từ máy bay biến mất chưa đầy một phút sau khi rời mặt đất, khi máy bay chỉ đạt độ cao khoảng 190 mét – một độ cao cực kỳ thấp và không đảm bảo an toàn cho hành trình dài.

Máy bay chỉ bay lên khoảng 10 giây, sau đó chuyển sang bay ngang. Cuối cùng máy bay mất dần độ cao và đâm vào khu ký túc xá của trường y. Ảnh: THE TELEGRAPH
Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ cho biết, ngay trước khi mất liên lạc, cơ trưởng Sumeet Sabharwal và cơ phó Clive Kundar đã phát đi tín hiệu khẩn cấp: “MAYDAY… Mất lực đẩy, mất công suất, không thể nâng độ cao!”. Sau tín hiệu đó, chiếc Boeing Dreamliner lao nhanh với tốc độ 322 km/h, mất dần độ cao và dường như bay ngang trước khi đâm xuống khu dân cư bên ngoài sân bay. Cú va chạm gây nên quả cầu lửa khổng lồ, thiêu rụi hàng loạt tòa nhà, căng tin và khu ký túc xá của một trường y.
Trong số các nạn nhân dưới mặt đất, có ít nhất 5 sinh viên y khoa, một bác sĩ nội trú và vợ của một bác sĩ khác. Cựu Thủ hiến bang Gujarat là ông Vijay Rupani cũng được xác nhận là đã thiệt mạng khi đang trên chuyến bay để thăm gia đình tại Anh. Nhiều thi thể bị cháy đen hoàn toàn, gây khó khăn lớn cho công tác nhận dạng.

Mảnh vỡ còn sót lại của máy bay sau khi đâm vào ký túc xá trường y. Ảnh: Reuters

Làn khói đen kịt, dày đặc từ hiện trường tai nạn máy bay. Ảnh: AFP
Công tác nhận dạng nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay đang được khẩn trương tiến hành
Tính đến sáng ngày 13/6, máy bay xấu số đã khiến ít nhất 290 người thiệt mạng. Cảnh sát Ahmedabad cho biết chỉ có duy nhất một hành khách sống sót là ông Vishwash Kumar Ramesh, 40 tuổi, công dân Anh gốc Ấn Độ, ngồi gần cửa thoát hiểm ở phần đầu máy bay.
Trong lời kể lại với báo Hindustan Times, ông Ramesh cho biết: “Ngay sau khi cất cánh, có tiếng động lớn và sau đó máy bay rơi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh… Khi tôi đứng dậy, xung quanh tôi toàn là xác chết… Có người túm lấy tôi và đưa tôi lên xe cứu thương”.

Ramesh Vishwaskumar là người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn máy bay rơi ở Ấn Độ. Ảnh: newindianexpress
Cảnh sát cũng công bố danh sách 25 người bị thương dưới mặt đất do va chạm và hỏa hoạn sau cú rơi của máy bay. Hiện chính quyền bang Gujarat đã thành lập một trung tâm thu thập mẫu ADN tại Trường Cao đẳng Y khoa B.J. Khoảng 70–80 bác sĩ pháp y đang làm việc liên tục để đối chiếu mẫu ADN từ hơn 275 mẫu hài cốt cháy đen được tìm thấy với dữ liệu của thân nhân.
Người đứng đầu cơ quan y tế bang Gujarat là ông Dhananjay Dwivedi cho biết quá trình nhận dạng có thể mất ít nhất 3 ngày do cần so sánh với mẫu ADN trực hệ như cha mẹ, con cái. Chính quyền cũng đang hỗ trợ tinh thần và pháp lý cho các gia đình nạn nhân để bảo đảm thủ tục hậu sự được thực hiện trang trọng.

Thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay ở Ấn Độ được chuyển tới bệnh viện ở Ahmedabad, Gujarat trong ngày 13/6. Ảnh: THX/TTXVN
Liên quan đến công tác điều tra, một trong hai hộp đen của chiếc máy bay đã được tìm thấy và đang được phân tích. Đây là thiết bị ghi âm quan trọng nằm ở phần sau của máy bay, chứa dữ liệu chuyến bay và ghi âm trong buồng lái. Hộp đen thứ hai, đặt ở phần thân trước, vẫn đang được tìm kiếm trong đống đổ nát. Theo Xinhua, toàn bộ nguyên nhân dẫn đến vụ rơi thảm khốc có thể được làm rõ thông qua những dữ liệu nằm trong hai thiết bị nhỏ bé này, song sẽ cần thời gian để trích xuất và phân tích kỹ lưỡng.
Hiện Chính phủ Ấn Độ và hãng Air India vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về khả năng lỗi kỹ thuật hay con người. Tuy nhiên, vụ việc đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn hàng không, đặc biệt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và những yếu tố kỹ thuật có thể bị bỏ qua. Trong lúc chờ kết quả điều tra, cộng đồng quốc tế không ngừng gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình nạn nhân trong thảm họa hàng không lớn nhất tại Ấn Độ trong nhiều năm qua.

Lực lượng điều tra đang nỗ lực tìm kiếm hộp đen ở hiện trường tai nạn máy bay. Ảnh: AFP