Toàn cảnh vụ thảm sát giới đá gà bí ẩn tại Philippines
Chia sẻ về vụ mất tích bí ẩn của giới đá gà, một nghi phạm hé lộ: 'Không chỉ những người chơi đá gà mất tích bị vứt xuống hồ, mà cả các trùm ma túy cũng có thể nằm dưới đó'.
Giữa tháng 6/2025, một manh mối được phơi bày cho thấy dấu vết của một vụ thảm sát kinh thiên động địa: 34 người tham gia cá cược đá gà trực tuyến (e‑sabong) mất tích bí ẩn từ năm 2021-2022, được cho là bị sát hại và chôn sống dưới đáy hồ Taal, hồ nước bên cạnh ngọn núi lửa đang hoạt động, cách Manila không xa.

Đá gà là môn thể thao rất được ưa chuộng tại Thái Lan, đặc biệt sau đại dịch. Ảnh: William Esden Jones-Warner.
Chuỗi mất tích kéo dài 9 tháng
Từ tháng 4/2021 đến tháng 1/2022, ít nhất 34 người tham gia đá gà bao gồm nhân viên, chủ gà, người chăn và người cá cược đã mất tích bí ẩn tại khu vực Manila và các tỉnh lân cận như Laguna, Batangas, Bulacan, Rizal.
Nguồn tin từ Philstar cho biết ít nhất 10 người mất tích từng xuất hiện lần cuối tại Manila Arena, nơi 6 nhân viên bảo vệ - hiện là nghi phạm chính - từng làm việc.
Những người mất tích bị nghi ngờ tham gia dàn xếp kết quả trong các trận e-sabong được livestream - một hình thức cá độ bùng nổ trong thời kỳ đại dịch COVID-19.
Bất chấp nỗ lực truy tìm, không hồ sơ, manh mối nào được giới chức từ năm 2022 đến đầu năm 2025 khai thác nghiêm túc.
Đá gà vốn là môn thể thao hợp pháp tại Philippines, nhưng chính quyền đã cấm hình thức phát trực tiếp đá gà sau khi hàng loạt vụ mất tích bị phanh phui.
Nhân chứng xuất hiện
Tuy nhiên, bức màn bí ẩn dần được vén lên khi một nghi phạm trong nhóm 6 bảo vệ tại Manila Arena, biệt danh “Totoy” quyết định trở thành nhân chứng chính, hé lộ những gam màu kinh dị sau màn che đậy.
Trong buổi phỏng vấn trên kênh GMA News bằng tiếng Philippines, Totoy tuyên bố: "Làm sao họ còn sống được khi đã bị chôn vùi dưới hồ Taal? Nếu bới lên giờ chỉ còn xương cốt. Làm sao nhận dạng được?".

Hồ núi lửa Taal rộng lớn nằm ở tỉnh Batangas (Philippines). Ảnh: Reuters.
Không dừng lại ở đó, Totoy còn tiết lộ rằng tổng số nạn nhân có thể vượt qua con số 100 và trong số đó không chỉ có người đá gà, mà cả các trùm ma túy cũng bị thủ tiêu theo cách tương tự.
Totoy cho biết những nạn nhân bị trói, siết cổ bằng dây thép, rồi bị ném xuống hồ. Anh cũng tiết lộ từng trực tiếp trao đổi với các nghi phạm gian lận, sau đó bàn giao họ cho "một nhóm người khác xử lý", trang tin Inquirer.net cho biết.
“Họ bị trói bằng dây nhựa rồi bị tống lên xe van”, Totoy kể lại.
Một tình tiết gây rúng động khác được anh tiết lộ là tốc độ giết người quá nhanh và không hề có dấu hiệu dừng lại: “Tôi đã bất ngờ và tự hỏi 'sao nhanh thế?'. Có lần đến 8 người bị xử lý chỉ trong chớp mắt. Tôi nói với họ: ‘Sao không thả họ ra? Nếu không, tụi mình sẽ gặp rắc rối với ông chủ đấy’. Nhưng họ đáp lại: ‘Chúng tôi có video rồi’. Và rồi họ gửi cho tôi xem. Chỉ lúc đó tôi mới hiểu chuyện gì thực sự xảy ra”.
Totoy cho biết anh quyết định ra mặt sau khi nhận được nhiều lời đe dọa nhắm vào bản thân và gia đình. Chính điều đó thôi thúc anh hợp tác với cơ quan chức năng và tiếp xúc với gia đình các nạn nhân.
“Gửi đến các bà mẹ và người thân của những người đã mất, tôi sẵn sàng phối hợp với mọi người để theo đuổi công lý”, Totoy nhấn mạnh.
Anh cũng cho biết đã ghi rõ chi tiết cách thức nạn nhân bị sát hại trong bản tường trình chính thức chuẩn bị nộp lên giới chức, đồng thời cam kết sẽ tiết lộ danh tính kẻ chủ mưu đứng sau vụ thảm sát tập thể này.
Chính phủ vào cuộc
Phát biểu ngày 19/6, Bộ trưởng Tư pháp Crispin Remulla cho biết sẽ cử các đội thợ lặn xuống hồ Taal, vốn là miệng một núi lửa đang hoạt động, để tìm thi thể các nạn nhân.
“Chúng tôi không thể làm ngơ. Phải có trách nhiệm theo đuổi sự thật, nhất là trong các vụ án nghiêm trọng như thế này”, ông Remulla nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tư pháp Philippines Crispin Remulla khẳng định sẽ không buông bỏ vụ việc. Ảnh: PNA.
Remulla cho biết thêm ông sẽ đề nghị phía Nhật Bản hỗ trợ công nghệ tìm kiếm dấu tích thi thể dưới đáy hồ Taal dù đã hơn 4 năm trôi qua.
Ngoài ra, ông cho biết thêm rằng giới chức đang tìm kiếm thêm nhân chứng để xác thực lời khai của Totoy, trong bối cảnh 5 người đã đứng ra làm chứng, theo Philstar.
Người phát ngôn Hải quân Philippines, Đại tá John Percie Alcos, xác nhận với báo giới ngày 20/6 rằng lực lượng này sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ cơ quan chính phủ nào nếu có yêu cầu chính thức.
“Hiện tại, chúng tôi chưa được huy động, nhưng nếu có chỉ đạo từ các cơ quan liên quan, vụ việc sẽ được chuyển cho Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm Hải quân – nơi có đội ngũ thợ lặn chuyên nghiệp”, ông Alcos nói thêm.