Toan tính bất thành của gã đàn ông vận chuyển thuê 18.000 viên ma túy để lấy 5 triệu đồng tiền công

Những tưởng có tiền sẽ giúp cuộc sống gia đình bớt khó khăn, thế nhưng việc bất chấp pháp luật để vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp khiến Giàng A Sìa đẩy gia đình vào bi kịch, khi chồng vướng vào vòng lao lý, để lại người vợ trẻ một mình gồng gánh nuôi 3 đứa con thơ dại.

Giàng A Sìa cùng tang vật 18.000 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình

Giàng A Sìa cùng tang vật 18.000 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình

Bản Huổi Hạ là một trong 4 bản giáp biên giới, nằm cách trung tâm xã Na Sang (tỉnh Điện Biên) khoảng 25 cây số, là nơi cư trú của 95 hộ/550 nhân khẩu người dân tộc Mông. Đời sống của bà con nhân dân chủ yếu mang tính tự cung, tự cấp, phụ thuộc hoàn toàn vào nông nghiệp, làm nương rẫy, trồng ngô, lúa nương và chăn nuôi nhỏ lẻ nên tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Tháng 9/2018, bản Huổi Hạ từng thu hút sự chú ý của truyền thông cả nước khi xuất hiện hình ảnh các thầy cô giáo cắm bản và người dân phải cho học sinh chui vào các túi nilon lớn, rồi nhờ những thanh niên khỏe mạnh kéo bơi qua dòng suối Nậm Chim cuồn cuộn chảy xiết để kịp ngày khai giảng. Sau sự kiện trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các bộ, ngành liên quan đã khẩn trương triển khai các dự án xây dựng cầu dân sinh vượt suối Nậm Chim và làm đường bê tông từ bản Nậm Pó vào bản Huổi Hạ, giúp người dân thuận tiện đi lại.

Đường biên giới qua địa phận bản Huổi Hạ có 3 mốc quốc giới gồm 80, 81, 82, phía đối diện là bản Co Líu, thuộc cụm bản Nà Lầm, huyện Mường Mày, tỉnh Phông Sa Lỳ, Lào. Do đặc thù bản Huổi Hạ nằm ở vùng sâu, có đường biên giới giáp với Lào nên các đối tượng tội phạm thường lợi dụng địa bàn này để trung chuyển ma túy. Lực lượng chức năng đã từng bắt giữ một số đối tượng ở Huổi Hạ, như: Ngày 15/2/2022, Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ Sùng A Co (sinh năm 1993, trú tại bản Huổi Hạ) khi đang vận chuyển trái phép 12.600 viên ma túy tổng hợp. Tháng 7/2024, Đồn Biên phòng Mường Mươn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên bắt giữ đối tượng Pơn Mạ Nì Vòn (sinh năm 1999, quốc tịch Lào) khi đang vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào bản Huổi Hạ.

Trước tình hình tội phạm ma túy ở bản Huổi Hạ diễn biến phức tạp, bên cạnh việc tuyên truyền người dân không tham gia, không tiếp tay và tích cực tố giác tội phạm, Đồn Biên phòng Mường Mươn chủ động tấn công, trấn áp tội phạm. Chuyên án ĐB326.2p là quyết tâm của lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên nhằm ngăn chặn các “ông trùm” ma túy cài cắm “chân rết” vào Huổi Hạ.

Sau thời gian điều tra, xác minh, các trinh sát đã khoanh vùng được đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam qua địa bàn bản Huổi Hạ. Đó là Giàng A Sìa, sinh năm 2002 trong một gia đình đông anh em ở bản Huổi Hạ. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Giàng A Sìa chỉ học hết lớp 9, rồi ở nhà giúp cha mẹ làm nương. Ở Huổi Hạ, Giàng A Sìa luôn thể hiện là thanh niên ưu tú bởi rất năng nổ với việc chung của bản, thường xuyên giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, các trinh sát phát hiện, Giàng A Sìa có hành tung bí ẩn, vắng mặt khỏi địa bàn và có mối “quan hệ kín” với những đối tượng có liên quan đến ma túy. Các trinh sát nhận định, vì lấy vợ sớm và đông con, cuộc sống khó khăn có lẽ là nguyên nhân khiến Giàng A Sìa bị mua chuộc, trở thành người vận chuyển ma túy. Việc bắt quả tang Giàng A Sìa cùng tang vật 18.000 viên ma túy tổng hợp vào tối 8/3/2026 đã khẳng định những nhận định, thông tin mà Ban Chuyên án ĐB326.2p đưa ra là chính xác.

Tại Đồn Biên phòng Mường Mươn, Giàng A Sìa khai nhận: Ngày 7/3/2026, Giàng A Sìa đi lên đường biên giới thì gặp một người đàn ông dân tộc Thái khoảng 30 tuổi. Mặc dù chỉ mới gặp gỡ, chưa biết tên, quê quán ở đâu, thế nhưng người đàn ông này đã đặt vấn đề thuê Giàng A Sìa vận chuyển ma túy về bản Na Pheo (xã Na Sang, tỉnh Điện Biên). Nghĩ quãng đường cũng không xa, lại có được 5 triệu đồng nên Giàng A Sìa đồng ý. Người đàn ông đưa cho Giàng A Sìa 1 túi nilon màu đen và nói rằng, bên trong có 3 bánh ma túy nhưng không nói loại gì. Tiếp đó, người đàn ông này nói Giàng A Sìa mở ứng dụng Facebook, tìm kiếm tài khoản “Tub Hmob” để kết bạn vì đây sẽ là người nhận ma túy ở Na Pheo.

Trên đường về nhà, Giàng A Sìa giấu ma túy tại một bụi cây ở đầu bản. Sáng hôm sau, Giàng A Sìa đi bộ đến chỗ cất giấu, rồi lấy ma túy, sau đó cắt đường rừng để đi về bản Na Pheo. Giàng A Sìa tính toán, việc đi đường rừng từ Huổi Hạ tới Na Pheo cũng vừa sẩm tối, việc vận chuyển và giao dịch tránh được sự để ý của mọi người. Tuy nhiên, khi đến Na Pheo, Giàng A Sìa gọi vào tài khoản “Tub Hmob” nhưng không có ai trả lời. Giàng A Sìa liền cất ma túy vào bụi cây vệ đường, rồi tiếp tục chờ đợi. Đến 19 giờ, thấy trời đã tối mà vẫn không thể liên lạc được với người nhận, Giàng A Sìa quay trở lại bụi cây lấy ma túy, dự định về nhà. Tuy nhiên, ngay khi Giàng A Sìa vừa cầm túi đựng ma túy trên tay thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ.

Ngày 14/3/2026, Thượng tá Bùi Đức Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mường Mươn đã ký quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy, bàn giao hồ sơ, tang vật và đối tượng Giàng A Sìa cho Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyên án ĐB326.2p không chỉ chặt đứt một mắt xích quan trọng của đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, mà còn góp phần làm trong sạch địa bàn, hướng tới thôn, bản không có ma túy.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/toan-tinh-bat-thanh-cua-ga-dan-ong-van-chuyen-thue-18000-vien-ma-tuy-de-lay-5-trieu-dong-tien-cong-post505003.html