Tôi bất ngờ khi tiệm xăm chuẩn bị băng vệ sinh cho khách nữ

Thoáng chút bất ngờ nhưng rồi thấy vui, tôi biết đó là nơi mình sẵn sàng giới thiệu đến người khác hay quay trở lại lần sau.

Thoáng chút bất ngờ nhưng rồi thấy vui, tôi biết đó là nơi mình sẵn sàng giới thiệu đến người khác hay quay trở lại lần sau.

 Minh họa: Hina.

Minh họa: Hina.

Lần đầu đi xăm, tôi hơi bối rối vì đủ điều chưa biết. Bản thân tôi rất sợ đau, nhưng mặt khác, tôi cũng hồi hộp và thích thú với trải nghiệm mới mẻ này.

Tôi muốn xăm hình xăm chữ A - tên của tôi - lên cổ tay như món quà dành riêng cho sinh nhật tuổi 22.

Nơi tôi đến là một cửa tiệm nho nhỏ do cô bạn cùng nhà gợi ý. Hôm rủ rê, nó bảo ở đây có phòng xăm riêng cho nữ và đặc biệt sáng sủa - phù hợp với những người "còn non và xanh" như tôi.

Và đúng là sự chu đáo của nhân viên có làm tôi dễ chịu, an tâm phần nào.

Đó cũng là ngày tôi "tới kỳ", vì vậy khi nhìn thấy khoảng 10 miếng băng vệ sinh đủ loại được đặt gọn trên bồn rửa tay, trong một chiếc khay trắng lịch sự, tôi bỗng phì cười.

Mọi căng thẳng lúc đầu dường như vừa trôi đi hết.

Nếu người chủ là nữ, tôi đoán chị ấy hẳn rất hiểu khách hàng của mình. Nhưng nếu chủ tiệm là nam, hành động này quả thực rất tinh tế, chuyên nghiệp.

Một số người tôi gặp vẫn thường cho kinh nguyệt hay các đặc điểm giới tính là chủ đề nhạy cảm, cấm kỵ. Họ dùng những từ như "ghê", "dơ", "kỳ cục" để tránh né nó trong hội thoại hàng ngày.

Với tôi, việc ngày càng có nhiều dịch vụ công khai quan tâm đến nữ giới như trường hợp kia là một điều đáng mừng.

- "Rồi mày thấy thế nào? Đau một tí rồi thôi đúng không?", ý bạn tôi hỏi về 3 tiếng xăm hình.

- "Tao thấy vui, tự nhiên được xài đồ miễn phí. Dễ thương ha!"

(Hoàng An, 22 tuổi, quận 6)

Thiên Hân

Minh họa: Hina

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/toi-bat-ngo-khi-tiem-xam-chuan-bi-bang-ve-sinh-cho-khach-nu-post1297050.html