'Tôi chỉ có một ước nguyện cứu người'
Những ngày qua, câu chuyện về cô giáo Nguyễn Thị Mai, giáo viên dạy thể dục tại Trường Tiểu học Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định dũng cảm lao xuống sông cứu người gặp nạn đã được lan tỏa ở khắp các nền tảng mạng xã hội. Dũng cảm, nhân ái đó là những từ mà cộng đồng đã dành cho cô giáo Mai nhưng bản thân cô chỉ nhận rằng, tại thời điểm ấy, cô chỉ có một ước nguyện duy nhất là cứu người mà không nghĩ đến những chuyện xa xôi khác.
Chia sẻ với PV Báo CAND, cô Mai cho biết: Suốt cả tuần qua, bản thân cô và gia đình đã nhận được nhiều tình yêu thương, sự quan tâm của mọi người khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc.
Đến bây giờ, cô Mai vẫn không thể quên được hình ảnh dễ thương, lời nói ngây thơ của cậu con trai đang học lớp 4 khi biết tin mẹ vừa cứu sống một người gặp nạn. Cậu đã nhìn mẹ trìu mến rồi nói rằng: “Mẹ thật là đẳng cấp. Sau này lớn lên con cũng học làm chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để cứu người”. Còn cô con gái học lớp 7 thì nhắn nhủ với em trai: “Học bơi thật là có ích nên em phải chịu khó học để sau này bơi giỏi như mẹ nhé!”.

Cô Nguyễn Thị Mai nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.
Chồng của cô Mai là Đại úy Đinh Văn Dũng, cán bộ Công an phường Nam Phong, TP Nam Định cũng xúc động, tự hào kể về vợ của mình: “Khi sự việc xảy ra, tôi đang đi làm, vợ tôi có chia sẻ với tôi qua điện thoại: “Em vừa cứu được 1 người, em vui lắm”. Lúc đó tôi cảm thấy khá bất ngờ và chưa chia sẻ được gì nhiều với vợ vì cô ấy bảo, người em hơi lạnh, em phải tranh thủ đi nằm nghỉ. Khi thấy hình ảnh vợ tôi được lan tỏa trên mạng xã hội, nhiều người quen gọi điện hỏi thăm, tôi thấy rất vui và hãnh diện”.
Nhớ lại thời điểm xảy ra sự việc, cô Mai cho biết: “Đây là lần đầu tiên trong đời gặp phải tình huống này nên tôi đã hành động theo bản năng để cứu bằng được người bị đuối nước mà không nghĩ ngợi gì nhiều”.
Theo lời kể của cô Mai, vào khoảng 6h30 ngày 26/5, sau nhiều ngày chăm sóc người nhà ở bệnh viện, cô chở mẹ bằng xe máy từ bệnh viện TP Nam Định về nhà tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, thấy nhiều người tụ tập trên cầu nên cô đã dừng xe thì biết có người vừa rơi xuống nước. Nhìn dòng sông Đào nước chảy xiết, nạn nhân ngày càng trôi ra xa, cô liền cởi mũ bảo hiểm, dựng chân chống xe, cởi dép và nói với mẹ: "Mẹ ơi con nhảy xuống cứu người đây”. Nói dứt lời là cô chạy đến thang bộ từ phía trên cầu xuống đường đê gần đó rồi lao mình xuống sông.
“Thực sự lúc đó tôi chỉ muốn cứu người thôi mà không nghĩ ngợi gì nhiều nên đã không kịp trả lời câu hỏi của mẹ tôi: “Liệu con có bơi được không, mấy đêm nay chăm người ốm con thức rồi, có cứu nổi không?”. Ban đầu, tôi định trèo qua lan can cầu để nhảy xuống luôn nhưng thấy nạn nhân bị trôi ra cách cầu hơn 100 m nên tôi chạy thang bộ để xuống đường đê gần đó, đến gần vị trí nạn nhân bị trôi ra rồi nhảy xuống sông, bơi ra để nhanh chóng có thể kéo người vào bờ”, cô Mai kể lại.
Giữa dòng nước chảy xiết, cô Mai vận dụng tất cả các kỹ năng bơi lội, tìm cách tiếp cận nạn nhân nhanh nhất có thể. Tất cả quá trình cứu người chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi nhưng khi vào bờ, cô Mai và nạn nhân, là nữ sinh lớp 12 đang học tại một trường THPT trên địa bàn tỉnh Nam Định phải nằm nghỉ 10 phút mới có thể đứng dậy đi được. "Khi nạn nhân đã được an toàn, tôi mới phát hiện mình giẫm vào mảnh sành khi chạy xuống đường đê, vết thương khiến tôi chảy máu rất nhiều, nhưng tôi không thấy đau vì chỉ tập trung cứu người", cô Mai chia sẻ.
Thầy Nguyễn Đình Khánh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Quang, huyện Nam Trực, TP Nam Định cho biết: Cô giáo Nguyễn Thị Mai sinh năm 1988, tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn, Bắc Ninh. Năm 2012, cô được phân công công tác tại Trường Tiểu học Hồng Quang và gắn bó với trường từ đó đến giờ. Cô Mai là giáo viên thể dục có năng lực chuyên môn tốt, từng 2 lần đạt Huy chương Vàng tại Hội thi thể dục thể thao năm 2019 và năm 2024. Trong công tác, cô luôn nhiệt tình, trách nhiệm và có tinh thần cống hiến được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh tin yêu.
Trước hành động dũng cảm của cô giáo Mai, ngay trong chiều ngày 26/5, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định đã ký quyết định và trực tiếp về trường trao tặng Giấy khen cho cô Nguyễn Thị Mai vì đã có hành động dũng cảm cứu người. Ngày 27/5, Đại tá Mai Đại Trưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cùng Đoàn công tác cũng đã đến Trường Tiểu học Hồng Quang trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng cô giáo Nguyễn Thị Mai.
Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: “Hành động của cô giáo Nguyễn Thị Mai tưởng chừng bản năng nhưng lại đầy trách nhiệm và đậm tính nhân văn. Hành động dũng cảm này đã tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa trong cộng đồng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/toi-chi-co-mot-uoc-nguyen-cuu-nguoi-i770249/