'Tôi đã suy sụp khi rời Liverpool'

'Tôi đã suy sụp khi rời Liverpool nhưng tôi đúng khi từ chối hợp đồng mà họ đề nghị'.

Liverpool đã đề nghị một hợp đồng mới cho thủ môn dự bị Adrian vào mùa hè năm ngoái, nhưng cựu binh này đã quyết định quay trở lại CLB thời thơ ấu của mình là Real Betis thay vì ngồi dự bị. Adrian đã phải rời xa Liverpool vào mùa hè năm ngoái, nhưng anh chắc chắn rằng mình đã đưa ra quyết định đúng đắn.

Adrian gia nhập Liverpool từ West Ham theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2019 và trải qua năm mùa giải với tư cách là thủ môn dự bị dưới sự quản lý của HLV Jurgen Klopp. Anh chỉ ra sân 26 lần, thường ngồi trên băng ghế dự bị để xem Alisson chơi, nhưng vẫn giành được một loạt danh hiệu.

Cầu thủ 38 tuổi này đã tụt xuống vị trí lựa chọn thứ ba, sau Alisson và Caoimhin Kelleher. Giám đốc thể thao Richard Hughes vẫn đề nghị cầu thủ người Tây Ban Nha ký hợp đồng mới có thời hạn một năm để tiếp tục làm việc dưới sự quản lý của HLV Arne Slot , nhưng anh quyết định trở lại Real Betis là lựa chọn đúng đắn cho gia đình mình.

 Adrian (đứng, bên trái) chia sẻ, 'Tôi đã suy sụp khi rời Liverpool’. ẢNH: GETTY

Adrian (đứng, bên trái) chia sẻ, 'Tôi đã suy sụp khi rời Liverpool’. ẢNH: GETTY

“Tôi đã khóc khi rời Liverpool. Tôi không có cơ hội để nói lời tạm biệt tử tế với người hâm mộ, vì vậy tôi phải quay một video trên phương tiện truyền thông xã hội của mình. Tôi ở nhà với gia đình và tôi đã suy sụp khi rời Liverpool sau đó,” Adrian nói với tờ The Athletic (Anh), "Tôi thấy thương cho các con tôi vì chúng đã dành cả cuộc đời ở Anh.

Tôi đã có năm mùa giải tuyệt vời ở Liverpool và giành được tất cả các danh hiệu, ngoại trừ Champions League. Một bên trong trái tim tôi nói rằng, 'Thôi nào, tôi yêu Liverpool, tôi yêu những người Scouse của tôi'. Thật khó để nói không với Liverpool.

Thật khó để rời khỏi một nơi mà bạn cảm thấy được mọi người yêu thương, nhưng quyết định này là vì tôi và gia đình tôi. Tôi đã nói chuyện với Richard Hughes (giám đốc của Liverpool), và họ đã cố gắng thuyết phục tôi ở lại, nhưng, như tôi đã nói, đây là động thái đúng đắn đối với tôi.

Tôi biết Real Betis quan tâm trước khi mùa giải kết thúc, nhưng không có gì chính thức. Đây là câu lạc bộ thời thơ ấu của tôi. Tôi đã chơi ở Real Betis từ năm 10 tuổi cho đến khi tôi 26 tuổi. Cả gia đình tôi đều ủng hộ Real Betis, và anh trai tôi là người sở hữu vé theo mùa.

Tôi đã tận hưởng thời gian ở Liverpool, nhưng tôi không thể từ chối cơ hội được tái gia nhập CLB mà tôi yêu thích. Liverpool là một trong những CLB lớn nhất thế giới nhưng đây là quyết định xuất phát từ trái tim tôi”.

 Adrian đang hạnh phúc ở Real Betis dù anh bày tỏ ,"Tôi đã suy sụp khi rời Liverpool". ẢNH: GETTY

Adrian đang hạnh phúc ở Real Betis dù anh bày tỏ ,"Tôi đã suy sụp khi rời Liverpool". ẢNH: GETTY

Adrian đã đoàn tụ với Manuel Pellegrini - cựu HLV của anh ở West Ham - tại Seville và đang tận hưởng sự thay đổi. Adrian đã có 22 lần ra sân cho Real Betis mùa này, gần bằng năm năm ở Liverpool. Và Real Betis đang nỗ lực giành danh hiệu ở châu Âu.

Real Betis đã dẫn trước Fiorentina 2-1 sau lượt đi vòng bán kết Conference League và hòa 2-2 ở trận lượt về để vào chung kết gặp Chelsea. Real Betis hiện đứng thứ sáu tại La Liga, nằm trong nhóm tranh suất tham dự Champions League mùa giải tới.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/toi-da-suy-sup-khi-roi-liverpool-post848849.html