Tôi đến Na Uy đứng trên 'đầu lưỡi quỷ'

Chinh phục Trolltunga và Kjerag không chỉ đòi hỏi sự kiên nhẫn và sức khỏe, mà còn là tinh thần mạo hiểm. Khoảnh khắc tôi đứng trên đỉnh, nhìn ngắm quang cảnh hùng vĩ, mọi nỗ lực đều trở nên xứng đáng.

 Nhìn xuống vực sâu gần 1.000 m dưới chân, trái tim tôi như hẫng một nhịp. Sau đó là cảm giác phiêu xen lẫn thoải mãn khiến tôi vui sướng.

Nhìn xuống vực sâu gần 1.000 m dưới chân, trái tim tôi như hẫng một nhịp. Sau đó là cảm giác phiêu xen lẫn thoải mãn khiến tôi vui sướng.

Na Uy nổi tiếng với những dãy núi tráng lệ và khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Không phải là một người leo núi chuyên nghiệp, nhưng tôi luôn khát khao chinh phục những đỉnh cao tại đất nước này, ít nhất khi tôi còn trẻ.

Tôi là Tùng Nguyễn, 31 tuổi, hiện sống tại Thụy Điển - quốc gia láng giềng của Na Uy. Mùa hè năm 2023, tôi cùng gia đình và bạn bè thuê một chiếc xe 9 chỗ, thực hiện chuyến đi từ miền Trung đến miền Nam Na Uy để khám phá các danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp.

Hành trình kéo dài 7 ngày với 2.700 km này để lại cho tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc, đặc biệt là khi chinh phục hai ngọn núi nổi tiếng: Trolltunga và Kjerag.

Hành trình đến Trolltunga và Kjerag là những trải nghiệm khác nhau, nhưng chung một cảm xúc tự hào, mãn nguyện.

Hành trình đến Trolltunga và Kjerag là những trải nghiệm khác nhau, nhưng chung một cảm xúc tự hào, mãn nguyện.

Trolltunga

Trolltunga, nghĩa là "lưỡi quỷ", là một trong những vách đá nổi tiếng và đẹp nhất Na Uy, cách Oslo hơn 350 km về phía Tây, nằm ở độ cao 1.180 m so với mực nước biển và treo lơ lửng khoảng 700 m trên hồ Ringedalsvatnet. Đây là điểm đến mơ ước của nhiều người yêu thích du lịch bụi và phiêu lưu.

Tổng quãng đường đi bộ đến Trolltunga khoảng 20 km cả đi lẫn về. Tôi xuất phát từ P3 (Mågelitopp), dành thời gian chụp ảnh và nghỉ ngơi dọc đường, mất khoảng 11 tiếng để hoàn thành hành trình.

Ngày hôm đó thời tiết mưa lâm thâm, mây mù bao phủ tạo nên một khung cảnh đầy huyền bí và ma mị. Tôi cảm thấy điều này làm cho chuyến leo núi của mình thêm phần kỳ diệu và đáng nhớ.

 Tôi xuất phát từ P3 (Mågelitopp), dành thời gian chụp ảnh và nghỉ ngơi dọc đường.

Tôi xuất phát từ P3 (Mågelitopp), dành thời gian chụp ảnh và nghỉ ngơi dọc đường.

Tôi cùng gia đình mất 11 tiếng chinh phục Trolltunga cả đi lẫn về. Chuyến đi này gian nan, nhưng chúng tôi "thu hoạch" được không ít ảnh đẹp.

Tôi cùng gia đình mất 11 tiếng chinh phục Trolltunga cả đi lẫn về. Chuyến đi này gian nan, nhưng chúng tôi "thu hoạch" được không ít ảnh đẹp.

Hành trình có gian nan, nhưng khi đặt chân lên đỉnh, mọi mệt mỏi trong tôi tan biến, thay vào đó là sự phấn khích và hạnh phúc vô bờ. Từ đỉnh, tôi chiêm ngưỡng tảng đá nhô ra như một chiếc lưỡi dài, treo lơ lửng giữa không trung.

Đứng trên "đầu lưỡi của Trolltunga", cảm giác gió lùa tạt vào từ mọi hướng thật mạnh mẽ và có chút rùng rợn. Dù có chút đáng sợ khi đứng trên tảng đá với độ cao 700 m, nhưng cảm giác hào hứng và tự hào đã lấn át tất cả.

Kjerag

Kjeragbolten - một tảng đá 5 mét khối, bị kẹt giữa hai tảng đá lớn trên dãy Kjerag ở Lysefjord, với vực thẳm sâu 984 m bên dưới.

Nhiều du khách cảm thấy run sợ khi đứng trên Kjeragbolten, vì chỉ cần một sai sót nhỏ có thể dẫn đến nguy hiểm. Tuy nhiên, cảm giác kích thích từ trải nghiệm này lại là điều hấp dẫn khó cưỡng đối với những người yêu thích mạo hiểm như tôi.

Hành trình đến Kjerag ngắn hơn, chỉ mất khoảng 3-5 tiếng cả đi lẫn về, nhưng lại đòi hỏi sức bền. Để chuẩn bị tốt hơn, tôi mang theo găng tay chuyên dụng để nắm dây xích, giúp việc leo núi nhanh chóng và giảm đau tay.

Khi leo Kjerag chúng tôi đều trang bị đầy đủ găng tay để cầm dây xích, như vậy không bị đau bị ma sát.

Khi leo Kjerag chúng tôi đều trang bị đầy đủ găng tay để cầm dây xích, như vậy không bị đau bị ma sát.

Khi đặt chân lên tảng đá giữa trời, cảm xúc trong tôi bùng nổ. Đó không chỉ là niềm hạnh phúc khi vượt qua giới hạn của bản thân, mà còn là sự choáng ngợp trước cảnh quan hùng vĩ xung quanh. Nhìn xuống vực sâu gần 1.000 m dưới chân, trái tim tôi như hẫng một nhịp, mang lại cảm giác phiêu lưu khó quên.

Những điều cần lưu ý

Điều quan trọng nhất trước khi thực hiện hành trình là bạn phải chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe và thể lực. Hãy mang giày leo núi chống nước và áo khoác chống mưa gió. Khi leo núi, bạn sẽ đổ mồ hôi nhiều, nhưng khi dừng lại nghỉ ngơi hoặc chụp ảnh trong điều kiện mưa gió, một chiếc áo khoác sẽ giúp giữ ấm và thoải mái.

Ngoài ra, khi leo Kjerag, bạn hãy mang theo găng tay để cầm dây xích, giúp giảm đau tay. Với Trolltunga, hãy mang đủ đồ ăn và nước uống cho hành trình kéo dài khoảng 8-10 tiếng. Nếu hết nước, bạn có thể lấy thêm từ các nguồn nước trên núi, nước ở đó an toàn để uống.

Quỳnh Trang (Ghi)

Ảnh: Tùng Nguyễn

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/toi-den-na-uy-dung-tren-dau-luoi-quy-post1489360.html