'Tôi không muốn mất thêm người con nào nữa'

3 năm kể từ khi con gái đầu qua đời do bệnh ung thư xương, chị Phương lại ngỡ ngàng đến tuyệt vọng khi con gái thứ hai cũng mắc bạo bệnh.

Tròn 3 năm kể từ ngày con gái lớn qua đời do căn bệnh ung thư xương, đêm nào chị Nguyễn Thị Phương có được giấc ngủ trọn vẹn. Nhớ đến con, nước mắt chị rơi ướt đẫm gối. Mới đây, chị Phương càng thêm lo lắng, hoảng sợ khi con gái thứ hai Nguyễn Thị Thanh Mai (SN 2013) cũng mang khối u, đang rất cần tiền điều trị.

Chị Phương lo sợ khi con gái thứ tiếp tục mắc bệnh mà gia đình không có tiền điều trị.

Chị Phương lo sợ khi con gái thứ tiếp tục mắc bệnh mà gia đình không có tiền điều trị.

Nhiều năm qua, vợ chồng chị Phương không chỉ sống trong cảnh khó khăn mà còn mang nặng nỗi đau mất con. Bất hạnh xảy đến vào năm 2018 khi em Quỳnh, con gái lớn của anh chị bỗng bị sưng chân, đau nhức, dần dần không đi lại được. Đưa đi khám, gia đình tá hỏa khi nhận kết luận con bị ung thư xương. Sau một thời gian điều trị ở Bệnh viện K Tân Triều, dù cha mẹ đã vay mượn nhiều tiền của, tìm mọi cách giữ tính mạng cho Quỳnh, thế nhưng căn bệnh quái ác vẫn cướp đi tính mạng của em.

Nỗi đau chưa nguôi thì năm 2020, con gái Nguyễn Thanh Mai phát hiện bị u xương cẳng chân và u tuyến ức. Vợ chồng chị Phương phải xoay sở 30 triệu đồng cho con làm phẫu thuật cắt khối u xương cẳng chân. Tháng 6/2023, Mai tiếp tục mổ cắt khối u tuyến ức. Do u quá lớn, bác sĩ chỉ bỏ được một nửa, còn lại chờ điều trị rồi xử lý tiếp.

Hiện tại, mỗi tháng Mai phải đến bệnh viện tỉnh lấy thuốc và theo dõi. Do em cần dùng nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm nên chi phí vô cùng tốn kém.

Em Nguyễn Thanh Mai bị u xương cẳng chân và u tuyến ức.

Em Nguyễn Thanh Mai bị u xương cẳng chân và u tuyến ức.

Bố mẹ nghèo kiệt quệ

Gia đình chị Phương thuộc vào diện khó khăn ở địa phương, thu nhập chủ yếu dựa vào 2 sào ruộng. Kể từ ngày con đổ bệnh, toàn bộ tài sản tích cóp được, dù chẳng đáng là bao cũng lần lượt "đội nón ra đi". Sinh hoạt phí của cả nhà cùng tiền thuốc men cho con chỉ trông chờ vào thu nhập bấp bênh của anh Nguyễn Công Tường, chồng chị Phương. Với nghề tự do không ổn định, nay đây mai đó phụ hồ, bữa ăn đối với họ vốn đã chật vật, lại thêm tiền thuốc và chi phí khám bệnh khiến gánh nặng lớn hơn bao giờ hết.

Chị Phương lo sợ mình sẽ mất nốt đứa con gái còn lại.

Chị Phương lo sợ mình sẽ mất nốt đứa con gái còn lại.

"Tiền vay mượn cho các cháu chữa bệnh đến giờ vẫn chưa trả hết, giờ cháu Mai thường xuyên cần tiền mua thuốc, chúng tôi lo không xuể. Mỗi lần cháu đi bệnh viện, vợ chồng tôi lại đến nhà người thân quen hỏi vay tiền, nhiều rồi cũng ngại, chẳng ai dám cho vay nữa", chị Phương buồn bã.

Các đợt điều trị tiếp theo của cô bé Thanh Mai sẽ tốn kém nhiều tiền của. Bất lực, vợ chồng chị Phương chỉ còn cách nhờ cộng đồng hỗ trợ, để con chị có thể được uống thuốc, chờ đến ngày loại bỏ khối u. Từng mất một người con, anh chị không muốn mất thêm người con nào nữa.

Ông Hồ Trọng Hùng, Bí thư xóm 14, xã Quỳnh Tân chia sẻ: "Gia đình chị Nguyễn Thị Phương thuộc vào diện khó khăn trên địa bàn. Vợ chồng có 4 người con thì một người đã mất do bệnh ung thư, nay con gái thứ hai lại mắc bệnh cần tiền chữa trị. Do cả hai đều là lao động chân tay tự do, thu nhập thấp và không ổn định, cuộc sống càng thêm chật vật. Rất mong hoàn cảnh của họ nhận được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Phương, xóm 14, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. SĐT: 0376234275

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.214 (em Nguyễn Thanh Mai)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/toi-khong-muon-mat-them-nguoi-con-nao-nua-2165269.html