Tôi luyện bản lĩnh để khắc chế 'bà hỏa'

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) (PC07), Công an tỉnh nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Đối với cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, mỗi buổi huấn luyện đều được coi như một trận chiến thật

Đối với cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, mỗi buổi huấn luyện đều được coi như một trận chiến thật

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, thời tiết diễn biến phức tạp, nguy cơ cháy, nổ và tai nạn, sự cố có xu hướng gia tăng, PC07 xác định công tác huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Không còn là những bài học khô cứng, việc huấn luyện được tổ chức sát thực tế, bám địa bàn, lấy tình huống thật để rèn quân.

Một buổi sáng tháng 3, tại sân huấn luyện tập trung phía Tây tỉnh Lâm Đồng. Ngay khi tiếng chuông báo động vang lên, lực lượng tại chỗ nhanh chóng kích hoạt phương châm “4 tại chỗ”. Chỉ trong vài giây, những người lính cứu hỏa đã vào vị trí, triển khai đội hình, kéo vòi, phun nước… Mọi động tác diễn ra nhanh, gọn, chính xác như một phản xạ đã được tôi luyện hàng trăm lần.

Thượng úy Nguyễn Hoàng Nam - cán bộ trẻ Đội PCCC & CNCH khu vực 20 chia sẻ: “Sinh mạng và tài sản của Nhân dân không cho phép chúng tôi lơ là. Kỷ luật trên thao trường hôm nay chính là sự an toàn trong thực tế ngày mai. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, làm chủ trang thiết bị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.

Không chỉ riêng anh Nam, hàng trăm CBCS khác cũng đang miệt mài rèn luyện mỗi ngày. Từ những bài tập cơ bản như: leo thang, vượt chướng ngại vật, đến những tình huống phức tạp như: cứu người mắc kẹt trong đám cháy, sập đổ công trình hay tai nạn giao thông… tất cả đều được lặp đi lặp lại với cường độ cao.

Điểm đặc biệt trong chương trình huấn luyện là thời gian thực hành chiếm tới 70%. Điều đó đồng nghĩa với việc phần lớn thời gian, người lính phải trực tiếp “lăn xả” trên thao trường, kéo vòi chữa cháy, sử dụng thiết bị cắt thủy lực, trèo cao, xuống sâu, thậm chí lặn dưới nước lạnh. Có những bài tập kéo dài hàng giờ đồng hồ, đòi hỏi cả sức bền thể lực lẫn sự tập trung cao độ.

Quan sát một buổi diễn tập chữa cháy, có thể thấy rõ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tổ, đội. Người triển khai vòi, người điều khiển thang, người tiếp cận cứu nạn nhân… tất cả ăn khớp như một cỗ máy. Đằng sau sự thuần thục ấy là cả một quá trình huấn luyện nghiêm khắc, kỷ luật.

Trung tá Trần Khắc Hào - Đội trưởng Đội PCCC & CNCH khu vực 12 cho biết: “Chúng tôi không cho phép mình chủ quan. Mỗi buổi huấn luyện đều phải sát với thực tế, bởi chỉ cần chậm một phút ngoài hiện trường, hậu quả có thể rất nghiêm trọng”.

Không chỉ rèn kỹ thuật, công tác huấn luyện còn chú trọng đến bản lĩnh tâm lý của người lính. Bởi trong thực tế, họ phải đối mặt với những tình huống khắc nghiệt: lửa cháy dữ dội, khói độc bao trùm, công trình có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Nếu không đủ bình tĩnh, mọi kỹ năng cũng trở nên vô nghĩa.

Chính vì vậy, các bài tập luôn được thiết kế theo hướng tăng dần độ khó, tạo áp lực như thật để CBCS làm quen và vượt qua giới hạn của bản thân. Những cú trượt chân, những lần hụt hơi… đều trở thành bài học quý giá trước khi bước vào thực tế.

Thượng tá Phạm Thành Nam - Phó Trưởng PC07 cho biết: “Đơn vị luôn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện nghiệp vụ cho CBCS trên các lĩnh vực chữa cháy và CNCH. Đơn vị nêu cao tinh thần “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. Mỗi cán bộ, chiến sĩ chủ động khắc phục khó khăn, rèn luyện nâng cao bản lĩnh và kỹ năng chiến đấu, khắc ghi ý chí “cứu tính mạng và tài sản của Nhân dân là trên hết””.

Nguyễn Nam .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/toi-luyen-ban-linh-de-khac-che-ba-hoa-434643.html