'Tôi muốn sau này được tiếp tục sang Việt Nam học tập'

Đó là phát biểu của Trung tá Nọng Phay Sản (xem ảnh), Chính trị viên Tiểu đoàn Đặc công 497, Quân đội nhân dân Lào, khi sắp kết thúc đợt tập huấn tại Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (Binh chủng Đặc công). Theo Trung tá Nọng Phay Sản, môi trường huấn luyện của bộ đội đặc công Việt Nam rất tốt.

Được học tập tại Lữ đoàn 113, anh coi đó là một vinh dự, là điều kiện thuận lợi để rèn luyện trở thành quân nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Thời gian tập huấn từ tháng 11-2019 đến 5-2020, anh cùng 14 cán bộ thuộc Tiểu đoàn Đặc công 497 được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng của bộ đội đặc công, làm hành trang để trở về phục vụ quê hương, đất nước.

Anh chia sẻ: “Quá trình học tập tại đây, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện đặc biệt của Lữ đoàn 113 về mọi mặt, trong công tác, học tập cũng như trong sinh hoạt. Ngoài ra, chúng tôi còn được tham gia giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tìm hiểu truyền thống bộ đội đặc công anh hùng, được tiếp xúc với quân nhân Việt Nam, vì thế mà trình độ tiếng Việt của chúng tôi dần được cải thiện”. Trong 6 tháng tập huấn tại Lữ đoàn 113, các học viên Lào được đón Ngày Quốc khánh Lào (2-12-1975 / 2-12-2019), Tết Dương lịch và đặc biệt là Tết Nguyên đán Việt Nam. Ngoài ra, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 113 luôn quan tâm, chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống, để có biện pháp khắc phục kịp thời, giúp học viên quân đội Lào yên tâm học tập, rèn luyện.

Đại tá Vũ Văn Kích, Chính ủy Lữ đoàn 113 cho biết: “Chúng tôi luôn tạo điều kiện thuận lợi để học viên Quân đội nhân dân Lào hoàn thành xuất sắc đợt tập huấn. Đây không chỉ là nhiệm vụ trong công tác đối ngoại quân sự mà còn là trách nhiệm, tình đoàn kết của bộ đội đặc công hai nước, là tình cảm thắm thiết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt-Lào anh em”.

Bài và ảnh: HÀ THIỆN HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/toi-muon-sau-nay-duoc-tiep-tuc-sang-viet-nam-hoc-tap-614874