'Tôi người Hải Phòng': Hào khí và khát vọng vươn mình

Nhạc phẩm 'Tôi người Hải Phòng' (tác giả XuânBình) khắc họa cốt cách con người đất Cảng kiên cường, gắn liền với khát vọng phát triển kinh tế vươn mình mạnh mẽ.

Xuyên suốt chiều dài lịch sử, biển cả đã hun đúc nên một lớp người Hải Phòng mang đậm nét văn hóa đặc trưng không thể trộn lẫn. Ngay từ những ca từ mở đầu, tác phẩm đã khắc họa thành công bức chân dung dung dị nhưng đầy kiêu hãnh trong nhạc phẩm: Tôi Người Hải Phòng - sáng tác: Xuân Bình, được thể hiện rong lễ hội Giao lưu Văn hóa Việt – Nhật, Hải Phòng – Nam Cầu Kiền 2026.

"Tôi người Hải Phòng ăn sóng nói gió/ Đôi vai đầy nắng sương, chân chất thật thà". Trong bối cảnh kinh tế hội nhập, chính tính cách thẳng thắn, quyết liệt và kiên cường trước sóng gió ấy đã trở thành kim chỉ nam cho giới doanh nhân, người lao động nơi đây. Dù đối mặt với những thách thức khốc liệt của thương trường hay áp lực từ công cuộc chuyển đổi xanh, người Hải Phòng vẫn giữ vững tinh thần của những "chàng trai ngực trần gió biển" – không ngại gian khó, luôn tiến về phía trước để chinh phục những đỉnh cao mới.

Bên cạnh vẻ đẹp con người, ca khúc còn là bức tranh tuyệt đẹp về một thành phố đang vươn mình trỗi dậy mạnh mẽ. Hình ảnh "thành phố nở hoa một trời nắng đỏ/ nhẹ cánh phượng rơi" gợi lên sự lãng mạn, thanh bình của thiên nhiên, đối xứng hoàn hảo với "một nhịp sống sinh sôi/ đất mẹ thay áo từng ngày".

Sự "thay áo" ở đây không chỉ mang ý nghĩa về mặt đô thị hóa hay những công trình đồ sộ mọc lên, mà còn hàm chứa tư duy đổi mới trong chiến lược phát triển bền vững. Hải Phòng hôm nay đang chuyển mình từ một cực tăng trưởng công nghiệp nặng truyền thống sang mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và các khu công nghiệp sinh thái. Nhịp sống bứt phá ấy hòa quyện cùng sắc đỏ của hoa phượng, khẳng định một triết lý: Sự phồn vinh của kinh tế tuyệt đối không thể đánh đổi bằng màu xanh của môi trường. Mẹ thiên nhiên khoác lên mình "tấm áo mới" của sự hiện đại, văn minh nhưng vẫn giữ trọn vẹn sự trong lành và bền vững.

"Dù đi đâu dù về đâu tự hào nói tôi người Hải Phòng". Khúc vĩ thanh của bài hát vang lên như một lời thề son sắt, một sự khẳng định về cội nguồn. Đối với những người con đất Cảng, dù bao năm bôn ba vất vả, quê hương vẫn là bến đỗ bình yên, là nơi "không lo toan tính muộn phiền".

P.T

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/toi-nguoi-hai-phong-hao-khi-va-khat-vong-vuon-minh-108701.html