Tom Cruise nhảy 18 lần khỏi máy bay để quay một cảnh phim
Không đóng thế, không CGI, những cảnh quay nghẹt thở ấy một lần nữa khẳng định vị thế của Tom Cruise như một huyền thoại hành động đích thực của Hollywood.
Khi những pha hành động như rượt đuổi trên nóc tàu hay nhảy từ vách đá cao hàng nghìn mét không còn đủ thỏa mãn tinh thần mạo hiểm, Tom Cruise – ở tuổi 62 – vẫn tiếp tục thách thức giới hạn con người. Trong "Nhiệm vụ: Bất khả thi 8: Nghiệp báo cuối cùng", nam diễn viên không chỉ lái máy bay, mà còn trèo ra ngoài cánh, mang theo camera để ghi hình cú nhảy từ độ cao hơn 7.600 mét mà không hề sử dụng diễn viên đóng thế. Một lần nữa, Cruise khẳng định vị thế của mình như một tượng đài không thể thay thế của dòng phim hành động.
Từ cậu bé mê trời cao
Tom Cruise không chỉ đóng vai Ethan Hunt – người có thể làm mọi điều bất khả thi – mà anh sống đúng như vậy từ bé. Hồi nhỏ, Cruise từng leo cây chỉ để cảm nhận gió, từng trèo ra máng xối chỉ để ngắm sao, từng mơ trở thành phi công và lên vũ trụ. Cảm hứng lớn đến vào một sáng thứ Bảy khi anh xem tivi đen trắng chiếu cảnh một người đi bộ trên cánh máy bay – từ đó, giấc mơ "trở thành người đó" bám theo Cruise suốt đời.

Hơn 50 năm sau, Tom Cruise hiện thực hóa hình ảnh đó trên phim trường bằng chính cơ thể của mình, không CGI, không dây bảo hộ, không sợ hãi.
Một trong những cảnh nguy hiểm nhất trong sự nghiệp của Cruise xuất hiện ở phần mới này: anh đeo Snorricam – loại camera gắn trực tiếp trên người – và nhảy từ độ cao hơn 3.000 mét với vận tốc rơi ngày càng nhanh. Không có mũ bảo hiểm, không lưới đỡ, chỉ có một chiếc camera được Cruise tùy chỉnh góc quay, tiêu cự để đạt được hiệu ứng chân thực đến nghẹt thở. Đạo diễn hành động Wade Eastwood xác nhận: “Không có cách nào ghi hình được những góc máy như vậy nếu không có Tom Cruise. Anh ấy đã kết hợp kỹ năng phi công, tư duy điện ảnh và lòng quả cảm vào một”.

Chưa dừng lại ở đó, Cruise yêu cầu các cảnh quay phải được đẩy lên cấp độ “tồi tệ nhất có thể”. “Tôi muốn thực hiện cú nhảy càng nhanh càng tốt, rồi nâng độ cao, rồi lặp lại để xem bản thân phục hồi được bao lâu”, anh nói.
Đạo diễn Christopher McQuarrie thừa nhận lần đầu xem Cruise thực hiện cú nhảy, ông “muốn nôn”. Và rồi Cruise làm thêm 18 lần nữa. Khi McQuarrie đề nghị dừng lại, anh chỉ cười: “Lần cuối cùng nhé?” – khiến cả ê-kíp thở dốc: “Đừng chọc giận các vị thần, Tom!”
Một mình điều khiển tất cả trên bầu trời châu Phi
Không chỉ nhảy, Cruise còn một mình điều khiển chiếc máy bay đang bay, tự căn ánh sáng bằng cách xoay máy bay theo hướng mặt trời, tự chỉnh camera để quay đúng tiêu cự, rồi lại quay về buồng lái và hạ cánh an toàn. Mọi thứ anh làm đều nhằm phục vụ một cảnh phim kéo dài vài phút.

Đạo diễn McQuarrie mô tả: “Tom không nghe được chúng tôi vì buồng lái mở. Nhưng anh ấy vẫn biết phải làm gì, từng cú lia máy, từng khoảnh khắc đều do anh ấy quyết định”.
Thậm chí, trong một cảnh quay, bộ phận giằng máy bay bất ngờ gặp trục trặc khi Cruise vẫn đang trong tư thế đu mình giữa không trung. Khoảnh khắc ấy khiến cả phim trường nín thở. Nhưng Cruise vẫn xử lý lạnh lùng, chính xác, như thể đó là một phần kế hoạch.

Ở tuổi mà nhiều ngôi sao đã chọn vai nhẹ nhàng hoặc rút lui khỏi dòng phim hành động, Tom Cruise vẫn đang treo mình giữa không trung, vẫn là người tự mình “nếm trải” những cảnh mạo hiểm, vẫn là cái tên duy nhất khiến cả Hollywood phải thừa nhận: “Anh ta là một lớp học riêng biệt”.
Và đó là lý do mà mỗi mùa hè có Tom Cruise – dù là trên tàu, trên tòa nhà, hay giờ là trên bầu trời – đều là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ.