Tôn vinh 17 tác giả đoạt giải cuộc thi viết đầy rung cảm về 'Cha và con gái'

Tạp chí Gia đình Việt Nam vừa vinh danh những cây bút xuất sắc đoạt giải cuộc thi viết: 'Cha và con gái' lần thứ 3, với 17 tác phẩm về tình cha và con gái - như sợi dây thiêng liêng, nuôi dưỡng tâm hồn và làm bền vững giá trị nhân văn trong xã hội.

Chiều 12/9, Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết chủ đề: "Cha và con gái" lần thứ 3 do Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức vừa diễn ra tại Trường Đại học Hà Nội.

Đến tham dự chương trình có Nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; TS. Trần Văn Đạt - Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo); PGS. TS Phạm Bá Nhất - Chủ tịch Trung ương Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam; ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Nhà báo Hồ Quang Lợi - Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Nhà báo Tô Quang Phán - Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội, Tổng biên tập Tạp chí Công dân và Khuyến học; Nhà thơ Hồng Thanh Quang - Trưởng Ban giám khảo; Nhà văn, Nhà báo Võ Hồng Thu; Nhà thơ Hữu Việt cùng đông đảo đại diện các cơ quan báo chí.

Tạp chí Gia đình Việt Nam tôn vinh 17 tác giả với 17 câu chuyện đầy rung cảm về "Cha và con gái"

Ban Tổ chức trao giải Nhất cuộc thi viết chủ đề: "Cha và con gái" lần thứ 3 cho tác phẩm "Giọng cha" của tác giả Nguyễn Thụy Anh (Câu lạc bộ Đọc sách cùng con, Hà Nội).

Ban Tổ chức trao giải Nhất cuộc thi viết chủ đề: "Cha và con gái" lần thứ 3 cho tác phẩm "Giọng cha" của tác giả Nguyễn Thụy Anh (Câu lạc bộ Đọc sách cùng con, Hà Nội).

Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 3 phát biểu tại buổi lễ.

Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 3 phát biểu tại buổi lễ.

Tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết chủ đề: "Cha và con gái" lần thứ 3, nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi chia sẻ, đề tài "Cha và con gái" vẫn không thiếu ý tưởng, tác giả dự thi vẫn tham dự đông đảo với khoảng 1.000 bài dự thi. So với 2 mùa thi trước, mùa thi lần thứ 3 các tác phẩm dự thi đều tăng về chất lượng.

Có người tham dự cả 3 lần cho dù chưa lần nào đoạt giải, nhiều tác giả vừa gửi bài dự thi, vừa viết thư riêng cảm ơn Ban tổ chức về ý tưởng và quyết tâm duy trì cuộc thi đến lần thứ 3. "Điều đó một lần nữa cho thấy, tình cảm gia đình nói chung, tình yêu thương, sợi dây gắn kết giữa cha và con gái luôn là thứ tình cảm thiêng liêng của người Việt. Đó chắc chắn là nguồn dữ liệu tinh thần không bao giờ vơi cạn trong tim mỗi người".

Nhà báo Hồ Minh Chiến cũng nhấn mạnh đến sự đổi mới trong mùa thi lần 3 cả về nội dung và hình thức để tạo thêm niềm hứng khởi cho bạn đọc, bạn viết. Theo đó, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh mùng 2/9, Ban Tổ chức cuộc thi viết "Cha và con gái" trao giải thưởng riêng cho các tác giả có bài viết hay về cha mình là người từng tham gia cuộc cách mạng Tháng Tám từ 80 năm trước.

Những câu chuyện từ tình cảm giữa cha và con gái được viết nên từ những gia đình có truyền thống cách mạng sẽ trở thành nguồn tư liệu quý giá để truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay. Từ tình cảm cha con, tình cảm gia đình đến tình yêu quê hương đất nước - phần nào đó, chủ đề mở rộng của cuộc thi đã chạm tới trái tim của đông đảo công chúng.

Nhà báo Hồ Minh Chiến – Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 3

Cũng theo nhà báo Hồ Minh Chiến, cuộc thi viết "Cha và con gái" lần 3 này được Ban tổ chức thực hiện phát động và tổng kết trao giải ở Trường Đại học Hà Nội – với mong muốn lan tỏa, nhân lên tình cảm gia đình, tình cảm cha và con gái ngay trên ghế nhà trường.

Các đại biểu tham dự Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết chủ đề: "Cha và con gái" lần thứ 3.

Các đại biểu tham dự Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết chủ đề: "Cha và con gái" lần thứ 3.

Nhà báo Tô Quang Phán - Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội, Tổng biên tập Tạp chí Công dân và Khuyến học (ngồi giữa); Nhà thơ Hồng Thanh Quang - Trưởng Ban giám khảo cuộc thi viết "Cha và con gái" lần 3 (bên phải).

Nhà báo Tô Quang Phán - Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội, Tổng biên tập Tạp chí Công dân và Khuyến học (ngồi giữa); Nhà thơ Hồng Thanh Quang - Trưởng Ban giám khảo cuộc thi viết "Cha và con gái" lần 3 (bên phải).

Cùng với đó, các tác giả tham gia cuộc thi đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, với nhiều đối tượng đa dạng: có em nhỏ nũng cha viết tác phẩm với giọng hồn nhiên, ấm áp; có những người cao tuổi, không còn cha nhưng vẫn thấy mình nhỏ bé trước đấng sinh thành… Các tác phẩm đã tạo nên một cuộc thi nhiều màu sắc - như một bạn đọc nói "kể mãi không hết chuyện về tình cảm cha – con, không chuyện nào giống chuyện nào, chuyện nào cũng lay động cảm xúc của nhiều người".

Nhà báo Hồ Minh Chiến cho biết, tiếp nối thành công của những mùa giải trước, ngay sau mùa giải lần thứ 3 này, Ban tổ chức cuộc thi sẽ xuất bản cuốn sách "Cha và con gái" thứ 2 gồm những bài viết chất lượng để phục vụ bạn đọc.

Một số hình ảnh tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết chủ đề: "Cha và con gái" lần thứ 3

Trao giải cho các tác giả đoạt Giải Nhì, Ba, Khuyến khích.

Trao giải cho các tác giả đoạt Giải Nhì, Ba, Khuyến khích.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Tạp chí Gia đình Việt Nam và Ban Giám khảo đã tổ chức và duy trì Cuộc thi viết "Cha và con gái" một cách bài bản, chuyên nghiệp trong suốt những mùa giải vừa qua.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Tạp chí Gia đình Việt Nam và Ban Giám khảo đã tổ chức và duy trì Cuộc thi viết "Cha và con gái" một cách bài bản, chuyên nghiệp trong suốt những mùa giải vừa qua.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang – Trưởng Ban Giám khảo cho rằng: Cuộc thi năm nay ghi nhận nhiều bài viết sâu sắc, xúc động, khiến người đọc rơi nước mắt. Các tác phẩm tinh lọc hơn, ấn tượng hơn, từng người tham gia chau chuốt tác phẩm của mình hơn. Theo đó, nhà thơ bày tỏ "tôi muốn tham gia dự thi quá nhưng không được vì tôi là giám khảo...".

Nhà thơ Hồng Thanh Quang – Trưởng Ban Giám khảo cho rằng: Cuộc thi năm nay ghi nhận nhiều bài viết sâu sắc, xúc động, khiến người đọc rơi nước mắt. Các tác phẩm tinh lọc hơn, ấn tượng hơn, từng người tham gia chau chuốt tác phẩm của mình hơn. Theo đó, nhà thơ bày tỏ "tôi muốn tham gia dự thi quá nhưng không được vì tôi là giám khảo...".

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Trào – Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội, cuộc thi viết "Cha và con gái" nhằm lan tỏa tình cảm thiêng liêng giữa cha và con gái. Thông qua những câu chuyện nhân văn từ cuộc sống qua các tác phẩm dự thi nhiều thể loại, giá trị truyền thống nhân văn cao đẹp của gia đình Việt (như tình yêu thương, lòng hiếu hạnh) được thể hiện và làm mới, truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta, đặc biệt là giới trẻ.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Trào – Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội, cuộc thi viết "Cha và con gái" nhằm lan tỏa tình cảm thiêng liêng giữa cha và con gái. Thông qua những câu chuyện nhân văn từ cuộc sống qua các tác phẩm dự thi nhiều thể loại, giá trị truyền thống nhân văn cao đẹp của gia đình Việt (như tình yêu thương, lòng hiếu hạnh) được thể hiện và làm mới, truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta, đặc biệt là giới trẻ.

Tác giả Nguyễn Thụy Anh (Giải Nhất) chia sẻ: "Cha tôi ra đi 32 năm - khi tôi 18 tuổi, tôi chỉ được bên cha rất ít thời gian, vì cha là quân nhân, thời gian cha con được bên cạnh nhau rất ít. Nhưng hơn 30 năm qua, với cha, tôi vẫn là đứa con nhỏ, cuộc thi cho tôi cơ hội kể câu chuyện của mình..."

Tác giả Nguyễn Thụy Anh (Giải Nhất) chia sẻ: "Cha tôi ra đi 32 năm - khi tôi 18 tuổi, tôi chỉ được bên cha rất ít thời gian, vì cha là quân nhân, thời gian cha con được bên cạnh nhau rất ít. Nhưng hơn 30 năm qua, với cha, tôi vẫn là đứa con nhỏ, cuộc thi cho tôi cơ hội kể câu chuyện của mình..."

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi tặng hoa cho Ban Giám khảo cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 3.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi tặng hoa cho Ban Giám khảo cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 3.

Ban Giám khảo Cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 3 đã lựa chọn từ khoảng 1.000 tác phẩm dự thi xuất sắc để trao 1 giải Nhất; 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 7 giải Khuyến khích và 4 giải Chuyên đề.

Trong đó, tác phẩm "Giọng cha" của tác giả Nguyễn Thụy Anh (CLB Đọc sách cùng con, Hà Nội) đã xuất sắc được trao giải Nhất; hai giải Nhì thuộc về tác phẩm "Để gió cuốn đi" của tác giả Đặng Diễm Quỳnh (Đài Truyền hình Việt Nam) và tác phẩm "Cha tôi" của tác giả Phan Thanh Phong (Báo Nhân Dân).

Trần Vũ

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/ton-vinh-17-tac-gia-doat-giai-cuoc-thi-viet-day-rung-cam-ve-cha-va-con-gai-17925091221153899.htm