Tôn vinh giá trị di sản trăm năm Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc
Tối 13/3, tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Lễ Nghinh Ông Sông Đốc đã chính thức khai mạc với chủ đề 'Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc - Cà Mau 100 năm hình thành và phát triển'.

Trình diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc.
Lễ Nghinh Ông Sông Đốc được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, cao điểm các hoạt động lễ hội diễn ra từ ngày 11 - 17/3 (ngày 12 - 18/2 âm lịch); trong đó, phần thực hành nghi thức tế lễ gồm: Lễ rước Lệnh Ông Nam Hải và Lễ tế truyền thống
Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời Nguyễn Thế Châu nhấn mạnh, Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc không chỉ đáp ứng nhu cầu tinh thần của ngư dân ven biển Cà Mau mà còn tạo ra dấu ấn văn hóa quan trọng, tạo nên không gian để kết nối cộng đồng. Những hoạt động lễ hội hằng năm tại Lăng Ông Nam Hải Sông Đốc từ lâu đã thu hút sự tham gia của các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh cũng như huyện Trần Văn Thời; qua đó, xây dựng nên tình đoàn kết, gắn bó, tương trợ, giúp đỡ nhau chinh phục thiên nhiên, phát triển kinh tế, an cư lạc nghiệp…
Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc không chỉ góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ địa phương mà còn là một phương thức để bảo tồn di sản văn hóa một cách bền vững thông qua việc tác động đến ý thức và gia tăng kiến thức về di sản cho thế hệ trẻ. Việc tổ chức Lễ Nghinh Ông hằng năm đã tăng cường giáo dục và phổ biến kiến thức về biển đảo Việt Nam đến rộng rãi người dân, là một nhu cầu mang tính thời sự hiện nay. Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức và bồi dưỡng lòng yêu quê hương, ý thức giữ gìn chủ quyền biển đảo của mỗi ngư dân khi vươn khơi - bám biển.

Nghi thức cúng tế được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ tại Lăng Ông Sông Đốc.
Tại lễ khai mạc, ông Trần Văn Quốc, Chánh chủ Lăng Ông Nam Hải Sông Đốc đã ôn lại mỹ tục 100 năm qua của ngư dân vùng biển này; khẳng định, Lễ Nghinh Ông là sự kiện văn hóa tâm linh quan trọng nhất của cư dân miền biển tại Cà Mau. Đây không chỉ là dịp để bà con cầu ngư, mong một năm thuận buồm xuôi gió, mà còn thể hiện lòng thành kính với vị thần bảo hộ của ngư dân trên biển cả. “Tròn một thế kỷ đã qua, lễ hội không chỉ được gìn giữ mà còn phát triển, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của cư dân vùng biển”, ông Trần Văn Quốc, nhấn mạnh.
Theo Ban Tổ chức, bên cạnh nghi thức chính là lễ rước Ông, trong khuôn khổ của Lễ Nghinh Ông còn diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hàng hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng tỉnh Cà Mau, đặc biệt là các mặt hàng thủy, hải sản. Việc làm này góp phần xây dựng địa chỉ, hình thành sản phẩm du lịch thu hút du khách đến với địa phương.
Từ ý nghĩa quan trọng đó, công tác tổ chức đã được địa phương thực hiện cẩn thận, chu đáo để vừa giữ gìn giá trị truyền thống của lễ hội, vừa khai thác du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển; đã có hơn 90 tàu cá đăng ký tham gia nghi lễ rước. Công tác an ninh, an toàn đường thủy và vệ sinh môi trường được đặt lên hàng đầu. Ban Tổ chức đã huy động lực lượng Biên phòng, Công an địa phương túc trực, đảm bảo tàu thuyền di chuyển an toàn trong toàn bộ buổi lễ.

Lễ Nghinh Ông Sông Đốc đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2021.
Năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây không chỉ là niềm tự hào của người dân tỉnh Cà Mau nói chung, của người dân vùng biển Sông Đốc nói riêng, mà còn góp phần thiết thực vào việc giữ gìn sự phong phú, đa dạng của kho tàng di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để bạn bè trong nước, quốc tế biết nhiều hơn về nét đẹp văn hóa của vùng đất ven biển Cà Mau.