Tổng Bí thư kể về duyên nợ với Thái Nguyên từ thời thơ ấu

Nhớ lại những câu chuyện duyên nợ với Thái Nguyên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ: Tôi có duyên với Thái Nguyên từ ngày xưa, được hít thở không khí, được đồng bào ở đây nuôi dưỡng và không khí ấy đã nhiễm vào người tôi.

Sáng 10/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên.

Tổng Bí thư đến thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

Tổng Bí thư đến thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

Trong phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Tổng Bí thư đã kể về "mối duyên nợ" với Thái Nguyên từ thuở còn thơ.

"Đó là vào năm 1946, khi toàn quốc kháng chiến, tôi được gia đình cho lên Thái Nguyên tản cư ở Phổ Yên - nơi mà tôi vừa đến thăm. Khi đó tôi mới có mấy tuổi, mẹ tôi gánh tôi ngồi 1 thúng, chị tôi ngồi 1 thúng. Gánh từ quê tôi đi bộ lên đây sơ tán trong suốt mấy năm. Đến năm 1949 mới hồi hương về quê", Tổng Bí thư kể.

Mối duyên thứ 2 với Thái Nguyên của Tổng Bí thư là lúc đang học Đại học Tổng hợp vào năm 1963, 1964, Mỹ ném bom miền Bắc, ông sơ tán lên xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, cho đến lúc đất nước thống nhất, mới trở lại quê hương.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc

“Tôi có duyên với Thái Nguyên từ ngày xưa, được hít thở không khí Thái Nguyên, được đồng bào ở đây nuôi dưỡng và không khí ấy đã nhiễm vào người tôi", Tổng Bí thư chia sẻ.

“Tôi có duyên với Thái Nguyên từ ngày xưa, được hít thở không khí Thái Nguyên, được đồng bào ở đây nuôi dưỡng và không khí ấy đã nhiễm vào người tôi", Tổng Bí thư chia sẻ.

Tổng Bí thư cho biết, sau này trên các cương vị khác nhau, nhiều lần ông lên Thái Nguyên thăm các di tích lịch sử, văn hóa và cũng nhiều lần viết về Thái Nguyên.

Tổng Bí thư cho biết, sau này trên các cương vị khác nhau, nhiều lần ông lên Thái Nguyên thăm các di tích lịch sử, văn hóa và cũng nhiều lần viết về Thái Nguyên.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải đọc 2 câu của nhà thơ Tố Hữu: “Nhớ Người những sáng tinh sương / Ung dung yên ngựa trên đường suối reo” và cho biết, dựa trên ý tưởng này, lãnh đạo tỉnh đã cùng các nghệ sỹ phác thảo nên bức tượng “Bác Hồ cưỡi ngựa ở ATK Định Hóa”.Bí thư Thái Nguyên gửi gắm mong muốn của đồng bào và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái nguyên được đặt bức tượng của Bác Hồ tại quảng trường khu Trung tâm Hành chính của tỉnh. Lời đề nghị này đã được Tổng Bí thư hoàn toàn hoan nghênh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải đọc 2 câu của nhà thơ Tố Hữu: “Nhớ Người những sáng tinh sương / Ung dung yên ngựa trên đường suối reo” và cho biết, dựa trên ý tưởng này, lãnh đạo tỉnh đã cùng các nghệ sỹ phác thảo nên bức tượng “Bác Hồ cưỡi ngựa ở ATK Định Hóa”.Bí thư Thái Nguyên gửi gắm mong muốn của đồng bào và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái nguyên được đặt bức tượng của Bác Hồ tại quảng trường khu Trung tâm Hành chính của tỉnh. Lời đề nghị này đã được Tổng Bí thư hoàn toàn hoan nghênh.

Trước khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Tổng Bí thư đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Trung Lựu (sinh năm 1927), tại phố Đầu Cầu, phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên. Ông Lựu là cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, nhiễm chất độc hóa học; tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2/1979; được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và là Thầy thuốc ưu tú, nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 91. Ảnh: Thu Hương

Trước khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Tổng Bí thư đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Trung Lựu (sinh năm 1927), tại phố Đầu Cầu, phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên. Ông Lựu là cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, nhiễm chất độc hóa học; tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2/1979; được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và là Thầy thuốc ưu tú, nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 91. Ảnh: Thu Hương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm thành phố Phổ Yên - nơi khi bé ông được mẹ gánh đi tản cư vào năm 1946. Ảnh: Thu Hương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm thành phố Phổ Yên - nơi khi bé ông được mẹ gánh đi tản cư vào năm 1946. Ảnh: Thu Hương

Đến thăm nơi sản xuất, chế biến chè của HTX chè Hảo Đạt, xã Tân Cương, Thái Nguyên, Tổng Bí thư đánh giá cao cách làm sáng tạo của chính quyền và bà con đã tạo nên thương hiệu chè Tân Cương. Ảnh: Thu Hương

Đến thăm nơi sản xuất, chế biến chè của HTX chè Hảo Đạt, xã Tân Cương, Thái Nguyên, Tổng Bí thư đánh giá cao cách làm sáng tạo của chính quyền và bà con đã tạo nên thương hiệu chè Tân Cương. Ảnh: Thu Hương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tong-bi-thu-ke-ve-duyen-no-voi-thai-nguyen-tu-thoi-tho-au-2099546.html