'Tổng Bí thư là một người thầy, một nhà báo mẫu mực để học tập, noi theo'

18 năm gắn bó với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là gần nửa cuộc đời làm báo của nguyên Trưởng ban Biên tập ảnh (TTXVN) Lê Trí Dũng. Vậy nên, sao có thể không rưng rưng trong giờ phút này, khi Lễ Quốc tang của Tổng Bí thư sắp diễn ra, cũng là lần cuối nhà báo cầm máy ảnh, chụp Tổng Bí thư...

Video nhà báo Lê Trí Dũng chia sẻ cảm nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Thưa nhà báo Lê Trí Dũng, là phóng viên ảnh chuyên trách của Tổng Bí thư suốt cả hành trình, ông có cảm nhận như thế nào về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?

Từ năm 2006, khi đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch Quốc hội, tôi được cơ quan Thông Tấn xã Việt Nam giao nhiệm vụ làm phóng viên ảnh chuyên trách cho đồng chí. Sau đó, từ năm 2011, khi đồng chí Nguyễn Phú Trọng giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa XI, XII, XIII, Bí thư Quân ủy Trung ương, tôi tiếp tục được giao nhiệm vụ làm phóng viên ảnh chuyên trách.

Trong hai ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi sẽ là phóng viên ảnh làm chính. Đây cũng là “lần cuối” tôi được ghi lại những khoảng khắc về Tổng Bí thư...

Trong các chuyến công tác địa phương, Tổng Bí thư luôn đi sớm, đến thẳng cơ sở để trò chuyện với người dân. Nếu là đi dự các sự kiện lớn, Tổng Bí thư cũng sẽ dành thời gian để đi thăm, nắm bắt tình hình kinh tế xã hội, đời sống của nhân dân nơi đó, để có những chỉ đạo, lưu ý cho lãnh đạo địa phương.

Trong các chuyến công tác nước ngoài cũng vậy, bên cạnh công tác đối ngoại, Tổng Bí thư luôn dành thời gian gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện với kiều bào. Nhiều kiều bào ở nước ngoài liên hệ với tôi để xin hình ảnh chụp chung với Tổng Bí thư làm kỷ niệm, vì họ cảm nhận được sự gần gũi, quan tâm, thân tình của Tổng Bí thư dành cho những người con xa xứ.

Nhà báo Lê Trí Dũng chụp ảnh cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhà báo Lê Trí Dũng chụp ảnh cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trước các sự kiện lớn hay chuyến công tác quan trọng, Tổng Bí thư luôn dặn dò tôi: "Dũng chuẩn bị nhé", vậy là tôi hiểu và trong tâm thế sẵn sàng. Trong các chuyến công tác xa, nhất là công tác ở nước ngoài, Tổng Bí thư rất quan tâm đến việc ăn, nghỉ của các thành viên trong đoàn. Tổng Bí thư xuống tận phòng ăn, nơi nghỉ, tận tình hỏi thăm, động viên mọi người đảm bảo sức khỏe, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Đầu Xuân Ất Mùi 2015, Tổng Bí thư đến nhà tôi chúc Tết, gặp gỡ, trò chuyện với mọi người trong gia đình. Cả nhà ai cũng bất ngờ, vui mừng, vì đầu Xuân năm mới được Tổng Bí thư đến thăm, nhưng cũng không khỏi hồi hộp, lo lắng khi lần đầu tiếp xúc với nhà lãnh đạo cao nhất của đất nước. Tuy nhiên, sự cởi mở, gần gũi, giản dị của Tổng Bí thư đã xóa đi những hồi hộp, lo lắng đó và để lại những ấn tượng vô cùng tốt đẹp cho người thân của tôi. Đó là kỷ niệm tôi không bao giờ quên.

Tôi đã chụp hàng nghìn bức ảnh về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cả khi làm việc lẫn đời thường. Tôi cảm nhận được Tổng Bí thư là người tận tâm, giản dị, ân cần và chu đáo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết gia đình nhà báo Lê Trí Dũng năm 2015. Ảnh: NVCC.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết gia đình nhà báo Lê Trí Dũng năm 2015. Ảnh: NVCC.

Trong thời gian dài làm phóng viên ảnh chuyên trách cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có lúc nào ông cảm thấy áp lực không?

Đối với tôi, làm phóng viên ảnh chuyên trách cho Tổng Bí thư vừa là một nhiệm vụ quan trọng, vừa là niềm vinh dự lớn lao. Đặc biệt, Tổng Bí thư cũng từng là nhà báo, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, nên với tôi, Tổng Bí thư là một người thầy, một nhà báo mẫu mực để học tập, noi theo.

Tổng Bí thư quan tâm tới tất cả mọi người, đặc biệt là với nhóm phóng viên chuyên trách. Trong các dịp Lễ, Tết, Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6... Tổng Bí thư mời chúng tôi ăn cơm tại cơ quan hoặc về nhà riêng, cảm giác thân tình, ấm cúng như người trong nhà.

Tổng Bí thư luôn mang đến một tinh thần làm việc vui vẻ, cởi mở, nên nhóm phóng viên chuyên trách cũng không cảm thấy áp lực, ngược lại, ai cũng cố gắng, tự rút kinh nghiệm sau mỗi lần tác nghiệp để có những tác phẩm báo chí tốt nhất.

Trong suốt 18 năm là phóng viên chuyên trách cho Tổng Bí thư, tôi chưa để xảy ra một sai sót nào về hình ảnh. Hiện nay, tôi vẫn lưu giữ tất cả ảnh về Tổng Bí thư một cách khoa học để có thể dễ dàng tra cứu, tìm kiếm khi cần.

Nhà báo Lê Trí Dũng đã lưu giữ hàng nghìn bức ảnh về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhà báo Lê Trí Dũng đã lưu giữ hàng nghìn bức ảnh về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bức ảnh của nhà báo chụp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến công tác ở Gia Lai đã giành được Giải A Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2017, xin ông chia sẻ câu chuyện về bức ảnh này?

Tháng 4/2017, Tổng Bí thư có chuyến công tác tại các tỉnh Tây Nguyên, khi đến tỉnh Gia Lai, Tổng Bí thư xuống thẳng xã Ayun, huyện Chư Sê, xã đặc biệt khó khăn, để gặp gỡ người dân và chính quyền địa phương. Hồi đó, đường vào xã là đường đất, lởm chởm đá, dốc đèo quanh co, đi lại vô cùng khó khăn.

Mặc dù di chuyển đường dài như vậy, nhưng khi đến nơi, Tổng Bí thư rất nhanh chóng đến thăm gia đình thương binh Đinh Phi, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương. Căn nhà của thương binh Đinh Phi lúc đó rất nhỏ, đơn sơ, được dựng cao hơn mặt đất khoảng 1 mét.

Khi Tổng Bí thư bước lên thềm, thì anh thương binh Đinh Phi đang ngồi bệt trước cửa, Tổng Bí thư đã ngồi xuống bên cạnh, ân cần hỏi thăm, đồng thời có những cử chỉ thân tình, trân trọng một con người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Lúc đó, tôi đứng dưới thềm và nhanh chóng ghi lại những hình ảnh này, sau đó bức ảnh đã được Giải A, Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2017.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi gia đình thương binh Đinh Phi ở tỉnh Gia Lai năm 2017. Ảnh: NVCC.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi gia đình thương binh Đinh Phi ở tỉnh Gia Lai năm 2017. Ảnh: NVCC.

Tác phẩm ảnh này được độc giả, giới chuyên môn đánh giá là chân thật, phản ánh đúng tính cách giản dị, gần gũi, rất quan tâm đến người dân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cũng trong chuyến công tác đó, Tổng Bí thư đã có những chỉ đạo, căn dặn lãnh đạo địa phương cần quan tâm, chăm lo hơn nữa cho nhân dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, người có công với cách mạng. Sau đó, tôi chưa có dịp quay trở lại đây, nhưng theo thông tin của đồng nghiệp tại Thông Tấn xã Việt Nam, tôi được biết đời sống của bà con xã Ayun ngày càng được quan tâm, tạo điều kiện để phát triển sản xuất, thoát nghèo.

Thưa nhà báo Lê Trí Dũng, sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự mất mát lớn của Đảng, của nhân dân. Là phóng viên chuyên trách của Tổng Bí thư rất nhiều năm, ông có cảm xúc gì trong giờ phút này, thưa nhà báo?

Những ngày cuối đời, mặc dù sức khỏe đã suy giảm, nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn hết lòng vì nước vì dân. Tôi nhớ nhất là cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư và Tổng thống Nga Putin ngày 20/6, tức là trước 1 tháng ngày Tổng Bí thư từ trần. Lúc đó, sức khỏe Tổng Bí thư đã rất mệt, nhưng vì mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa 2 nước, Tổng Bí thư vẫn tổ chức hội đàm với Tổng thống Nga. Hôm đó, tôi vừa tác nghiệp, vừa lo lắng, nước mắt cứ trực trào ra...

Những ngày vừa qua, khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, không chỉ tôi, mà mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế đều cảm thấy xót xa.Tổng Bí thư là nhà lãnh đạo mẫu mực, giản dị, gần gũi với mọi người. Đi công tác đến đâu, Tổng Bí thư cũng được người dân chào đón với tình cảm thân tình. Còn đối với những phóng viên chuyên trách như chúng tôi, Tổng Bí thư còn là người thầy, một nhà báo vô cùng đáng kính.

Sự ra đi của Tổng Bí thư là một mất mát to lớn của dân tộc. Còn với tôi, tôi như mất đi một phần gì đó rất quen thuộc, gần gũi. Nhìn lại hàng nghìn bức ảnh mà tôi chụp về Tổng Bí thư, tôi cảm thấy vô cùng tự hào, vinh dự, nhưng cũng không khỏi nghẹn ngào, xót xa...

Trong hai ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi sẽ là phóng viên ảnh làm chính. Đây cũng là “lần cuối” tôi được ghi lại những khoảng khắc về Tổng Bí thư. Cũng như những chuyến công tác cùng Tổng Bí thư trước đây, tôi đã chuẩn bị, kiểm tra thật kỹ lưỡng máy ảnh và các phương tiện tác nghiệp khác. Tôi sẽ dùng hai máy ảnh để có thể bao quát, kịp thời ghi lại những khoảng khắc xúc động trong Quốc tang để truyền tải đến bạn đọc, nhân dân cả nước, bà con kiều bào và bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, cảm xúc cầm máy ảnh lần này có lẽ hoàn toàn khác...

Tôi sẽ cố gắng kìm nén cảm xúc, chắc tay máy để có những bức ảnh chân thực, lưu giữ những khoảng khắc cuối cùng này như là một nén tâm hương thành kính trước anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Xin trân trọng cảm ơn nhà báo Lê Trí Dũng!

Những bức ảnh nhà báo Lê Trí Dũng chụp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc năm 2017.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc năm 2017.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Liên bang Nga năm 2018.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Liên bang Nga năm 2018.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Hoa Kỳ năm 2015.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Hoa Kỳ năm 2015.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Nhật Bản năm 2015.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Nhật Bản năm 2015.

Thế Đoàn (thực hiện)/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-la-mot-nguoi-thay-mot-nha-bao-mau-muc-de-hoc-tap-noi-theo-20240722140754601.htm