Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng người dân Yên Bái

19/7/2024 mãi là thời khắc không quên đối với người dân cả nước nói chung và Yên Bái nói riêng khi biết tin trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người chiến sĩ cộng sản, nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, bản lĩnh, một nhân cách lớn và nghĩa tình đã ngừng đập.

Người dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái theo dõi thông tin thông báo tổ chức Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái theo dõi thông tin thông báo tổ chức Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, 14 năm trên cương vị Tổng Bí thư, hơn 2 năm trên cương vị Chủ tịch nước, hơn 5 năm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn trăn trở, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cùng với Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đạt nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh, trong sạch và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đưa đất nước Việt Nam không ngừng phát triển lớn mạnh, nâng tầm vị thế trên trường quốc tế và khu vực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời là mất mát vô cùng to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Những nỗ lực, đóng góp, cống hiến của ông dành cho đất nước, dân tộc đã và sẽ mãi là nền tảng, di sản vô giá và là sức mạnh, động lực để Đảng, Nhà nước và nhân dân tiếp tục vững bước tiến lên trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bày tỏ lòng tri ân Tổng Bí thư, những ngày này, cùng với các địa phương trong cả nước, người dân Yên Bái đã ngừng mọi hoạt động vui chơi, giải trí. Nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã thay ảnh đại diện trên trang mạng xã hội thành màu đen hoặc cờ rủ để tiễn biệt Tổng Bí thư.

Ông Nguyễn Văn An, 70 tuổi - người dân phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái xúc động: "Dẫu biết rằng, "sinh, lão, bệnh, tử” là quy luật của tạo hóa không ai tránh được, song lúc nhận được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng, xúc động. Trong tâm tưởng của tôi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là người cộng sản xuất sắc, nhà chính trị tài ba và là người lãnh đạo có tâm, có tầm tư duy chiến lược xuất chúng”.

Cảm xúc của ông An cũng là nỗi niềm chung của nhiều người dân Yên Bái và cả nước trong lúc này. Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khiến bao người xúc động viết nên những lời thơ sâu sắc và ý nghĩa. Điển hình như bài thơ của tác giả Du Phong: "…Từng giây phút trọn đời này/ Cụ đem ân hiến dựng xây nước nhà/ Từ trẻ thơ tới người già/ Ai mà không hiểu, ai mà không thương?/ Mấy mươi năm một chặng đường/ Cụ luôn soi sáng con đường ta đi/ Bao nhiêu gian khổ đáng gì/ Người đàn ông ấy sống vì dân thôi…”.

Hay như bài thơ của tác giả Phan Trung Can: "… Một con người sống anh minh/Dũng, trung, hiếu, nghĩa, chân tình, vị tha/ Một lãnh tụ chẳng xa hoa/ Rất tình cảm, sống chan hòa, gần dân/Nhẹ nhàng, dừng bước đôi chân/ Anh đi thanh thản, phù vân mây trời/ Để tâm hồn được thảnh thơi/ Sau hành trình, suốt cuộc đời vì dân”. Những công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc sẽ luôn là di sản vô giá cho thế hệ sau và tình cảm của mọi người dân Việt Nam dành cho Tổng Bí thư cũng mãi trường tồn theo thời gian.

Là người luôn theo dõi hành trình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những trọng trách ông đã đảm nhận, ông Hoàng Thanh Nghị - Bí thư Chi bộ thôn Làng Cần, xã Đại Minh, huyện Yên Bình bày tỏ: "Những năm qua, nhân dân và các cán bộ, đảng viên đã rất vui mừng, phấn khởi, tăng thêm niềm tin vào Đảng, Nhà nước khi chứng kiến những chủ trương, biện pháp xử lý rất kiên quyết của Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo. Là một cán bộ, đảng viên, tôi luôn tự ý thức phải rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị để xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân. Đối với tôi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là tấm gương sáng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng noi theo”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi, song ông sẽ sống mãi trong lòng người dân Yên Bái nói riêng và cả nước nói chung. Tiếp nối thành quả của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân Yên Bái nguyện sẽ luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh ngày càng phát triển toàn diện theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Hồng Oanh

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/11/326099/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-song-mai-tr111ng-long-nguoi-dan-yen-bai.aspx