Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tấm gương lớn, động lực phấn đấu của thế hệ trẻ

Trong trái tim các thế hệ trẻ Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi là tấm gương sáng về sự giản dị, khiêm nhường và tinh thần tận hiến, hết lòng vì nước, vì dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Dù đã về với thế giới người hiền nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn mãi là tấm gương sáng cho mọi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ noi theo.

Sáng nay, 25/7, thầy và trò Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều đã tổ chức trang trọng ngay tại sân trường lễ viếng từ xa người cựu học sinh xuất sắc của trường - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chia sẻ tại buổi lễ, thầy Lê Trung Kiên, Hiệu trưởng nhà trường xúc động cho biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ mãi là tấm gương sáng cho mọi thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường học tập, noi theo về đức tính cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, về tinh thần cống hiến tận tâm tận lực cho quốc gia dân tộc, trọn một đời vì nước, vì dân.

Lễ viếng tại trường hôm nay vừa để tưởng nhớ, tri ân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vừa là lời nhắc nhở cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường nỗ lực dạy và học, sống và làm việc theo tấm gương vĩ đại ấy.

Tại Trường Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, lễ treo cờ rủ và tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã diễn ra sáng qua, 24/7. Xúc động đọc bài diễn văn về Tổng Bí thư, bà Văn Liên Na, Phó hiệu trưởng nhà trường cho hay: “Chúng tôi muốn các em học sinh hiểu được nhân cách rất giản dị, phẩm chất lời nói đi đôi với việc làm, để những đức tính của Tổng Bí thư sẽ được lan tỏa, như một tấm gương để các học sinh noi theo.”

 Thầy và trò Trường Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Lương Thế Vinh trong lễ treo cờ rủ và tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: NTCC)

Thầy và trò Trường Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Lương Thế Vinh trong lễ treo cờ rủ và tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: NTCC)

Đặt tay lên ngực trái và hướng về lá quốc kỳ chỉ được kéo lên 2/3 cột, em Đinh Lê Ngân An, học sinh Trường Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Lương Thế Vinh cho hay: “Em rất buồn và xót xa trước tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi. Em được biết ở những ngày cuối đời trong bệnh viện, bác vẫn làm việc cống hiến cho đất nước. Thế hệ trẻ chúng em sẽ phải tiếp tục học tập và phát huy những điều mà bác và các thế hệ đi trước đã nỗ lực dựng xây,” Ngân An nói.

Tại Trường Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Newton, Hà Nội, thầy giáo Nguyễn Văn Tuyết đã có bài giảng đặc biệt cho học trò trong giờ học môn Lịch sử, bài giảng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Chia sẻ những câu chuyện liên quan đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi mong muốn các thế hệ học sinh và hậu thế mai sau sẽ nhắc lại đầy tự hào và coi đó là lời dăn dạy với chính bản thân mình,” thầy Tuyết xúc động chia sẻ.

Em Đặng Quỳnh Chi, học sinh Trường Trung học cơ sở-Trung học phổ thông cho hay dù chỉ được nhìn thấy Tổng Bí thư qua các kênh truyền thông và qua lời kể của thầy giáo, em vẫn rất kính trọng và ngưỡng mộ một con người vừa bình dị, liêm khiết, vừa là nhà lãnh đạo kiệt xuất, tận tâm vì nước, vì dân.

 Giáo sư Vũ Minh Giang giới thiệu với các sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội về những di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giáo sư Vũ Minh Giang giới thiệu với các sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội về những di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Là sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, Vũ Thảo Linh xúc động cho biết em cảm thấy rất tự hào vì được học dưới mái trường nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những năm tháng học đại học.

“Em vô cùng ngưỡng mộ Tổng Bí thư, một con người cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Bác từng nói sinh viên cần sáng tạo và xây dựng tư duy phản biện và em sẽ cố gắng hết sức mình để làm theo những lời bác căn dặn và học theo tấm gương của bác để trở thành người có ích cho đất nước,” Linh xúc động nói.

Đây cũng là chia sẻ của Mai Ngọc Anh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Là người quan tâm đến các vấn đề chính trị của đất nước, Ngọc Anh cho biết em đã rất đau buồn như mất đi một người ruột thịt khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về với thế giới người hiền.

“Em rất biết ơn và cảm động khi Tổng Bí thư là người đã cống hiến hết sức mình vì sự phát triển của đất nước, không màng đến lợi ích cá nhân, không một phút nghỉ ngơi vì trong lòng bác luôn hướng về đất nước, nhân dân. Sinh thời, Tổng Bí thư luôn học theo Bác Hồ, là người bình dị, khiêm nhường. Em vẫn nhớ mãi câu nói của bác: Nếu là đá hãy là đấ kim cương, nếu là người hãy là người Cộng sản, nên em luôn tự nhủ bản thân phải nỗ lực cố gắng học tập, làm việc theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như làm theo lời dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,” Ngọc Anh chia sẻ./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tam-guong-lon-dong-luc-phan-dau-cua-the-he-tre-post966672.vnp