Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng nhân dân

Sáng 25-7, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tưởng nhớ công lao và bày tỏ tình cảm, sự tri ân trước sự ra đi của một nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước hết sức giản dị, gần gũi với người dân...

 Ông Ngô Xuân Chiến, cựu chiến binh, thương binh.

Ông Ngô Xuân Chiến, cựu chiến binh, thương binh.

Ông Ngô Xuân Chiến, cựu chiến binh, thương binh: Tôi luôn ghi nhớ những lời nhắc nhở của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng cán bộ, đảng viên phải luôn luôn tự soi, tự sửa, giữ gìn phẩm chất đạo đức. Vì vậy, tôi luôn học tập và noi gương theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một lòng sắt son theo Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại. Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khiến tôi thấy rất hụt hẫng. Tôi mong muốn Đảng sẽ có các vị lãnh đạo mới tiếp tục sự nghiệp dang dở của Tổng Bí thư để Đảng thực sự trong sạch, đất nước ngày càng giàu mạnh.

-------------

 Bà Đặng Thị Yến, nguyên phóng viên Báo Nhân Dân, bạn học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bà Đặng Thị Yến, nguyên phóng viên Báo Nhân Dân, bạn học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bà Đặng Thị Yến, nguyên phóng viên Báo Nhân Dân, bạn học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tôi học cùng anh Trọng tại khóa 8, Khoa Văn, Đại học Tổng hợp từ năm 1963-1967. Chúng tôi đều là học sinh Hà Nội, gặp nhau trong một lớp rất đặc biệt. Lớp chúng tôi có 119 sinh viên đến từ mọi miền đất nước. Trong đó, một số là học sinh miền Nam tập kết và có một số học sinh lớn tuổi, cán bộ đi học, từng học ở Liên Xô về cũng học cùng lớp chúng tôi. Cảm nhận của tôi đối với anh là một người bạn rất gần gũi và chân thành. Suốt một tuần nay, các bạn rất bàng hoàng, thương nhớ anh. Sự ra đi của anh để lại khoảng trống rất lớn không chỉ riêng bản thân tôi mà còn đối với các bạn trong lớp.

---------------

Bà Nguyễn Thị Hòa (phố Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Bà Nguyễn Thị Hòa (phố Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Bà Nguyễn Thị Hòa (phố Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy), bạn học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tôi rất may mắn khi được học cùng với đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong mấy năm ở khoa Văn, Trường Đại học Tổng hợp. Trong quá trình học, anh có sự nổi trội về khả năng học tập. Anh học rất chỉn chu, nên được giao nhiệm vụ là lớp phó học tập. Sau đó, anh được bầu là Bí thư chi đoàn lớp. Trong lớp, anh luôn là trung tâm của sự đoàn kết, tất cả bạn bè đều có thể gặp anh để chia sẻ những vướng mắc. Mỗi khi họp lớp, anh có nói: “Chúng ta hãy bỏ các chức sắc ở bên ngoài cửa này, vào đây, chúng ta chỉ là những người bạn đồng môn”. Sự ra đi của anh để lại lòng tiếc thương vô hạn đối với gia đình, bạn bè và người dân Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng những gì anh làm còn đang dang dở sẽ được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thành trong những năm tháng sắp tới.

----------------

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Kiệm.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Kiệm.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Kiệm (85 tuổi) sinh sống tại phố Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội: Tôi rất buồn khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Tôi sống đến tuổi này, tôi thấy đồng chí Tổng Bí thư là một người có tâm với đất nước, là người hiểu biết sâu rộng, luôn quan tâm tới người dân. Tôi đã theo dõi tin tức trên báo đài, lãnh đạo của các nước trên thế giới đều gửi điện chia buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là minh chứng cho những đóng góp to lớn, quan trọng của đồng chí với sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước. Mấy ngày hôm nay tôi thao thức suốt đêm không ngủ được. Sáng nay tôi đi từ 5 giờ sáng để đến Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông với mong muốn được vào viếng đồng chí Tổng Bí thư.

-----------------

Bác Vũ Ngọc Trâm, phố Kẻ Vẽ, phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm.

Bác Vũ Ngọc Trâm, phố Kẻ Vẽ, phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm.

Ông Vũ Ngọc Trâm, phố Kẻ Vẽ, phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm: Tôi đi từ 5 giờ sáng đến đây để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo rất mẫu mực, đáng tôn kính. Tôi quý nhất ở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người không quan cách; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết mình vì nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, người dân vừa thương tiếc, vừa mong các đồng chí lãnh đạo, cán bộ sẽ kế thừa di sản của Tổng Bí thư trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

-------------

 Bạn Hoàng Thị Huyền Nhung, Bí thư Chi đoàn thôn Hòa Phú, Hòa Thạch, Quốc Oai.

Bạn Hoàng Thị Huyền Nhung, Bí thư Chi đoàn thôn Hòa Phú, Hòa Thạch, Quốc Oai.

Bạn Hoàng Thị Huyền Nhung, Bí thư Chi đoàn thôn Hòa Phú, Hòa Thạch, Quốc Oai: Với tư cách là một đảng viên trẻ, khi nhận được tin Bác mất, tôi cảm thấy rất buồn và nuối tiếc. Vì vậy tôi đã cố gắng thu xếp đến sớm nhất có thể, đến viếng Bác lần cuối cũng như tỏ lòng biết ơn vì sự nghiệp, cuộc đời Bác để lại cho đất nước Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng học tập và rèn luyện noi theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như các vĩ nhân, anh hùng đã có công đóng góp cho sự phát triển của đất nước Việt Nam.

--------

Thanh niên Trần Hoàng Long.

Thanh niên Trần Hoàng Long.

Thanh niên Trần Hoàng Long (sinh năm 1994) hiện đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh: Đêm hôm qua em đã bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội để đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày hôm nay là một ngày buồn của cả nước, em cũng muốn đến tận nơi để đưa tiễn bác lần cuối, cũng như để bày tỏ lòng biết ơn vì đã được sống trong một đất nước hòa bình như bây giờ. Là một người có sự ảnh hưởng nhất định với giới trẻ, em cũng mong muốn các bạn trẻ phải biết trân trọng hiện tại và biết ơn những thế hệ ông cha đã hy sinh mình để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc, từ đó cố gắng hết sức mình để cống hiến cho sự phát triển của đất nước.

------------------

Chị Dương Thị Thu Phương (cư trú tại Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội).

Chị Dương Thị Thu Phương (cư trú tại Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội).

Chị Dương Thị Thu Phương (cư trú tại Yên Nghĩa, Hà Đông): Cũng giống như tất cả người dân, khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, gia đình tôi cảm thấy rất buồn. Hai con nhà tôi đã lớn, cũng đã ý thức được, nên cũng theo mẹ đến đây để vào viếng đồng chí Tổng Bí thư. Gia đình tôi cũng đã viết một lá thư gửi lời chia buồn trong Sổ tang điện tử trên ứng dụng VNeID. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời là một sự mất mát lớn đối với đất nước chúng ta, tôi mong rằng các lãnh đạo hiện nay sẽ noi gương bác, cống hiến hết mình để đất nước luôn được hạnh phúc, ấm no.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-trong-long-nhan-dan-786820