Tổng thống Hàn Quốc và giới nghệ sĩ tiếc thương 'ông nội quốc dân'

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiếc thương trước sự ra đi của diễn viên quốc dân Lee Soon Jae. Giới nghệ sĩ và khán giả cũng gửi lời chia buồn. Thông tin tang lễ đã được gia đình thông báo.

Tổng thống Hàn Quốc và giới nghệ sĩ tiếc thương

Diễn viên Lee Soon Jae trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng 25/11, hưởng thọ 91 tuổi. Thông tin gây khiến giới giải trí châu Á bàng hoàng.

Tổng thống Lee Jae Myung cho biết: “Tôi cầu nguyện cho sự yên nghỉ của nghệ sĩ Lee Soon Jae, một ngôi sao lớn của giới văn hóa - nghệ thuật Hàn Quốc".

 Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiếc thương ông nội quốc dân Lee Soon Jae (phải).

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiếc thương ông nội quốc dân Lee Soon Jae (phải).

Ông nói thêm: “Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự mất mát của ‘diễn viên quốc dân’ Lee Soon Jae. Suốt cuộc đời cống hiến cho diễn xuất, thầy đã nâng tầm vị thế của nghệ thuật và văn hóa Hàn Quốc. Từ sân khấu, điện ảnh đến truyền hình, thầy đã mang đến cho chúng ta tiếng cười, sự xúc động, niềm an ủi và cả dũng khí".

Tổng thống Hàn Quốc nhắc lại triết lý của cố nghệ sĩ rằng “diễn xuất là người bạn đồng hành, ghi lại câu chuyện của con người đang sống”, khẳng định nhân cách và thái độ làm nghề của ông là tấm gương lớn cho giới nghệ sĩ.

Ông nhấn mạnh di sản nghệ thuật mà Lee Soon Jae để lại sẽ mãi được trân trọng như giá trị văn hóa quý báu.

Diễn viên Jung Bo Seok, người từng vào vai con rể của cố nghệ sĩ trong sitcom Gia đình là số một phần 2, đau xót: “Thầy ơi, tôi biết ơn tất cả. Tôi học được rất nhiều từ diễn xuất, cuộc đời và thái độ làm nghề của thầy. Mỗi bước đi trong cuộc đời thầy là điểm khởi đầu và là lịch sử của diễn xuất truyền hình Hàn Quốc. Tôi chúc mừng thầy vì những thành tựu lớn lao, nhưng nặng lòng vì thầy vẫn còn điều dang dở. Tôi cầu chúc thầy tìm thấy bình yên và niềm hạnh phúc lớn hơn trên hành trình mới”.

Người mẫu, diễn viên Bae Jung Nam đăng ảnh chụp cùng cố nghệ sĩ, chia sẻ: “Làm việc chung trong một bộ phim với người thầy mà tôi vô cùng kính trọng là vinh dự lớn nhất đời tôi”.

Diễn viên Yoo Yeon Seok từng là sinh viên của Lee Soon Jae khi ông giảng dạy tại khoa Điện ảnh, Đại học Sejong, anh viết: “Cảm ơn thầy vì đã cho chúng con những màn diễn tuyệt vời. Nhờ thầy, cuộc đời tôi có thêm nhiều khoảnh khắc vui vẻ. Xin tiễn biệt thầy. Thành kính phân ưu”.

Diễn viên Han Ji Il nhớ lại: “Khi tôi tham gia The house of no menDetective 25 hours của KBS, thầy thường gặp tôi ở sảnh đài hay phòng hóa trang, hỏi: ‘Diễn phim truyền hình sau khi đóng phim điện ảnh cảm giác thế nào? Nếu chúng ta đóng chung, tôi sẽ hướng dẫn cậu diễn’. Thầy luôn quan tâm và đầy tình cảm. Một người đàn anh rất được yêu mến”.

Han nói thêm: “Thầy đặc biệt yêu sân khấu. Tôi nhớ hình ảnh thầy đến dự các lễ trao giải sân khấu để động viên đàn em, thậm chí còn trả tiền bữa ăn cho cả đoàn 70-80 người. Một người thầy rộng lượng, chưa bao giờ tiếc tình thương với lớp sau. Mong thầy an nghỉ trên thiên đường”.

 Giới nghệ sĩ đăng hình ảnh với cố diễn viên, gửi lời chia buồn, tiếc thương.

Giới nghệ sĩ đăng hình ảnh với cố diễn viên, gửi lời chia buồn, tiếc thương.

Chia sẻ với Osen, diễn viên Jung Dong Hwan cho biết thầy Lee là người năng động, yêu công việc. Anh không thể tin thầy lại ra đi đột ngột như vậy.

Anh nhớ lại: “Từng đóng chung một phim dài tập với thầy. Một tối muộn sau khi quay xong, tôi thấy thầy cầm sách và hỏi thầy đi đâu. Thầy nói: ‘Tôi đến trường’. Thầy thức trắng đêm cùng sinh viên ở ngôi trường mình giảng dạy khi đó. Tôi luôn nghĩ thầy thật phi thường. Thầy dạy tôi hiểu cuộc đời là gì. Đến phút cuối, thầy làm tròn mọi thứ có thể. Vì đã sống hết mình, tôi tin giờ đây thầy có thể yên nghỉ thanh thản”.

Nhiều nghệ sĩ gửi lời tưởng nhớ. Nghệ sĩ hài Kim Young Chul thông báo tin buồn trong chương trình radio: “Cảm giác như một người lớn tuổi trong gia đình tôi vừa mất. Tôi vô cùng thương tiếc”.

 Lee Soon Jae được gọi là "ông nội quốc dân" nhờ Gia đình là số 1.

Lee Soon Jae được gọi là "ông nội quốc dân" nhờ Gia đình là số 1.

Nhiều hậu bối trẻ cũng tưởng nhớ. Taeyeon (SNSD) đăng ảnh đen trắng chụp cùng cố nghệ sĩ, nhớ lại buổi xem vở Henri Grandfather and Me năm 2019 cùng Yuri và Lee Soon Jae.

Kwon Min-a, cựu thành viên AOA, viết: “Dù đã lâu, nhưng con luôn biết ơn vì sự ấm áp và tử tế thầy dành cho con trên trường quay hơn bất kỳ ai khác. Những lời khuyên thầy nói khi ấy giúp tôi học được rất nhiều và có động lực làm việc chăm chỉ hơn. Tôi sẽ mãi ghi nhớ”.

Cố nghệ sĩ Lee Soon Jae qua đời vào rạng sáng 25/11, hưởng thọ 91 tuổi. Dù tuổi cao, ông vẫn hoạt động ở cả sân khấu, truyền hình và điện ảnh. Năm ngoái, ông trở thành diễn viên lớn tuổi nhất nhận giải diễn xuất với vai diễn trong Dog knows everything, đồng thời dự định trở lại sân khấu với vở Waiting for Waiting for Godot, nhưng lịch diễn bị hủy vì sức khỏe yếu.

Thông tin tang lễ

Theo Osen, lễ tang của Lee Soon Jae sẽ do các học trò đứng ra đảm nhiệm. Trước đó, gia đình cho biết tang lễ sẽ diễn ra giản dị, chủ yếu có gia đình, bạn bè thân thiết.

Không gian tưởng niệm cố diễn viên được bố trí tại phòng số 30, nhà tang lễ Trung tâm Y tế Asan ở phường Pungnap, quận Songpa. Lễ viếng bắt đầu từ 13h cùng ngày. Lễ di quan dự kiến diễn ra lúc 6h20 sáng 27/11, an táng tại Công viên Tưởng niệm Eden ở Icheon.

Bà Choi Hee Jung, vợ cố nghệ sĩ, cùng con trai và con gái đã đăng ký là những người chịu trách nhiệm chính của tang lễ.

Lee Soon Jae sinh năm 1934 tại thành phố Hoeryong, tỉnh Bắc Hamgyong (Triều Tiên), song trên sổ hộ tịch ghi năm 1935. Trong suốt cuộc đời nghệ thuật, ông được xem như “lịch sử sống” của truyền hình Hàn Quốc và là diễn viên cao tuổi nhất vẫn miệt mài hoạt động cho đến cuối đời. Ở tuổi 70, ông gây tiếng vang với sitcom Gia đình là số một (High Kick). Bước sang tuổi 90, ông vẫn đứng trên sân khấu kịch, miệt mài đam mê nghề diễn khiến hậu bối nể phục.

Song song diễn xuất, ông tích cực đào tạo thế hệ trẻ, từng giữ cương vị giáo sư thỉnh giảng tại khoa Nghệ thuật biểu diễn, Đại học Gachon.

Hà Trang

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tong-thong-han-quoc-va-gioi-nghe-si-tiec-thuong-ong-noi-quoc-dan-post1799238.tpo