Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột 'tăng áp' với Nga: Chấm dứt xung đột trong vòng hai tuần hoặc chịu thuế trừng phạt lên tới 100%
Ngày 28/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tuyên bố rút ngắn hạn chót để Nga đạt được thỏa thuận giải quyết xung đột với Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump rút ngắn thời gian 'tối hậu thư' yêu cầu Nga giải quyết xung đột với Ukraine. (Nguồn: EPA)
Theo báo Politico, trong cuộc gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Scotland, Tổng thống Trump tuyên bố rằng, người đồng cấp Nga Vladimir Putin có chưa đầy hai tuần để chấm dứt xung đột tại Ukraine, nếu không Washington sẽ áp thuế lên tới 100% đối với Moscow và các đối tác thương mại của họ.
“Hạn chót mới là khoảng 10 đến 12 ngày kể từ hôm nay. Chúng ta không cần phải chờ đợi thêm... Tôi muốn tỏ thiện chí, nhưng hiện không thấy bất kỳ tiến triển nào”, ông Trump nhấn mạnh.
Trước cuộc gặp với ông Starmer, Tổng thống Trump bày tỏ: “Tôi thất vọng với Tổng thống Putin. Vì vậy, chúng tôi sẽ xem xét lại và tôi phải rút ngắn thời hạn 50 ngày đó, bởi tôi nghĩ mình đã biết trước kết quả”.
Trước đó, vào đầu tháng 7, ông Trump từng đưa ra tối hậu thư yêu cầu Nga chấm dứt xung đột với Ukraine trong vòng 50 ngày, cảnh báo các biện pháp trừng phạt kinh tế mà ông dự định áp đặt lên Moscow cùng các đối tác thương mại sẽ là sự “hủy diệt” nếu xung đột không chấm dứt vào đầu tháng 9.
Dù từng cam kết trong chiến dịch tranh cử năm 2024 rằng sẽ chấm dứt khủng hoảng ở Ukraine chỉ trong một ngày, Tổng thống Trump đến nay vẫn chưa đạt được bước tiến đáng kể nào trong các cuộc điện đàm với Tổng thống Putin. Vòng đàm phán hòa bình thứ ba giữa Nga và Ukraine tuần trước cũng kết thúc mà không đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Khi các nỗ lực trung gian hòa giải tiếp tục bế tắc, ông Trump bắt đầu đưa ra những lời chỉ trích nhằm vào ông Putin trong những tuần gần đây, trong bối cảnh Nga gia tăng các đợt pháo kích nhằm vào Ukraine.
Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cho biết chính quyền ông từng tạm thời đình chỉ một số gói viện trợ vũ khí cho Ukraine, nay đã đồng ý bán vũ khí Mỹ cho các nước châu Âu và cho phép họ chuyển giao các vũ khí này cho Kiev.