Tổng thống Putin tiếp đón vị khách đặc biệt ở Trung Quốc
Trong chuyến thăm Trung Quốc, ngoài các hoạt động ngoại giao cấp cao, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội ngộ Bành Phái, người từng được ông ôm và hôn lên trán khi còn là một cậu bé.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay (20/5) thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và 25 năm ký kết Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác Trung - Nga. Sáng cùng ngày, ông đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Nga gặp Bành Phái ở Bắc Kinh ngày 20/5. Ảnh: AiF
Theo Interfax, dù lịch trình dày đặc, ngoài các hoạt động ngoại giao cấp cao, Tổng thống Nga còn có cuộc gặp gỡ đặc biệt với Bành Phái, năm nay 38 tuổi, đến từ thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Cách đây 26 năm, cậu bé Bành Phái 12 tuổi từng có cuộc gặp đặc biệt với ông Putin tại công viên Bắc Hải ở Bắc Kinh.
“Lúc đó tôi còn nhỏ nên không biết đó là ai. Sau khi chụp ảnh cùng ông ấy… mọi người mới nói đó là Putin. Đó là lần đầu tiên ông ấy đến Trung Quốc và khi ấy tôi mới biết ông là Tổng thống Nga, lãnh đạo của một đất nước rất lớn”, hãng tin Nga Vesti ngày 19/5 dẫn lời Bành Phái kể lại kỷ niệm cách đây 26 năm.

Tổng thống Nga chụp ảnh cùng Bành Phái, khi đó là cậu bé 12 tuổi. Ảnh: ChinaDaily
Ông Putin từng đến thăm Trung Quốc hơn 20 lần trên cương vị Tổng thống Nga, trong đó chuyến thăm đầu tiên diễn ra vào năm 2000. Sau khi tham quan Tử Cấm Thành, ông Putin bất ngờ đề nghị được chèo thuyền trong công viên Bắc Hải. Quyết định thay đổi lịch trình đột xuất này khiến lực lượng an ninh Trung Quốc khá bất ngờ và cũng thu hút đông đảo người dân hiếu kỳ.
Khi ông Putin rời thuyền và vẫy tay chào đám đông, Bành Phái khi đó được cha mẹ đưa từ Hồ Nam tới Bắc Kinh tham quan đã đứng trên lan can bên hồ để vẫy tay đáp lại. Tổng thống Nga sau đó bế cậu bé khỏi lan can, hôn lên trán và nói điều gì đó bằng tiếng Nga mà khi ấy cậu chưa thể hiểu.
“Trong ký ức của tôi, ông ấy là một người chú rất tốt bụng và hiền hòa”, Bành Phái kể lại.
Được truyền cảm hứng từ cuộc gặp gỡ ấy, Bành Phái bắt đầu quan tâm đến nước Nga và học tiếng Nga. Năm 2007, Bành Phái nhận Học bổng Tổng thống Nga và theo học ngành kỹ sư cầu đường tại một trường đại học hàng đầu ở Moskva. Sau khi trở về nước, anh theo đuổi lĩnh vực xây dựng và hiện là kỹ sư cao cấp tại một công ty ở Trung Quốc.
“Trong 7 năm sống tại Moskva, tôi hiểu sâu sắc hơn về lãnh thổ rộng lớn, lịch sử phong phú và nền văn hóa của nước Nga”, Bành Phái chia sẻ.

Bành Phái cho biết anh luôn giữ theo mình tấm ảnh chụp cùng Tổng thống Nga. Ảnh: RT
Theo bản tin ngắn do Điện Kremlin phát đi cách đây ít phút, trong cuộc hội ngộ với Bành Phái ở Bắc Kinh, Tổng thống Putin cho biết ông vẫn nhớ rõ cuộc gặp giữa hai người năm xưa. “Tôi rất vui khi sau đó bạn quyết định sang Nga du học và học tập tại Moskva”, ông Putin nói.
“Theo như tôi biết, bạn đến từ miền Nam Trung Quốc. Moskva không có khí hậu ấm áp như vậy, nhưng tôi hy vọng bạn đã được chào đón bằng sự thân thiện và bầu không khí ấm áp”, nhà lãnh đạo Nga nói thêm.
Đáp lại lời Tổng thống Nga, Bành Phái cho biết anh vô cùng xúc động khi được gặp lại ông Putin. “Cháu cứ ngỡ mình đang mơ. Điều này kỳ diệu hơn bất cứ bộ phim viễn tưởng nào”, Bành Phái nói.
Chia sẻ về quãng thời gian học tập tại Nga, Bành Phái cho biết anh đã “cảm nhận được sự ấm áp từ các thầy cô giáo và bạn bè”. “Cháu cũng tích lũy được nhiều kiến thức chuyên môn và tin rằng Nga có một nền giáo dục rất nghiêm túc, khoa học. Vì vậy, cháu đã mang những kiến thức đó trở về Trung Quốc và hiện làm việc cho một công ty xây dựng ở tỉnh Hồ Nam”, anh nói.
Hiện là cha của hai con nhỏ, Bành Phái hy vọng một ngày nào đó sẽ đưa gia đình trở lại Moskva, dạo quanh khuôn viên ngôi trường cũ và kể cho các con nghe tất cả những điều anh biết về đất nước và con người Nga.
Nguồn CAND: https://cand.vn/tong-thong-putin-tiep-don-vi-khach-dac-biet-o-trung-quoc-post811482.html











