Tổng thống Trump hé lộ mục tiêu bị phá hủy nặng nề nhất trong cuộc không kích Iran
Tổng thống Donald Trump tuyên bố các cơ sở hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất của Iran đã chịu thiệt hại nặng nề nhất do hoạt động quân sự do Mỹ tiến hành.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng về chiến dịch không kích Iran, ngày 21/6/2025. Ảnh: CBS/TTXVN
“Thiệt hại lớn đã xảy ra với tất cả các địa điểm hạt nhân ở Iran, như được thể hiện qua ảnh vệ tinh. Từ 'xóa sổ' là hoàn toàn chính xác!”, hãng thông tấn TASS dẫn bài đăng của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social đêm ngày 22/6. “Thiệt hại nghiêm trọng nhất nằm ở các khu vực ngầm sâu dưới mặt đất. Mục tiêu đã bị đánh trúng!”, ông nhấn mạnh.
Theo tờ Times of Israel, trước đó, ông Trump cho biết lực lượng vũ trang Mỹ đã tấn công thành công ba địa điểm hạt nhân ở Iran – gồm Fordow, Natanz và Isfahan.
“Một lượng lớn bom đã được thả xuống địa điểm chính là Fordow”, ông viết, ám chỉ cơ sở được xây dựng kiên cố sâu dưới lòng đất và được cho là đóng vai trò trung tâm trong chương trình hạt nhân của Iran. “Tất cả máy bay đã rời khỏi không phận Iran và đang trên đường trở về căn cứ an toàn”.
Ông cũng chia sẻ một bài viết từ một tài khoản chuyên về tình báo nguồn mở với nhận định rằng cơ sở Fordow “đã bị xóa sổ”.
Quyết định của Tổng thống Trump diễn ra sau hơn một tuần kể từ khi Israel phát động chiến dịch nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Chiến dịch này đã gây tổn thất đáng kể cho hệ thống phòng không, khiến nhiều sĩ quan quân đội và các nhà khoa học hạt nhân cấp cao thiệt mạng. Iran đã đáp trả bằng hàng chục loạt tên lửa đạn đạo nhằm vào lãnh thổ Israel.
Chi tiết về chiến dịch quân sự của Mỹ được Tổng thống Trump công bố trong bài phát biểu phát sóng truyền hình từ Nhà Trắng vào lúc 22 giờ (giờ địa phương), với sự tham gia của Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.
“Mục tiêu của chúng tôi là loại bỏ năng lực làm giàu urani của Iran và ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân từ quốc gia bị cáo buộc tài trợ cho khủng bố”, ông Trump khẳng định. “Tôi có thể thông báo với thế giới rằng chiến dịch này là một thành công vượt trội về mặt quân sự. Các cơ sở làm giàu hạt nhân trọng yếu của Iran đã bị phá hủy toàn diện”.
Một quan chức Israel giấu tên nói với Axios rằng Mỹ đã sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2 trong chiến dịch. Những máy bay này có khả năng mang theo bom xuyên phá GBU-57 nặng khoảng 13.600 kg – được mệnh danh là “kẻ phá boong-ke” – có thể xuyên qua lớp bê tông dày đến 61 mét trước khi phát nổ.
Theo nhà bình luận Sean Hannity của Fox News, sáu quả bom loại này đã được sử dụng tại cơ sở Fordow. Trong khi đó, các địa điểm Natanz và Isfahan bị tấn công bằng 30 tên lửa Tomahawk phóng từ tàu ngầm Mỹ, từ khoảng cách khoảng 640 km.

Hình ảnh do vệ tinh Maxar cung cấp về cơ sở hạt nhân Fordow ở Iran, ngày 20/6/2025. Ảnh: Peninsula/TTXVN
Tổng thống Trump được cho là đã gọi điện cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngay sau khi các cuộc không kích kết thúc. Theo Axios, Mỹ đã thông báo trước cho Israel trước khi tiến hành chiến dịch. Kênh truyền hình Channel 12 của Israel cũng xác nhận một nhóm nhỏ các bộ trưởng cấp cao đã họp khẩn ngay trước khi ông Trump đưa ra quyết định.
Trong một đoạn video được công bố trước bài phát biểu của ông Trump, Thủ tướng Netanyahu đã gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Mỹ vì quyết định hành động.
Trước đó, Mỹ từng đưa ra những thông điệp chưa rõ ràng về việc có tham gia chiến dịch quân sự hay không. Vào ngày 19/6, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ đưa ra quyết định trong vòng hai tuần tới, khiến Israel được cho là cảm thấy lo ngại và chuẩn bị sẵn sàng hành động đơn phương.
Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran xác nhận các cuộc tấn công nhằm vào ba cơ sở hạt nhân Fordow, Natanz và Isfahan. Từ tỉnh Qom, nơi đặt cơ sở Fordow, IRNA dẫn lời cho biết hệ thống phòng không đã được kích hoạt, tuy nhiên một phần cơ sở đã bị tấn công.
Tại Isfahan, một quan chức địa phương xác nhận đã xảy ra tấn công quanh khu vực nhà máy hạt nhân, song không đưa ra thêm chi tiết.
Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran ra tuyên bố khẳng định sẽ tiếp tục các hoạt động hạt nhân bất chấp các cuộc tấn công, và coi đây là một phần trong nỗ lực bảo vệ thành quả hạt nhân. Tổ chức này cũng cho biết các cuộc tấn công đã vi phạm luật pháp quốc tế, dù không nêu cụ thể mức độ thiệt hại.
Truyền thông Iran dẫn lời Trung tâm Hệ thống An toàn Hạt nhân Quốc gia xác nhận không ghi nhận bất kỳ sự rò rỉ phóng xạ nào sau vụ tấn công.
“Không có nguy cơ nào đối với cư dân sống gần các địa điểm bị ảnh hưởng,” tuyên bố nêu rõ.
Trong một chương trình phát trên kênh truyền hình quốc gia IRIB, một nhà bình luận nhận định rằng mọi binh sĩ và công dân Mỹ tại khu vực Trung Đông hiện có thể trở thành “mục tiêu hợp pháp”. Một bản đồ hiển thị các căn cứ Mỹ trong khu vực cũng được phát sóng kèm lời cảnh báo: “Các người đã bắt đầu, và chúng tôi sẽ kết thúc”.
Tuy nhiên, truyền thông Mỹ như CBS News đưa tin Washington đã gửi thông điệp tới Tehran ngay sau cuộc tấn công, khẳng định rằng hành động quân sự chỉ giới hạn trong khuôn khổ chương trình hạt nhân.
Tổng thống Trump, trong bài phát biểu, nhấn mạnh Iran vẫn có cơ hội lựa chọn con đường hòa bình, nhưng cũng cảnh báo rằng nếu không, hậu quả có thể “lớn hơn nhiều so với những gì đã xảy ra trong tám ngày qua.”
“Nếu hòa bình không đến sớm, chúng tôi sẽ tiếp tục truy đuổi các mục tiêu khác một cách chính xác và nhanh chóng – nhiều mục tiêu trong số đó có thể bị loại bỏ chỉ trong vài phút”, ông nói.
Tại Israel, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa đã ban hành các biện pháp khẩn cấp: cấm toàn bộ các hoạt động tụ tập công cộng trên phạm vi toàn quốc, đóng cửa tất cả trường học và chỉ cho phép các doanh nghiệp thiết yếu hoạt động. Không phận Israel cũng đã bị đóng cửa như một biện pháp phòng ngừa bổ sung.
Cơ quan cảng Israel thông báo các cửa khẩu đường bộ với Ai Cập và Jordan vẫn mở.
Chiến dịch quân sự của Israel, bắt đầu từ ngày 13/6, tập trung vào các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao, các nhà khoa học hạt nhân, cơ sở làm giàu urani và chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Phản ứng lại, Iran đã phóng hơn 470 tên lửa đạn đạo cùng khoảng 1.000 thiết bị bay không người lái vào lãnh thổ Israel.
Theo các cơ quan y tế Israel, cho đến nay, các đợt tấn công này đã khiến 24 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương, trong đó nhiều tên lửa đã gây thiệt hại nặng nề cho các khu dân cư.