Tổng thư ký NATO cảnh báo Moscow sau vụ UAV Nga bị tố bay vào không phận Ba Lan
Tổng thư ký NATO Mark Rutte cảnh báo Nga sau vụ UAV bị bắn hạ trong không phận Ba Lan, khẳng định liên minh 'sẵn sàng bảo vệ từng tấc lãnh thổ' của liên minh'. Moscow lập tức bác bỏ cáo buộc, cho rằng Warsaw không đưa ra bằng chứng về sự liên quan của Nga.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 10/9 lên tiếng chỉ trích Moscow sau khi một số máy bay không người lái (UAV) được cho là của Nga bị bắn hạ trong không phận Ba Lan, đồng thời cảnh báo rằng liên minh xuyên Đại Tây Dương “luôn trong trạng thái sẵn sàng” trước nguy cơ các vụ xâm nhập mới.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: EPA
Ông Rutte cho biết, mặc dù “đánh giá đầy đủ về vụ việc” vẫn đang được tiến hành để xác định liệu đây có phải là một cuộc tấn công có chủ ý hay không, nhưng “rõ ràng vụ việc xảy ra vừa qua không phải là sự cố đơn lẻ”.
“Lực lượng phòng không của chúng tôi luôn trong tình trạng trực chiến. Thông điệp của tôi rất rõ ràng: Hãy chấm dứt xung đột ở Ukraine, chấm dứt xâm phạm không phận các đồng minh của chúng tôi và hãy biết rằng chúng tôi luôn sẵn sàng, cảnh giác, cũng như sẽ bảo vệ từng tấc lãnh thổ NATO”, ông Rutte nhấn mạnh tại Brussels.
Theo giới chức Ba Lan, rạng sáng 10/9, radar nước này phát hiện 19 vật thể bay xâm nhập không phận, Warsaw sau đó đã bắn hạ các vật thể này với sự hỗ trợ của các đồng minh NATO. Không có thương vong được ghi nhận.
Ông Rutte đánh giá đây là một chiến dịch “rất thành công” với sự tham gia của tiêm kích Ba Lan và Hà Lan, máy bay trinh sát Italy và hệ thống phòng không Patriot của Đức.
Ngay sau vụ việc, Ba Lan đã kêu gọi tham vấn khẩn cấp với các đồng minh NATO, viện dẫn Điều 4 trong Hiệp ước NATO. Tổng thư ký Rutte cho biết 32 quốc gia thành viên đều “thể hiện tình đoàn kết với Ba Lan và chỉ trích hành động liều lĩnh của Nga”. Lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết đang duy trì “liên lạc thường xuyên” với Tư lệnh Tối cao lực lượng liên quân NATO, Tướng Mỹ Alexus Grynkewich.
Bà Oana Lungescu, chuyên gia tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI) và là cựu phát ngôn viên NATO, nhận định sự việc cho thấy “nếu Moscow muốn thăm dò khả năng phòng thủ của NATO thì họ đã thấy NATO sẵn sàng”. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh: “Trong bối cảnh Nga ngày càng có những hành động liều lĩnh, lời nói cần đi đôi với việc tăng cường thêm năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa dọc sườn phía Đông”.
Về phía Nga, Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc từ Ba Lan. Người phát ngôn Dmitry Peskov khẳng định Warsaw không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các UAV bị bắn hạ xuất phát từ Nga. Ông chỉ trích việc “EU và NATO liên tục cáo buộc Nga khi không hề đưa ra lập luận thuyết phục”, đồng thời cho biết chưa nhận được đề nghị liên lạc chính thức nào từ phía lãnh đạo Ba Lan.
Trong khi đó, Quyền Đại sứ Nga tại Warsaw Andrey Ordash cho hay, khi bị triệu tập tới Bộ Ngoại giao Ba Lan, ông cũng không được cung cấp bằng chứng nào cho thấy các UAV thuộc về Nga, đồng thời lưu ý rằng những thiết bị này bay vào lãnh thổ Ba Lan từ phía Ukraine. Tuy nhiên, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk lại tuyên bố chúng xuất phát từ Belarus và coi đây là một hành động khiêu khích của Nga.
Quân đội Belarus trước đó thông báo đã cảnh báo Ba Lan về khả năng một số UAV của cả Ukraine và Nga “mất kiểm soát đường bay do tác động của chiến tranh điện tử từ hai bên”.
Đây là lần đầu tiên một đồng minh NATO khai hỏa trực tiếp trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, dù trước đó, Romania và một số quốc gia khác từng triển khai chiến đấu cơ để giám sát UAV tiến gần lãnh thổ liên minh.