Tottenham: Mục tiêu mùa giải mới có lẽ sẽ không là top 4

Dù đã rất lâu không biết đến chức vô địch là gì, nhưng với thái độ khá hờ hững đối với kỳ chuyển nhượng hè 2024 đang diễn ra, thì có lẽ những người hâm mộ câu lạc bộ Tottenham đã phần nào đoán được thái độ của câu lạc bộ mà họ yêu mến. Đó chính là đừng nói tới đua vô địch, mà có khi cả top 4 cũng không phải là mục tiêu chính.

Ange Postecoglou sẽ rất khó dẫn dắt Tottenham đi tới mục tiêu quan trọng nào với đội hình khá là thiếu chiều sâu trong tay.

Cho tới thời điểm hiện tại, khi mà kỳ chuyển nhượng Hè 2024 đang dần tới cao điểm và các câu lạc bộ lớn của Ngoại Hạng Anh đã bước vào giai đoạn “chạy đua vũ trang” nhằm gia cố lực lượng cho các mục tiêu lớn của mùa giải mới 2024 - 2025, thì Tottenham vẫn đang “bình chân như vại” không cho thấy động thái gì cho một cuộc bổ sung lực lượng mạnh mẽ. Nếu là một câu lạc bộ lớn của Ngoại Hạng Anh khác khi không lọt được vào top 4, cũng như không đạt được mục tiêu lớn nhỏ gì của mùa giải, thì chắc chắn sau đó sẽ là một lần “đi chợ” mạnh mẽ để gia tăng sức mạnh, nhưng đối với “Gà trống” mà nói thì chưa chắc đã làm như vậy, dù họ không hề thiếu tiền.

Có lẽ Tottenham dưới sự điều hành của chủ tịch Daniel Levy, vẫn luôn cho người ta cảm giác không có sự quyết liệt thật sự đối với cuộc đua đến chức vô địch Ngoại Hạng Anh, dù đã rất lâu rồi họ vẫn chưa thể chạm đến. Xét về độ giàu có thì Tottenham chắc chắn không thể xem là nghèo được, nhưng để cho Daniel Levy chịu chi thì lại là chuyện khác. Ông có thể chấp nhận chi khủng, nhưng đi kèm đó phải có thành công ngay lập tức, nếu không sẽ phải cuốn gói đi ngay, dù đó là Mauricio Pochettino, Jose Mourinho hay Antonio Conte… đi nữa. Nhưng đó đơn giản là nhiệm vụ bất khả thi, cho nên đến nay Tottenham vẫn chưa có được danh hiệu lớn nào cho ra hồn.

Dù vậy thì quan điểm của giới chủ của Tottenham vẫn luôn kiên định trước sau như một, đó là đặt lợi nhuận lên hàng đầu, chứ không chấp nhận đầu tư theo kiểu lâu dài, chi nhiều nhưng chưa chắc đã thành công, chẳng thà hướng tới những mục tiêu nhỏ hơn nhưng “ăn chắc mặc bền”, doanh thu ổn định, còn hơn là đi đua những mục tiêu vô địch xa xôi mà phải đổ tiền tấn vào những cuộc “chạy đua vũ trang” không biết đến bao giờ mới có kết quả.

Do vậy, dù Ange Postecoglou đã có được những kết quả đáng khích lệ, Tottenham đã có phong cách thi đấu rất tốt dù đã phải để cho những Harry Kane, Lucas Moura, Harry Winks… ra đi, thậm chí là suýt nữa lọt vào top 4 với một đội hình liên tục thiếu nhiều trụ cột do chấn thương, thì vẫn không đồng nghĩa với việc Tottenham sẽ chi mạnh tay ở kỳ chuyển nhượng Hè 2024.

Thực tế đang diễn ra thì những gì mà “Gà trống” đang làm trên thị trường chuyển nhượng Hè 2024 vẫn đúng theo nguyên tắc của họ lâu nay, chi tối thiểu, chỉ chi khi thực sự cần thiết. Khi mà ở chiều ra đi thì họ sẽ chia tay với những cái tên như Joe Rodon, Ivan Perisic, Tanguy Ndombele, Eric Dier, Japhet Tanganga, Ryan Sessegnon… với đa số là hết hạn hợp đồng không ký tiếp, nhưng ở chiều ngược lại thì vẫn chưa có mấy. Đáng chú ý chỉ có Archie Gray để đắp vào vị trí hậu vệ cánh hoặc tiền vệ lệch phải, ngoài ra chỉ có Yang Min-hyeok và Lucas Bergvall thuộc dạng tiềm năng, cùng với gia hạn mượn Timo Werner.

Dù kỳ chuyển nhượng Hè 2024 vẫn chưa kết thúc, các vị trí của câu lạc bộ này vẫn chưa có chiều sâu thực sự tốt khi một số vị trí như James Maddison, Destiny Udogie, Cristian Romero, Son Heung-Min… vẫn chưa có sự thay thế tương xứng, nhưng có lẽ huấn luyện viên Ange Postecoglou sẽ phải tập xoay xở với những gì có trong tay, hơn là trông đợi thượng tầng Tottenham sẽ duyệt chi để đưa về thêm nhiều tân binh chất lượng cao. Mà với những gì hiện có thì rất khó để yêu cầu vị huấn luyện viên này mang đến thành tích gì thực sự cao cho Tottenham, thậm chí lọt vào top 4 Ngoại Hạng Anh mùa giải mới 2024 - 2025 cũng nhiệm vụ rất không dễ dàng. Cho nên, một suất dự Europa League và hướng tới một chiếc cúp nào đó không chịu quá nhiều sự cạnh tranh có lẽ sẽ là mục tiêu khả thi nhất cho Tottenham ở mùa giải mới này.

CAO DUY

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202408/tottenham-muc-tieu-mua-giai-moi-co-le-se-khong-la-top-4-5310d14/