TP.HCM: Các di tích lịch sử, điểm du lịch đông nghịt khách đến vui chơi dịp nghỉ lễ
Các di tích lịch sử như Dinh Độc Lập, Bảo tàng chứng tích chiến tranh và một số điểm vui chơi tiếp tục đón lượng lớn du khách đến tham quan và vui chơi trong kỳ nghỉ lễ.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay kéo dài năm ngày, kết hợp với chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, đã góp phần đưa TP.HCM trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Không khí lễ hội lan tỏa khắp các tuyến đường trung tâm, đặc biệt sôi động tại các địa danh lịch sử mang giá trị biểu tượng cao.
Nhiều gia đình, đoàn khách du lịch theo tour và nhiều du khách quốc tế đã chọn tham quan các di tích lịch sử như một cách để trải nghiệm và tìm hiểu thêm về lịch sử đất nước.
Ngoài ra, một số điểm vui chơi như khu du lịch suối Tiên, Thảo Cầm Viên cũng thu hút rất đông người dân và du khách đến tham quan, cắm trại. Theo đại diện khu du lịch suối Tiên, kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài năm ngày, dự kiến lượng khách đến đây tăng từ 20-30% so với cùng kỳ năm trước.

Ghi nhận vào ngày 1/5, đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước xếp hàng dài, chờ mua vé tham quan Dinh Độc Lập (quận 1).

Vợ chồng ông Trần Văn Thanh đến từ Bến Tre, chia sẻ: “Mỗi năm, gia đình đều chọn TP.HCM làm điểm đến trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Đặc biệt, tôi luôn chọn Dinh Độc Lập là một trong những nơi phải đi tham quan khi đến TP.HCM. Bởi nơi đây mang đậm ý nghĩa lịch sử, đặc biệt trong thời điểm Thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.

Dù phải chờ đợi giữa trời nắng hơn 15 phút mới mua được vé, nhưng bà Nguyễn Thị Hương, du khách đến từ miền Bắc, vẫn cảm thấy vui và háo hức bởi không khí rộn ràng dịp lễ năm nay. “Tôi đã vào TP.HCM từ ngày 27/4 để xem diễu binh, diễu hành mừng đại lễ 30/4. Tôi nghĩ sau ngày 30/4, lượng khách sẽ giảm bớt, nhưng thật bất ngờ là hôm nay vẫn đông không kém. Dù phải chờ lâu để mua vé nhưng ai cũng vui vẻ, hào hứng vì đây là một địa điểm mang tính biểu tượng của lịch sử”, bà Hương chia sẻ.

Ngoài Dinh Độc Lập, trong ngày 1/5, Bảo tàng chứng tích chiến tranh (quận 3) cũng thu hút một lượng khách rất lớn đến tham quan. Nhiều du khách quốc tế cũng lựa chọn nơi đây để tìm hiểu về lịch sử Việt Nam.

Còn tại Thảo Cầm Viên (quận 1), hàng nghìn người dân đã đổ về đây để vui chơi và vui chơi trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Khu vực bán vé vào cổng Thảo Cầm Viên chật kín người. Nhiều người cho biết họ phải mất gần 20 phút mới đến lượt mua vé.

Giá vé vẫn giữ nguyên như trước, với 60.000 đồng cho người lớn và 40.000 đồng cho trẻ em. Không chỉ thu hút người dân TP.HCM, nhiều gia đình ở các tỉnh lân cận cũng đến Thảo Cầm Viên tham quan, vui chơi.

Anh Hòa Thái (áo đen), ngụ tại quận Tân Bình, cho biết ban đầu, gia đình của anh dự định sẽ đi Vũng Tàu nghỉ mát nhưng vì sợ kẹt xe nên vợ chồng của anh quyết định chọn vui chơi ngay trong Thành phố. “Tôi đưa các con đến Thảo Cầm Viên để tham quan trong dịp nghỉ lễ này bởi nơi đây có nhiều cây xanh, mát mẻ, cũng như rất thích hợp để cắm trại, nghỉ ngơi”, anh Thái nói.

Còn tại Suối Tiên (TP.Thủ Đức), đại diện khu du lịch này cho biết, những ngày qua, nơi đây ghi nhận hàng chục ngàn lượt khách đổ về tham quan, vui chơi. Nhiều hoạt động mới được triển khai tại khu du lịch này như tàu lượn Sky Bounder, tặng 5.000 vé miễn phí cho du khách mặc áo cờ đỏ sao vàng. Vì vậy, nhiều người dân đã chọn mặc áo cờ đỏ sao vàng khi đến đây vào kỳ nghỉ lễ.

Tại vườn nho Suối Tiên Farm, những chùm nho trĩu quả đang vào mùa thu hoạch, khiến nhiều du khách, trong đó có nhiều đoàn cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh thích thú và chụp hình lưu niệm.

Vương quốc cá sấu bên trong Suối Tiên cũng là một trong những khu vực thu hút nhiều gia đình có trẻ nhỏ đến vui chơi. Theo đại diện khu du lịch suối Tiên, kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày, dự kiến lượng khách đến đây tăng từ 20% đến 30% so với cùng kỳ năm trước.