TP.HCM: Chùa Nam Thiên Nhất Trụ (P.Thủ Đức) trao 1.000 phần quà yêu thương mùa Vu lan và Lễ Quốc khánh 2-9
Chiều 1-9, nhằm chia sẻ khó khăn với bà con nghèo nhân mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2570 và Lễ Quốc khánh 2-9, chùa Nam Thiên Nhất Trụ (P.Thủ Đức, TP.HCM) đã tổ chức chương trình trao tặng 1.000 phần quà thiết thực đến những mảnh đời kém may mắn trên địa bàn.

1.000 phần quà được trao đến bà con có hoàn cảnh yếm thế trong xã hội
Theo đó, chư Tăng và Phật tử chùa Nam Thiên Nhất Trụ trao 1.000 phần quà đến tận tay bà con, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng (bao gồm gạo, mì, tiền mặt), với tổng kinh phí là 500 triệu đồng do Phật tử đạo tràng và các mạnh thường quân chung tay đóng góp.
Đối tượng nhận quà trong đợt từ thiện này là những người khuyết tật, người bán vé số, người lao động tự do và những bà con có hoàn cảnh yếm thế trong xã hội. Bà con đến nhận quà hiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn các phường thuộc phường Thủ Đức, Phước Long, Linh Xuân, Hiệp Bình...

Thượng tọa Thích Minh Đạo trao quà đến chú Nhân - người lần thứ 2 được nhận quà tại chùa Nam Thiên Nhất Trụ
Chia sẻ tại buổi phát quà, Thượng tọa Thích Minh Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, trụ trì chùa Nam Thiên Nhất Trụ cho biết, hoạt động này là việc làm thường niên nhằm thể hiện tinh thần ban vui cứu khổ.
“Nhân dịp Vu lan - Báo hiếu, việc san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn chính là hành động thiết thực để thực hành hạnh nguyện tri ân và báo ân, đồng thời động viên tinh thần bà con nhân dịp Tết Độc lập của đất nước.”, Đại đức trụ trì chia sẻ.
Đến nhận sự hỗ trợ từ chương trình lần thứ 2, chú Nhân chân thành chia sẻ: "Lãnh quà ở đây lần này là lần thứ 2 rồi. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cùng các vị ân nhân rất nhiều".

Cô Vân không khỏi nghẹn ngào xúc động khi nhận được phần quà từ chư Tăng và Phật tử
Cùng chung niềm hoan hỷ, cô Vân nay đã 71 tuổi rưng rưng bày tỏ: "Nhận được phần quà tôi mừng lắm, cảm xúc nghẹn ngào không nói nên lời. Xin cảm ơn quý thầy và Phật tử tại chùa đã luôn quan tâm đến những người cơ nhỡ, nghèo khổ. Có thêm hạt gạo, thùng mì giúp cho bà con được no ấm chút đỉnh, chúng tôi mang ơn nhiều lắm".
Buổi trao quà diễn ra trong không khí trật tự, ấm áp và hoan hỷ. Cầm phần quà trên tay, nhiều bà con không giấu được sự xúc động trước sự quan tâm của chư Tăng và Phật tử chùa Nam Thiên Nhất Trụ.
Một số hình ảnh ghi nhận:





