TP HCM: Đốt nhà em gái vì lý do không ngờ

Do nhiều lần bị em gái gọi điện thoại, nhắn tin đòi nợ, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn gay gắt.

Ngày 16-5, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Dũng (51 tuổi; quê Bắc Giang) về tội danh "Giết người" và "Hủy hoại tài sản".

Theo nội dung vụ án, Dũng nợ em gái ruột là chị Nguyễn Thị Tám số tiền 40 triệu đồng nhưng không trả. Do nhiều lần bị chị Tám gọi điện thoại, nhắn tin đòi nợ và chửi mắng, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn gay gắt.

Khoảng hơn 21 giờ ngày 15-11-2021, Dũng mang 3 chai thủy tinh chứa xăng đến trước nhà chị Tám tại phường 15, quận Tân Bình, lớn tiếng chửi bới và dọa đốt nhà. Thời điểm này, trong nhà có chị Tám, con trai chị là anh Nguyễn Tuấn Kiệt và một người bạn là anh Nguyễn Văn Du (tên gọi khác là Hào).

Bị cáo tại tòa

Bị cáo tại tòa

Dũng ném một chai thủy tinh không chứa gì vào tường nhà, sau đó châm lửa đốt và ném chai xăng thứ nhất vào khu vực lầu 1. Khi thấy chị Tám và anh Kiệt bỏ chạy ra ngoài, Dũng tiếp tục châm lửa chai xăng còn lại và ném về phía hai người.

Hậu quả, chị Tám bị thương tật 39%. Ngoài ra, vụ cháy còn làm hư hỏng căn nhà của chị và lan sang hai căn nhà bên cạnh, gây thiệt hại tài sản hơn 29 triệu đồng.

Bị hại Tám yêu cầu bị cáo bồi thường tổng cộng hơn 897 triệu đồng, bao gồm chi phí điều trị và thiệt hại tài sản. Tuy nhiên đến nay, Dũng vẫn chưa bồi thường. Sau đó, chị Tám đã rút yêu cầu bồi thường.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng 15 năm tù giam cho cả hai tội danh.

Trần Thái

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tp-hcm-dot-nha-em-gai-vi-ly-do-khong-ngo-196250516120606426.htm