TP.HCM: Nam sinh lớp 7 mất liên lạc được tìm thấy ở quán net
Nam học sinh lớp 7 mất liên lạc ở quận Tân Bình, TP.HCM được gia đình tìm thấy tại một quán net.
Liên quan đến việc em ĐHGK (13 tuổi, học sinh lớp 7) rời khỏi nhà và mất liên lạc, ngày 22-4, chị Huỳnh Thị Tuyết H (32 tuổi; ngụ phường 13, quận Tân Bình) là dì ruột cháu K, cho biết gia đình đã tìm thấy em.
Chị H cho biết sau khi em K rời nhà và được các báo đăng tin, chủ một tiệm internet trên địa bàn quận Tân Bình đã thông tin có thấy một nam thiếu niên giống như mô tả.
Khuya 21-4, gia đình chị H đến tiệm thì xác định đúng là em K đã mất liên lạc với gia đình 9 ngày nay nên đưa về.
Người thân hỏi thì em K cho biết khi ra khỏi nhà đã đi lang thang. Gần đây mới vào tiệm net để ngủ thì chủ tiệm biết được và gọi báo cho người nhà.
Theo chị H, em K hiện tâm lý và sức khỏe đều ổn định. Đến ngày hôm sau em sẽ được gia đình đưa về quê để ở.
Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, trước khi mất liên lạc, em K ở với chị H tại căn nhà trên địa bàn phường 13, quận Tân Bình.
Sáng thứ 7, ngày 12-4, em Khang từ trường học nội trú trên địa bàn quận 6 về nhà và ở nhà một mình, những người thân đi làm.
Khi người thân về thì K đã rời nhà, mất hoàn toàn liên lạc. Chị H đã liên hệ nhà trường, giáo viên chủ nhiệm nơi Khang đang học để tìm kiếm cháu nhưng chưa có thông tin.
Nguyên nhân theo chị H, có thể là trước đó, liên quan đến tiền bạc và chuyện học hành của K bị sa sút, mất tập trung nên chị có lớn tiếng la rầy cháu.
Nguồn PLO: https://plo.vn/tphcm-nam-sinh-lop-7-mat-lien-lac-duoc-tim-thay-o-quan-net-post845817.html