TP.HCM rộn ràng sẵn sàng chào đón năm mới 2024

Khung cảnh Tết đã nhộn nhịp hơn khi các tiểu cảnh, cờ hoa biểu ngữ Tết đã giăng đầy khắp phố,TP.HCM rộn ràng sẵn sàng chào đón năm mới 2024.

Tiết trời se lạnh cùng những khung cảnh "đặc sản" của thành phố làm cho người dân cảm thấy nôn nao chờ Tết và chỉ còn 3 ngày nữa sẽ kết thúc năm cũ 2023, những tiểu cảnh hoa với dáng xuân riêng biệt tạo nên dấu ấn riêng để báo hiệu TP.HCM rộn ràng sẵn sàng chào đón năm mới 2024.

Khi Thành phố "rục rịch" chuyển mình

Trông chờ Tết đến để ngắm nhìn những tiểu cảnh trang trí tết là tâm trạng háo hức chung của rất nhiều người đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, vì mỗi khi thấy hình ảnh này là biết rằng tết đang "gõ" cửa.

Làm việc tại TP.HCM 3 năm qua, chị Hồng Nhung (quận Gò Vấp) bất ngờ vì chỉ mới vừa rồi còn thấy tiểu cảnh giáng sinh thì hôm nay đã được thay thế bằng những tiểu cảnh tết đẹp mắt.

 "Bất ngờ là vì không nghĩ người ta thi công nhanh đến như vậy, mà nhờ đó mà mình mới quan sát thấy rằng thành phố mình đang rục rịch chuyển mình để chào đón năm mới 2024, từ các công viên được bày trí hoa tươi, các con đường được giăng cờ đỏ sao vàng, làm mình nôn nao muốn được về quê" - chị Hồng Nhung chia sẻ.

"Bất ngờ là vì không nghĩ người ta thi công nhanh đến như vậy, mà nhờ đó mà mình mới quan sát thấy rằng thành phố mình đang rục rịch chuyển mình để chào đón năm mới 2024, từ các công viên được bày trí hoa tươi, các con đường được giăng cờ đỏ sao vàng, làm mình nôn nao muốn được về quê" - chị Hồng Nhung chia sẻ.

 Đơn vị thi công cố định lại những tiểu cảnh đã hoàn thiện để đảm độ bền đến sau Tết. Ảnh: Hải Nguyên

Đơn vị thi công cố định lại những tiểu cảnh đã hoàn thiện để đảm độ bền đến sau Tết. Ảnh: Hải Nguyên

 Chị Tuyết đại diện Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM cho biết, đơn vị đã thực hiện xong các tiểu cảnh ở công viên Lam Sơn, công viên 23/9 quận 1, khu vực Hồ Con Rùa quận 3. Ảnh: Hải Nguyên

Chị Tuyết đại diện Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM cho biết, đơn vị đã thực hiện xong các tiểu cảnh ở công viên Lam Sơn, công viên 23/9 quận 1, khu vực Hồ Con Rùa quận 3. Ảnh: Hải Nguyên

 Bối cảnh tết ở mỗi khu vực sẽ khác nhau, tại khu vực Hồ Con Rùa được lấy ý tưởng nửa vòng bánh xe, chỉ tính riêng nơi này có tổng hơn 1.000 chậu hoa được dùng để trang trí, gồm 4 loại hoa là hoa cúc vàng, cây trạng nguyên, duyên cúc cam và phi yến. Ảnh: Hải Nguyên

Bối cảnh tết ở mỗi khu vực sẽ khác nhau, tại khu vực Hồ Con Rùa được lấy ý tưởng nửa vòng bánh xe, chỉ tính riêng nơi này có tổng hơn 1.000 chậu hoa được dùng để trang trí, gồm 4 loại hoa là hoa cúc vàng, cây trạng nguyên, duyên cúc cam và phi yến. Ảnh: Hải Nguyên

Sẵn sàng cho người dân đón năm mới

Mỗi tiểu cảnh mang đến một ý nghĩa khác nhau, người dân cảm nhận được sự kỳ vọng về một năm mới 2024 phồn thịnh, tạo bước đà phát triển vượt bậc trong tất cả các lĩnh vực không chỉ riêng TP.HCM mà của cả nước.

 Tại công viên Lam Sơn quận 1 người dân và du khách bất ngờ và thích thú khi tiểu cảnh tết đã được hoàn thiện chào đón năm mới 2024. Ảnh: Hải Nguyên

Tại công viên Lam Sơn quận 1 người dân và du khách bất ngờ và thích thú khi tiểu cảnh tết đã được hoàn thiện chào đón năm mới 2024. Ảnh: Hải Nguyên

 Du khách tranh thủ "tự sướng" với các tiểu cảnh được làm bằng tre, hoa tươi được trang trí ở trên và dưới góc chậu hoa tạo thành những đồi núi chập chùng. Ảnh: Hải Nguyên

Du khách tranh thủ "tự sướng" với các tiểu cảnh được làm bằng tre, hoa tươi được trang trí ở trên và dưới góc chậu hoa tạo thành những đồi núi chập chùng. Ảnh: Hải Nguyên

 Cô gái 20 tuổi Thi Thiên (Đà Lạt) cảm thấy thích thú với các mô hình ở Hồ Con Rùa, tiểu cảnh năm nay có sự hoành tráng, lạ mắt với hình ảnh bánh xe đang lăn bánh, "cùng sắc hoa rực rỡ giúp cho mỗi bức ảnh mà mình chụp ra đều có hình ảnh của mùa xuân, rất đẹp và ý nghĩa rất nhiều, khi mình về quê mà đăng hình lên mạng xã hội chắc chắn mọi người sẽ hỏi chỗ này ở đâu".

Cô gái 20 tuổi Thi Thiên (Đà Lạt) cảm thấy thích thú với các mô hình ở Hồ Con Rùa, tiểu cảnh năm nay có sự hoành tráng, lạ mắt với hình ảnh bánh xe đang lăn bánh, "cùng sắc hoa rực rỡ giúp cho mỗi bức ảnh mà mình chụp ra đều có hình ảnh của mùa xuân, rất đẹp và ý nghĩa rất nhiều, khi mình về quê mà đăng hình lên mạng xã hội chắc chắn mọi người sẽ hỏi chỗ này ở đâu".

 Chị Trúc Phương (quận Tân Bình) cảm thấy may mắn vì có sẵn bối cảnh phù hợp với chiếc áo dài mà chị mặc để chụp bộ ảnh đón năm mới, "Hôm nay có dịp vào trung tâm TP.HCM mới cảm nhận cái sự rộn ràng này, các không gian của Thành phố đang "rục rịch" chuyển mình. Mình thấy được sự chỉnh chu của đơn vị thi công vì mỗi tiểu cảnh đều mang có sự chắc chắn, sinh động và trên hết là thấy được cái tết dần hiện hữu". Ảnh: Hải Nguyên

Chị Trúc Phương (quận Tân Bình) cảm thấy may mắn vì có sẵn bối cảnh phù hợp với chiếc áo dài mà chị mặc để chụp bộ ảnh đón năm mới, "Hôm nay có dịp vào trung tâm TP.HCM mới cảm nhận cái sự rộn ràng này, các không gian của Thành phố đang "rục rịch" chuyển mình. Mình thấy được sự chỉnh chu của đơn vị thi công vì mỗi tiểu cảnh đều mang có sự chắc chắn, sinh động và trên hết là thấy được cái tết dần hiện hữu". Ảnh: Hải Nguyên

 Tại công viên Lê Văn Tám (quận 3) hình ảnh thảm hoa đầy màu sắc rực rỡ cùng với cây mai biểu tượng của tết miền Nam nhuộm sắc xuân cho tuyến đường Hai Bà Trưng. Ảnh: Hải Nguyên

Tại công viên Lê Văn Tám (quận 3) hình ảnh thảm hoa đầy màu sắc rực rỡ cùng với cây mai biểu tượng của tết miền Nam nhuộm sắc xuân cho tuyến đường Hai Bà Trưng. Ảnh: Hải Nguyên

HẢI NGUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/tphcm-ron-rang-san-sang-chao-don-nam-moi-2024-post769003.html