TP.HCM: Teen 2K7 Trần Chuyên rộn ràng hội trại khối đánh dấu cột mốc trưởng thành
Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa vừa tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12. Với nhiều hoạt động và trò chơi đặc sắc, buổi lễ đã đánh dấu khép lại hành trình 1.000 ngày thật đáng nhớ của teen 2K7 tại 'Nhà'.
Như thường lệ, buổi lễ bắt đầu bằng những tiết mục văn nghệ đặc sắc nhằm khuấy động bầu không khí. Tiếp theo đó, các hoạt động thường niên như bài phát biểu của nhà trường, học sinh đại diện và rước đuốc vẫn lần lượt diễn ra.
Đặc biệt, điểm nhấn của buổi lễ còn nằm ở hoạt động trao tặng hoa đầy ý nghĩa. Mỗi bông hoa hồng đỏ thắm trên tay không chỉ là minh chứng cho tình cảm mà còn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của teen 2K7 luôn dành cho cha mẹ và những “người lái đò” tận tâm.


Giáo viên và phụ huynh rạng ngời với nhành hoa do các bạn học sinh trao tặng.
Hòa cùng “cuộc đua tốt nghiệp” sôi nổi của các trường khác trong khu vực, Trần Chuyên còn đặc sắc với trại khối 12 truyền thống. Khoảnh khắc kết thúc lễ tri ân trưởng thành cũng là lúc trại chính thức được bắt đầu. Sức hút của trại trước hết là hàng loạt các trò chơi tập thể như: Chuyền bóng bằng chân, chuyền bột mì,... tạo điều kiện cho các lớp được gắn kết cùng nhau và khắc ghi lại những kỉ niệm “không thể nào quên”.


Teen hòa mình cùng các hoạt động trong ngày cuối cùng.
Ngoài ra, waterfight (đại chiến bóng nước) cũng là hoạt động đáng được trông chờ nhất hôm trại. Đây chính là lúc team "sắp ra trường” được tự do “té nước” cùng nhau. Từ bột màu, súng nước đến cả bóng nước đều được các bạn chuẩn bị kỹ càng cho cuộc chiến đáng nhớ chỉ “một lần trong đời”.
Bạn Nguyễn Ái Kỳ (12 Tích Hợp 2) kể lại: "Trước khi chơi, mình không hào hứng hay mong chờ nhiều, thậm chí mình còn định trốn vì sợ dơ. Sau khi chơi, mình cảm thấy vui đến mức không thể tin được là nó vừa xảy ra. Cảm giác vừa sảng khoái vì được giải tỏa năng lượng, vừa hạnh phúc vì được kết nối với bạn bè, với cả những người mà trước đó mình còn chưa từng nói chuyện".

Trận waterfight tại Trần Chuyên sẽ luôn chiếm giữ vị trí đặc biệt trong lòng các cô cậu học trò.
Sau những giây phút vui đùa cùng nhau, khi hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc bầu không khí lắng đọng lại cho thời khắc chia xa. Giữa không gian chập choạng tối, các lớp đã có dịp được ngồi cùng nhau cất lên những bài ca của tuổi trẻ.
Kết thúc một hành trình dài, tập thể 2K7 đã cùng nhau ngồi xem lại những video, clip về 1.000 ngày vừa qua của mình tại "Nhà". Từ những lúc lạ lẫm khi vừa đặt chân vào trường, đến những lúc buồn vui cùng nhau được tua lại khiến cho team "sắp ra trường” không khỏi xúc động.

Khi các ca khúc vang lên cũng là lúc teen không kìm được nước mắt.
Bạn Hà Phương Nhi (12 Chuyên Văn) chia sẻ: "Cảm xúc của mình khi xem clip khối có chút phức tạp, vừa vui và bật cười trước những kỉ niệm của tụi mình trong ba năm qua. Tuy nhiên, mỗi khi qua một lớp và số ngày trước trại khối càng ít đi, mình lại thấy bùi ngùi khi giây phút kết thúc chuyến hành trình này đến càng gần. Cho đến cuối, khi từng gương mặt với từng chữ ký là dấu ấn riêng của mỗi người cùng xuất hiện, đó là lúc mình thấy rất ý nghĩa nhất. Nó giống như 1 phần thanh xuân và dấu ấn của tụi mình đã cùng đan vào nhau, khắc ghi tại nơi này, giờ phút này".
"Sau cùng, mình muốn cảm ơn vì đã đem đến cho mình những ngày tháng rực rỡ nhất của tuổi học trò để sau này dù có là ai trong cuộc đời này thì mình vẫn sẽ mãi không quên những người mình đã gặp ở đây, tiếng thầy cô giảng bài và tất cả câu chuyện mà mình cùng Chuyên Trần Đại Nghĩa đã viết nên cùng nhau” - bạn Lê Hiền Diệu (12 Chuyên Văn) tâm sự.
Khi một hành trình vừa kết thúc là lúc một hành trình mới mở ra. Buổi lễ tri ân và trưởng thành đã khép lại 1.000 ngày tươi đẹp nhất của học sinh khối 12 tại Trần Chuyên, cũng là lúc mở ra tương lai rộng mở phía trước để teen tiếp tục chinh phục.