TP.HCM: Trường hạ Ni chùa Từ Giác tổ chức đêm tri ân 'Chén trà cuối hạ'

Tối 20-8, trường hạ Ni chùa Từ Giác (số 03, đường 106, ấp 10A, xã Phú Hòa Đông, TP.HCM) tổ chức đêm tri ân “Chén trà cuối hạ”, tạo không gian lắng đọng để chư hành giả cùng nhìn lại một mùa tu học, bày tỏ lòng tri ân và lưu giữ những tình cảm đẹp của đời sống pháp lữ.

Phát biểu khai mạc, Ni sư Thích nữ Lệ Thanh, Hóa chủ trường hạ, nhìn lại ba tháng an cư với nhiều cung bậc của đời sống tu học. Theo Ni sư, một mùa An cư không phải lúc nào cũng chỉ có những ngày bình yên và thuận ý; trong đời sống cộng tu vẫn có những lúc mỏi mệt, những điều chưa vừa ý, những va chạm hay thiếu sót. Điều quan trọng là sau những điều chưa trọn vẹn ấy, đại chúng vẫn biết trở về với sự hiểu thương, bao dung và cùng nhau bước tiếp.

“Chén trà cuối hạ” vì thế được nâng lên không chỉ để chia tay một mùa An cư, mà còn là chén trà của lòng tri ân và tình pháp lữ. Đó là sự tri ân Tam bảo, chư tôn đức giáo dưỡng, quý Phật tử hộ trì và những nhân duyên lành đã đưa những người từ nhiều nơi về cùng tu, cùng học, cùng sống dưới một mái già-lam.", Ni sư bày tỏ.

Đêm tri ân

Đêm tri ân

Sau lời khai mạc, đại chúng lắng nghe tiếng chuông và cùng tọa thiền dưới sự hướng dẫn của Sư cô Thích nữ Trung Tường. Khoảnh khắc tĩnh lặng giúp mọi người trở về với hơi thở, với sự có mặt trọn vẹn trong giây phút hiện tại trước khi bước vào không gian trà đạo.

Những ngọn đăng được thắp lên như biểu tượng của ánh sáng trí tuệ, của sự tiếp nối và niềm tin vào con đường tu học.

“Phút giây nhìn lại” qua video đã đưa đại chúng trở về với những hình ảnh thân thương của ba tháng hạ vừa qua: những thời khóa tu học, giờ học Phật pháp, thiền tập, sinh hoạt chung, những khoảnh khắc giản dị trong đời sống hằng ngày và các hoạt động gắn kết tại trường hạ.

Dâng lời tri ân

Dâng lời tri ân

Được biết, đây là mùa An cư đầu tiên chùa Từ Giác mở trường hạ Ni. Trong suốt ba tháng, Ban Chức sự, chư Ni và các hành giả đã nỗ lực duy trì nền nếp tu học, các kỳ Bố-tát định kỳ và tổ chức nhiều chương trình học tập thiết thực như Luật học, Thiền học, kỹ năng dẫn chương trình Phật giáo, cùng các hoạt động giáo dục, giao lưu và thực hành.

Đặc biệt, Hội thi thuyết trình báo tường với các chủ đề “Hương sen mùa hạ”, “Dấu ấn mùa hạ đầu tiên”, “Suối nguồn bình an”, “Hương thiền mùa hạ” và “Mùa hạ an nhiên” đã tạo dấu ấn trong mùa An cư. Hội thi giúp chư hành giả phát huy khả năng sáng tạo, viết, thuyết trình và làm việc tập thể, đồng thời ghi lại những cảm nhận chân thành về hành trình tu học.

Trong đêm thiền trà, Sư cô Thích nữ Trung Tường và Sư cô Thích nữ Trung Pháp đại diện chư hành giả dâng lời tri ân. Những lời chia sẻ chân thành đã thể hiện niềm biết ơn đối với chư tôn đức, Ban Chức sự, quý Phật tử và tất cả những nhân duyên đã góp phần làm nên một mùa hạ an lành.

Trao giải thưởng Hội thi thuyết trình báo tường

Trao giải thưởng Hội thi thuyết trình báo tường

Dịp này, Ban Tổ chức cũng công bố và trao giải thưởng Hội thi thuyết trình báo tường.

Đêm thiền trà khép lại với lời đạo từ, sách tấn của Ni trưởng Thích nữ Như Thủy và Ni trưởng Thích nữ Như Trí.

Những lời chỉ dạy của các bậc trưởng thượng là sự nhắc nhở chư hành giả tiếp tục giữ gìn giới đức, nuôi dưỡng đạo tâm, trân trọng tình pháp lữ và đem những thành tựu tu học của mùa An cư làm hành trang trên chặng đường phía trước.

Nhuận Bình

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/tphcm-truong-ha-ni-chua-tu-giac-to-chuc-dem-tri-an-chen-tra-cuoi-ha-post80702.html