TP.HCM tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19

VOV.VN -Sáng 19/11, TP.HCM tổ chức họp mặt tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19.

Buổi họp mặt được chức tại Nhà tang lễ TP.HCM ở phường An Lạc, quận Bình Tân. Đây là địa điểm cách đây một năm, là nơi lưu giữ tro cốt các nạn nhân mất vì Covid-19, trước khi được bàn giao cho thân nhân.

Lãnh đạo TP.HCM cùng đại diện các sở ban ngành thành phố và các tổ chức tôn giáo, các thân nhân, gia đình đồng bào, cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân.

Lãnh đạo TP.HCM cùng đại diện các sở ban ngành thành phố và các tổ chức tôn giáo, các thân nhân, gia đình đồng bào, cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân.

Tham dự lễ tưởng niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM - Nguyễn Văn Nên; ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, cùng đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh, Công an và các sở ngành Thành phố; các tổ chức tôn giáo trên địa bàn và các thân nhân, gia đình đồng bào, cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM phát biểu tại buổi họp mặt tưởng niệm các nạn nhân mất vì Covid-19.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM phát biểu tại buổi họp mặt tưởng niệm các nạn nhân mất vì Covid-19.

Theo bà Trần Kim Yến, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM, trong đợt dịch Covid-19 bùng phát tại TP.HCM, mặc dù cả hệ thống chính trị đã vào cuộc hết sức quyết liệt với tinh thần "chống dịch như chống giặc", đặt sức khỏe và sự an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.

Ông Nguyễn Văn Nên cùng các vị lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP.HCM thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch.

Ông Nguyễn Văn Nên cùng các vị lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP.HCM thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch.

Nhưng dịch bệnh khốc liệt, đã cướp đi sinh mệnh của hơn 23.000 đồng bào, cán bộ, chiến sĩ. Hàng chục ngàn gia đình vĩnh viễn mất đi người thân yêu, hàng ngàn đứa trẻ bỗng trở nên mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ; giây phút sinh ly tử biệt không có người thân bên cạnh; lễ tang cho người mất không được tổ chức theo phong tục, tập quán truyền thống; để lại nỗi day dứt và niềm tiếc thương vô hạn cho người thân, cho gia đình.

Buổi họp mặt được tổ chức là để tưởng nhớ những người đã không may qua đời vì Covid-19, chia sẻ nỗi đau, mất mát với gia đình và người thân của họ.

Đại biểu nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, đại biểu dân tộc dâng hoa tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19

Đại biểu nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, đại biểu dân tộc dâng hoa tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19

Không chỉ là nén tâm nhang dành cho những người đã khuất, buổi họp mặt tưởng niệm cũng là lời cảnh tỉnh, nhắc nhớ tất cả chúng ta về nỗi đau và trách nhiệm.

Dịch bệnh không loại trừ ai. Chúng ta phải nâng cao ý thức trách nhiệm, mỗi người cần thay đổi và thích ứng để bảo vệ cuộc sống của chính mình, của người thân và cộng đồng xã hội.

Buổi lễ diễn ra ngắn gọn nhưng đảm bảo trang nghiêm, trang trọng.

Buổi lễ diễn ra ngắn gọn nhưng đảm bảo trang nghiêm, trang trọng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo TP.HCM và đại diện các sở ngành đã mặc niệm, dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19.

Buổi lễ diễn ra ngắn gọn nhưng đảm bảo trang nghiêm, trân trọng khiến không ít thân nhân của các nạn nhân tử vong do dịch bệnh Covid-19 xúc động. Bà Nguyễn Thị Sinh, ngụ quận Tân Phú chia sẻ, bà có 2 người thân là chồng và em gái không may mất trong đại dịch, đến dự buổi họp mặt tưởng niệm hôm nay bà cảm thấy rất ấm lòng.

Nghệ sĩ Nhân Dân Kim Cương xúc động khóc tại buổi lễ.

Nghệ sĩ Nhân Dân Kim Cương xúc động khóc tại buổi lễ.

“Không phải đến bây giờ được dự lễ tưởng niệm mới là sự quan tâm của thành phố. Thành phố đã rất quan tâm từ khi người thân tôi mất đã được lo chu toàn đưa hài cốt về tận nhà. Trong thời gian đó, lãnh đạo các cấp từ thành phố, quận, phường, khu phố cũng đã đến thăm viếng, chia sẻ, động viên. Tuy có đau buồn vì mất người thân nhưng tôi thấy xung quanh mình cộng đồng, xã hội vẫn còn có sự quan tâm”, bà Sinh nói./.

Tỷ Huỳnh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tphcm-tuong-niem-hon-23000-dong-bao-tu-vong-trong-dai-dich-covid-19-post985069.vov